Hành trình lên “nóc nhà thế giới” (P3): Đến vùng đất quyến rũ Shangri-La

15/08/15, 13:00 Tin Tổng Hợp

Hai địa danh tiếp theo trong hành trình lên “nóc nhà thế giới” của đoàn Caravan Việt Nam là ghé thăm phố cổ Lệ Giang và vùng đất quyến rũ Shangri-La.

Do chỉ phải di chuyển 200 cây số trong ngày nên cả đoàn tranh thủ tham quan phố cổ Đại Lý và khám phá hồ Nhĩ Hải, trước khi khởi hành đến Lệ Giang.

Cả đoàn tranh thủ tham quan phố cổ Đại Lý trước khi khởi hành đến Lệ Giang.

Đại Lý nằm về hướng Tây Nam và cách Côn Minh 400 km, diện tích của khu tự trị này là 28.000 km2, dân số khoảng 3,5 triệu người, toàn châu là cao nguyên có độ cao 1.890 m so với mặt nước biển.

Sự đặc biệt của Đại Lý có thể tóm lại trong 4 chữ: Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt.

Sự đặc biệt của Đại Lý có thể tóm lại trong 4 chữ: Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt. Khu dưới, nơi có thành cổ Đại lý vì có nhiều gió nên gọi là hạ quan phong, thường gió thổi từ mặt đất lên. Phía trên, khí hậu ôn hòa, người dân lại yêu chuộng hoa cho nên họ đua nhau trồng đủ các loại hoa tạo nên một cảnh quan đặc biệt cho toàn vùng, nên gọi là thượng quan hoa. Lại có núi Điểm Thương gồm 9 ngọn, mùa đông thường có tuyết phủ tuyết, nên gọi Thương Sơn Tuyết. Còn Nguyệt là cảnh bóng trăng soi mình trên hồ Nhĩ Hải rất đẹp và thơ mộng.

Ngôi nhà đặc trưng của người Bạch tại Đại Lý.

Chỉ mất 10 phút để di chuyển từ Đại Lý ra hồ Nhĩ Hải.

Cách xa phố cổ đại lý đi xe 10 phút là hồ Nhĩ Hải do hình dạng giống như cái tai. Hồ nằm trên độ cao 1.972m so với mực nước biển và có diện tích khoảng 250 km2. Chiều dài bắc-nam hồ dài 40 mét và rộng trung bình 7-8km với độ sâu trung bình 11 mét và tối đa là 20 mét. Do cung đường ven hồ chật hẹp nên đoàn đoàn chỉ có thể đi dạo bằng xe và chụp ảnh…

Hồ Nhĩ Hải.

Kết thúc tour thăm quan phố cổ Đại Lý và hồ Nhĩ Hải, đoàn Caravan tiếp tục hành trình đến một trong những phố cổ nổi tiếng trên thế giới, Lệ Giang. Cung đường từ Đại Lý đến Lệ Giang hơn 200 cây số nhưng đoàn di chuyển khá nhanh trên tuyến đường cao tốc vừa được xây dựng các đây 2 năm.

Đoàn di chuyển khá nhanh trên cao tốc từ Đại Lý đến Lệ Giang.

Mặc dù là lần thứ 2 trở lại Lệ Giang cổ trấn, nhưng chúng tôi không hề có cảm giác nhàm chán bởi vẻ đẹp mê hồn và lịch sử lâu đời của của thành cổ, nơi sinh sống của các dân tộc Bạch (Bai), Nạp Tây và Tạng.

Lệ Giang là thành phố cổ nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), sát với Tây Tạng, dưới chân núi Ngọc Long cao 5.596m quanh năm tuyết phủ. Đô thị cổ Lệ Giang là một trong những Di sản Văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Lệ Giang đến giờ vẫn “đặc quánh” không khí cổ kính, toát ra không chỉ từ những ngôi nhà, con phố, dòng kênh mà còn từ phong cách sống của cư dân.

Lệ Giang vẫn “đặc quánh” không khí cổ kính, toát ra không chỉ từ những ngôi nhà, con phố, dòng kênh mà còn từ phong cách sống của cư dân.

Hiện nay là mùa du lịch cao điểm vì thế mỗi ngày có hàng chục ngàn du khách địa phương tham quan nhưng phố cổ vẫn sạch sẽ với hàng trăm quán ăn, nhà hàng, cửa hàng lưu niệm và nhà trọ.

