Quả trứng ngỗng mang dòng chữ: “Thần đã đến rồi” và “Vương”

Vào tháng 4 năm 2001, một người tài xế xe tải nghỉ hưu ở tỉnh Hắc Long Giang tên là Lưu Học Thuận đã phát hiện con ngỗng cái nhà mình sinh ra một quả trứng kỳ lạ, trên quả trứng có hiện rõ 5 dòng chữ bằng tiếng Trung ghi rằng “Thần Dĩ Lai Đáo” xếp vòng quanh thân trứng, và chữ “Vương” ở dưới đáy quả trứng.

Những ngày sau đó, tin đồn về quả trứng bắt đầu nhanh chóng lan truyền, rất nhiều người đã tò mò tìm đến nhà ông Lưu xin được xem quả trứng kỳ lạ. 

Quả trứng ngỗng mang dòng chữ: “Thần đã đến rồi” và “Vương”
Quả trứng ngỗng mang dòng chữ: “Thần đã đến rồi” và “Vương”. (Ảnh: Epoch Times)

Tuy nhiên, sau khi chính quyền Trung Quốc biết được, họ đã ban hành lệnh cấm truyền thông đưa tin ra ngoài và loan báo trên TV rằng quả trứng này chỉ đơn thuần là một tin đồn. Họ giấu nhẹm đi sự thật về quả trứng với dân chúng, và từ đó quả trứng cũng dần biến mất không còn tung tích. 

Bẵng đi một thời gian, quả trứng lại lần nữa xuất hiện khi một người phụ nữ Trung Quốc tự xưng là Châu Tinh Liên (bí danh) quyết định liên hệ với tờ báo The Epoch Times qua mail gửi kèm một số tấm hình chụp và video quay lại quả trứng bị thất lạc. Vì tờ báo này đã từng đăng một bản tin về quả trứng trên vào ngày 5/8/2005.

Chị Châu cho biết quả trứng có thể đang ở ngoài Trung Quốc và nhờ Epoch Times giúp tìm ra nó. 

Cô còn kể lại tiểu sử của quả trứng này bắt nguồn từ gia đình của vợ chồng ông Lưu. Vợ của ông là bà Cao Trung Cầm là một người rất tín Thần. 

Vào năm 2001, một học viên Pháp Luân Công đã nói cho bà Cao về vị Thần mà bà đang chờ đợi đã đến. Ngài ấy đang phổ truyền một môn tu luyện khí công tên là Pháp Luân Công. 

Ban đầu bà Cao tỏ ra ngờ vực những lời này, nhưng không lâu sau lần nói chuyện đó, con ngỗng của gia đình bà đã sinh ra quả trứng có khắc những dòng chữ bí ẩn này.

Quả trứng sau đó được chuyển về phương Nam và được sở hữu bởi nhiều người. Cuối cùng nó đi đến tay của một học viên Pháp Luân Công, người này đã hút lòng đỏ và lòng trắng trứng ra bằng đầu kim hút, sau đó làm một cái hộp để bảo vệ phần vỏ. Người học viên này cũng chụp lại ảnh và quay video về hình dáng của vỏ trứng, sau đó lưu chúng trong một chiếc đĩa CD.

(Ảnh: Epoch Times)
(Ảnh: Epoch Times)
(Ảnh: Epoch Times)
(Ảnh: Epoch Times)
(Ảnh: Epoch Times)

Từng có một nhà sưu tập đã trả giá 100.000 nhân dân tệ (khoảng 14.646 USD) để mua lại quả trứng đó, thế nhưng người học viên này đã từ chối bán nó đi. 

Thay vào đó, anh đã trao lại quả trứng cho một học viên Pháp Luân Công khác đang chuẩn bị rời Trung Quốc, và nhờ người này trao lại nó cho tờ báo The Epoch Times bảo quản. 

Nhưng không lâu sau, quả trứng chưa kịp đưa đến Epoch Times thì người học viên này đã bị mất liên lạc do cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc đối với Pháp Luân Công bắt đầu diễn ra. Quả trứng từ đó cũng thất lạc và đến nay vẫn chưa rõ đang ở đâu. Tuy nhiên, chị Châu tin rằng quả trứng rất có thể đã được đưa ra nước ngoài rồi.

Người học viên Pháp Luân Công mà đã ghi hình lại đoạn video cũng đã bị bắt cóc và liên tục bị chính quyền Trung Quốc quấy rối. Đoạn video quay lại quả trứng và cả những tấm ảnh cũng bị mất đi. Chỉ đến vài năm tiếp theo, một học viên khác bỗng tìm ra chiếc đĩa CD này và nhờ chị Châu chuyển gấp nó đến cho Epoch Times lưu giữ.

Chị Châu cũng cho biết, chị hy vọng Epoch Times sẽ tìm ra quả trứng giúp chị bởi chị tin rằng quả trứng này có thể giúp cho con người tìm thấy được vị Thần thực sự mà họ đã chờ đợi quá lâu trong một thời gian dài.

videoPlayerId=2f722143b

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x