Giải mã bí ẩn suối hóa đá

23/08/15, 09:00 Tin Tổng Hợp

Ở ven bờ con sông Nidd, gần Knaresborough ở North Yorkshire của nước Anh là một dòng suối bí ẩn có thể biến mọi vật thành đá. Bất cứ vật gì chạm vào nước của dòng suối – từ xác động vật, lá cây cho đến xe đạp đều tự nhiên hóa đá chỉ sau vài tháng.

Những vật thể bị nước của dòng suối biến thành đá.

Suốt nhiều thế kỷ qua, người dân địa phương tin rằng suối hóa đá bị lời nguyền của quỷ dữ – một phần cũng do một bên bờ của dòng suối nhìn giống một chiếc sọ lớn. Họ sống trong lo sợ rằng nếu chẳng may chạm vào nước suối, họ cũng sẽ bị hóa đá.

Một số người ưa mạo hiểm sau đó để lại một số vật thể gần dòng suối này chỉ để chứng kiến sự biến đổi diễn ra theo từng tuần. Một số vật đó đã bị hóa đá và ngày nay người ta vẫn có thể nhìn thấy – như một chiếc mũ có từ thời nữ hoàng Victoria những năm 1800. Còn hiện tại, nhiều du khách đến đây đã để lại những đồ vật như gấu Teddy, xe đạp hay chai lọ…

Tuy nhiên, lịch sử cho thấy dòng suối không chỉ nổi tiếng vì khả năng hóa đá, mà còn nhờ khả năng trị bệnh của nó. Đầu những năm 1600, một nhà vật lý từng đến đây lấy mẫu nước về nghiên cứu và kết luận rằng con suối này có khả năng chữa một số bệnh nhất định.

Cuối cùng, trong thời hiện đại, giới khoa học đã tìm đến đây để thu thập mẫu nước về làm nghiên cứu. Người ta phát hiện ra rằng, nước ở suối hóa đá chứa một lượng khoáng chất rất lớn đến nỗi nó hình thành một lớp vỏ bao bọc quanh vật thể tiếp xúc. Tiếp xúc với nước suối trong thời gian dài, lớp vỏ bọc ấy dần trở nên dày và cứng hơn. Tiến trình hóa đá này giống như sự hình thành thạch nhũ nhưng lại có tốc độ nhanh hơn rất nhiều.

Đến nay, nhiều du khách tìm đến suối hóa đá vẫn có thể được chiêm ngưỡng nhiều vật thể bị hóa đá mà những du khách trước đây từng đến bỏ lại. Đồ vật bị hóa đá nhiều nhất ở đây chính là gấu Teddy nổi tiếng của nước Anh.

Duy Long

Theo Đại Đoàn Kết

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x