Thai nhi 50 tuổi được tìm thấy bên trong một bà lão 92 tuổi

01/07/15, 06:00 Chuyện lạ

Một thai nhi 50 tuổi đã được phát hiện bên trong  bà lão 92 tuổi. Khám phá này được các bác sĩ ở Chile thực hiện. Sau khi bị ngã, bà lão yêu cầu chụp X-quang tại một bệnh viện ở Natividade, Bang Tocantins.

Trong ảnh chụp X-quang xương khung chậu, các bác sĩ Chile đã tìm thấy một ‘đứa bé đá’ bên trong một bà lão 92 tuổi. (Ảnh: Shutterstock)

Các nhân viên y tế chụp X-quang đã rất sửng sốt khi thấy một ‘đứa bé đá’ 20 đến 28 tuần tuổi bên trong.

Bà lão 92 tuổi đã mang ‘đứa bé đá’ trong 50 năm.

Lithopedio hay thường gọi  là “đá dạ dày” hoặc một “đứa trẻ đá”, khoảng chừng 4.4 pao (2 kg). Hiện tượng này rất hiếm, chỉ có 300 trường hợp được ghi nhận trong 400 năm qua. Nó xảy ra khi trứng được thụ tinh bên ngoài tử cung (hay còn gọi là thai ngoài tử cung).

Lithopedion: Phim tài liệu về hiện tượng mang thai trong 75 năm

Theo tờ Inquisitr, Giám đốc bệnh viện Marco Vargas Lazo gọi đây là trường hợp “đặc biệt hiếm”. Những ca giống như thế này từng xảy ra và đã được ghi nhận trong quá khứ, rất ít những ca được kiểm chứng trong vài năm vừa qua. Các bác sĩ sẽ không thể loại bỏ thai nhi, mặc dù nó chiếm toàn bộ khoang bụng của người phụ nữ và cuộc phẫu thuật có thể gây nguy hiểm, đặc biệt là đối với người lớn tuổi.

Các bác sĩ tìm thấy một ‘đứa bé đá’ 40 năm tuổi bên trong một người phụ nữ cao tuổi:

Một nghiên cứu vào năm 2000 đã được công bố trên Tạp chí Y học Sao Paulo cho biết: “Trong trường hợp này, một bệnh nhân 40 tuổi đã một lần duy nhất mang thai vào 18 năm trước, mà không có sự trợ giúp y tế sau đó. Cô đến bệnh viện của chúng tôi trong đau đớn và chỗ phồng ra có đường kính khoảng chừng 20 cm”.

Kiểm tra bổ sung (chụp X-quang bụng, siêu âm và chụp cắt lớp vi tính) cho thấy có một bào thai 31 tuần tuổi ngoài tử cung với các vùng bị vôi hóa. Phẫu thuật mở bụng thăm dò đã được thực hiện, phẫu thuật đã cắt bỏ thai lưu với một phần màng tế báo trứng không hoàn chỉnh bị vôi hóa“.

Theo Daily Mail, người phụ nữ không tên này nói với bác sĩ rằng bà đã mang thai 44 năm trước đây. Sau khi trải qua đau đớn, bà đã tìm đến một bác sĩ phù thủy, vì không có bác sĩ nào ở làng bà vào thời gian đó. Bà nói rằng ông đã cho bà uống loại thuốc có tác dụng ngay lập tức khiến bà cảm thấy tốt hơn.

Bụng bà đã không lớn thêm nữa, đứa bé ngừng chuyển động, và bà nghĩ rằng nó đã bị tiêu hủy“, Gesneria Saraiva Kratka bác sĩ bệnh viện Porto Nacional nói thêm với tờ Daily Mail.

Lời khuyên của tôi là nếu có gì không đúng xảy ra trong thời kỳ mang thai, hãy tìm gặp một bác sĩ tại bệnh viện, chứ không phải là bác sỹ phù thủy ở địa phương .

Thanh Phong, dịch từ Vision Times

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x