“Mưa tiền” trên cao tốc Singapore làm giao thông hỗn loạn

07/08/15, 11:55 Thế giới

Vào tối 3/8, một “cơn mưa tiền” đã xảy ra trên một đoạn đường cao tốc ở Singapore khiến giao thông có chút hỗn loạn khi các tài xế dừng xe để nhặt những tờ tiền nằm rải rác.

Nhiều tài xế xuống đường nhặt các tờ tiền rải dọc đoạn đường cao tốc ở Singapore.

Các tài xế đi trên cao tốc Bukit Timah ở Singapore bị xao lãng khi phát hiện những tờ tiền nằm rải rác trên đường vào chiều tối ngày 3/8, The Straits Times đưa tin.

Camera của một ôtô đang lưu thông đến đoạn này cho thấy, một vài xe máy đỗ bên trái đường còn lái xe lao ra nhặt tiền. Giao thông có chút hỗn loạn.

Cảnh tưởng “cơn mưa tiền” sau đó được đưa lên Youtube. Video ghi lại cảnh đường được “trải thảm” bằng những tờ tiền mệnh giá 50 RM (đơn vị tiền tệ của Malaysia).

Một nhân chứng cho hay, cô trông thấy tiền rơi khắp nơi khi đang ngồi trên xe buýt. Một số hành khách hỏi lái xe liệu có thể dừng lại để nhặt tiền không nhưng tài xế từ chối, theo Straits Times.

Còn doanh nhân Liu, 60 tuổi, ban đầu nghĩ đó là giấy khi đang đi tới đoạn đường có tiền rơi cùng một người bạn.”Đi chậm lại và nhìn kỹ, tôi phát hiện đó là tờ 50 RM (hơn 12 USD)”.

Số tiền trên thuộc về một người đàn ông làm nghề đổi tiền tại thành phố Johor Baru, Malaysia. Người này đi xe máy mang theo 150.000 RM (hơn 38.000 USD) trong túi tới gặp khách hàng ở Orchard Road, Singapore, và không hay biết chiếc túi chưa được khóa. 5 phút sau, cha của chủ nhân số tiền gọi điện báo khi nghe thông tin nhiều người đang nhặt tiền trên đường, ông nghi tiền đó là của con trai. Lúc trở lại đoạn đường bị rơi tiền, anh chỉ thu được 50 RM còn sót.

Một tình huống tương tự xảy ra ở Hong Kong trong đêm giao thừa năm 2014. Người dân ở đây cũng nhặt được rất nhiều tiền rơi ra từ cửa sau của một chiếc xe tải gặp sự cố.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x