Phi cơ Tornado đánh rơi 2 tên lửa xuống căn cứ Anh sau cuộc không kích ISIS

16/07/15, 08:52 Thế giới

Trở về từ chiến dịch không kích Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng, chiến đấu cơ Tornado đánh rơi hai tên lửa căn cứ không quân của Anh tại Síp lúc đang hạ cánh, may mắn chúng không phát nổ.

Chiến đấu cơ Tornado của Anh.

Chiếc Tornado đánh rơi tên lửa lúc đáp xuống sân bay RAF Akrotiri ở đảo Síp sau khi trở về từ chiến dịch không kích ISIS tự xưng tại Iraq sáng 15/7. Thời tiết xấu buộc máy bay phải quay trở lại căn cứ, Daily Mail đưa tin.

Từ tháng 9/2014, căn cứ Akrotiri được sử dụng để ngăn chặn bước tiến của phiến quân ISIS ở phía bắc Iraq.

Nhà chức trách cho biết, tầm nhìn kém khi máy bay hạ cánh được coi là nguyên nhân của sự cố. Rất có thể phi công cho máy bay tiếp đất sai góc, khiến các tên lửa rơi ra khỏi giá đỡ và va chạm với đường băng. Tuy nhiên, chúng không phát nổ.

Không quân Anh còn cho biết, tên lửa mang theo thuốc nổ nhưng không phát nổ trong điều kiện va đập bình thường. Phi công cần nhấn nút để hệ thống máy tính của phi cơ kích hoạt khối thuốc nổ này.

RFA đã thu hồi các tên lửa nhưng không thể tái sử dụng vì chúng không còn đảm bảo chất lượng. Độ chính xác là thế mạnh của Brimstone vì loại tên lửa này có khả năng bắn trúng chiếc xe đang di chuyển với vận tốc 110 km từ khoảng cách 11 km.

Ông Kristian Gray, phát ngôn viên của căn cứ, cho biết đường băng hiện bị đóng nhưng từ chối bình luận liệu sự cố có khiến chiến dịch không kích ISIS tự xưng bị trì hoãn.

Giới chức RAF đang tiến hành điều tra về sự cố “chưa từng xảy ra trong lịch sử”. Nó cũng làm dấy lên những nghi ngờ về độ tin cậy của máy bay Tornado được đưa vào biên chế chiến đấu từ hơn 30 năm trước.

Không quân Anh chính thức sử dụng Tornado từ năm 1991 trong cuộc chiến Vùng Vịnh lần thứ 1. Theo kế hoạch, mẫu chiến đấu cơ này sẽ ngừng hoạt động vào năm 2019. Chiến đấu cơ thế hệ mới  Eurofighter Typhoon sẽ thay thế vai trò của chúng. Tuy nhiên, Typhoon chưa thể tích hợp tên lửa Brimstone, sát thủ đối với các loại phương tiện của ISIS.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x