Là mùa du lịch cao điểm vì thế mỗi ngày có hàng chục ngàn du khách địa phương tham quan.

Phố xá trong thành cổ Lệ Giang giáp núi gần sông, trải đá màu đỏ, mùa mưa không lầy lội, mùa khô không bụi bặm. Những hoa văn trên mặt đá nền đường trông tự nhiên và thanh nhã, rất hài hòa với môi trường của thành cổ này. Lệ Giang nổi tiếng với Đại Nghiên Thành, trông giống như cái nghiên mực khổng lồ, nơi có các con kênh uốn lượn quanh co khắp các ngõ ngách của cổ thành. Kiến trúc nhà cửa ở đây có sự pha trộn giữa kiến trúc của các dân tộc Hán, Bạch, Tạng kết hợp với nét truyền thống của dân tộc Nạp Tây bản địa.

Kiến trúc nhà cửa ở đây có sự pha trộn giữa kiến trúc của các dân tộc Hán, Bạch, Tạng kết hợp với nét truyền thống của dân tộc Nạp Tây bản địa.

Đêm xuống, khi những con đường dẫn đến quảng trường Bốn Phương đều im lìm, khi những khu phố cổ đậm màu xưa cũ chìm dưới ánh sáng của hàng nghìn chiếc đèn lồng đỏ, khi những giai điệu huyền hoặc của tiếng sáo, tiếng đàn của dân tộc Nạp Tây còn văng vẳng đâu đây, chợt thấy ở Lệ Giang không còn chỗ cho sự lo toan, bận rộn của cuộc sống thường ngày.

Lệ Giang về đêm.

Chia tay Lệ Giang trong mưa, đoàn Caravan tiếp tục hành trình ngày thứ 4 trên đất Trung Quốc đến Shangri-La với lộ trình 200 cây số. Cung đường càng ngày càng khó khăn với đồi núi quanh co và chỉ có 2 làn nên đoàn di chuyển tốc độ trung bình 30-50 km. Do cung đường đèo cũng là tuyến đường huyến mạch đến Shangri-La nên mật độ giao thông luôn đông đúc với khá nhiều xe tải.

Cung đường từ Lệ Giang sang Shangri-La là tuyến huyết mạch.

Nằm trên cung đường đến Shangri-La, đoàn ghé thăm quan một địa điểm du lịch nổi tiếng Khe Hổ Nhảy (Tiger Leaping George), thẳng cảnh thiên nhiên kỳ thú – là hẻm núi sâu, dài và hẹp nhất thế giới. Nơi đây dòng sông Dương Tử bị chặn bởi hai dãy núi cao Ngọc Long (5.600m) và Haba (5.396m), đột ngột thót nhỏ lại một đoạn dài 16km, chiều sâu tính từ đỉnh núi xuống đáy, chiều sâu tính từ đỉnh núi xuống đáy hẻm là gần 3.900m.

Nằm trên cung đường đến Shangri-La, đoàn ghé thăm quan một địa điểm du lịch nổi tiếng Khe Hổ Nhảy.

Truyền thuyết thời xưa kể rằng từng có Cọp đã nhảy qua hẹp này để săn mồi nên mới có tên gọi Khe Hổ Nhảy. Vào đầu thập niên 80, đã có 4 người thử chèo xuồng vượt qua dòng nước này nhưng không thấy họ quay trở lại.

Đoàn tiếp tục hành trình khám phá Công Viên Quốc Gia Potatso.

Sau khi đặt chân đến Shangri-La, đoàn tiếp tục hành trình khám phá Công Viên Quốc Gia Potatso có diện tích 1.300 km2. Năm 2006, chính phủ Trung Quốc đã đầu tư 26 triệu đô để làm khu du lịch sinh thái, mỗi ngày có hơn 10 ngàn du khách, đa phần là người Trung Quốc đến du lịch thăm quan. Ấn tượng ban đầu là họ tổ chức và quản lý khá tốt, các khách tham quan nếu phát hiện hút thuốc hay xả rác sẽ bị phạt 1.000 Tệ tương đương 3,5 triệu đồng.

Hoàng Tuấn (TTTĐ)
Nguồn: Otosaigon

Theo Autodaily

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

x