Bộ trưởng Malaysia tuyên bố mảnh vỡ ở Maldives không phải của MH370

15/08/15, 10:10 Thế giới

Hôm 14/8, Bộ trưởng giao thông Malaysia tuyên bố hầu hết các mảnh vỡ trôi dạt lên quần đảo Maldives đều không liên quan đến chuyến bay mất tích MH370.

Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai.

Bộ trưởng Liow Tiong Lai hôm 14/8 nói, “hầu hết mảnh vỡ đều không phải. Chúng không liên quan đến MH370 và không phải là vật liệu máy bay“. Ông này cũng cho hay, ông không biết liệu đội Malaysia có đem về bất cứ mảnh vỡ nào để kiểm tra không, nhưng nếu có, nó sẽ được giao cho đội điều tra quốc tế.

Bộ trưởng giao thông Malaysia chưa nói rõ liệu tất cả mảnh vỡ tìm thấy trên quần đảo Maldives đã được kiểm tra chưa.

Malaysia tuần trước xác nhận, một mảnh vở cánh máy bay trôi dạt lên đảo Reunion thuộc về chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines. Máy bay mất tích ngày 8/3/2014 với 239 người trên khoang khi đi từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh.

Các báo tại Maldives cho hay, một số mảnh vỡ được tìm thấy trong những tuần gần đây khiến giới chức chú ý, sau phát hiện trên đảo Reunion.

Máy bay Malaysia có thể đã rơi xuống vùng biển xa xôi phía Nam Ấn Độ Dương, nhưng nhóm tìm kiếm không tìm thấy bất cứ dấu vết nào cho tới khi một vật thể với những con hàu bám trên được phát hiện cách đây hai tuần ở đảo Reunion thuộc Pháp. Giới chức Malaysia và Úc chắc chắn mảnh vỡ là cánh phụ của Boeing 777, nhưng Pháp chưa xác nhận nó thuộc về MH370.

Malaysia đang kêu gọi sự giúp đỡ từ các vùng lãnh thổ khác để tìm thêm mảnh vỡ, và Pháp cũng triển khai một máy bay, các trực thăng và tàu thuyền quanh vùng biển Reunion để tìm kiếm.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x