Cuộc chạm trán với ‘chúa sơn lâm’

28/06/15, 16:15 Tin Tổng Hợp

Hồi hộp, nín thở là cảm giác của du khách Việt khi tận mắt chứng kiến cảnh 6 con sư tử bày binh bố trận để săn mồi. Sau khi con mồi bỏ chạy, đoàn sư tử lững thững về hang chỉ cách du khách 3 m.

Sau một hồi lái xe vòng quanh khu bảo tồn Massai Mara, Kenya, tài xế nửa đùa nửa thật nói sắp gặp sư tử vì anh đang ngửi thấy mùi của chúa sơn lâm. “Trước mắt chúng tôi không phải một mà là cả bầy sư tử 6 con. Chúng dàn binh bố trận nằm im săn mồi. Mục tiêu là một con lợn rừng đang nhởn nhơ đi dạo”, anh Nguyễn Tiến Đạt (Công ty TransViet), người vừa trở về từ chuyến du lịch Kenya nhớ lại.

Du khách rất dễ dàng tìm thấy những con báo hoa trong thiên nhiên hoang dã ở Kenya.

Tất cả khách trên xe đều nín thở hồi hộp chờ đợi màn rượt đuổi con mồi của sư tử. Máy ảnh, máy quay các loại đã lên khuôn hình, lấy nét chỉ chờ tới giây hành động là bấm nút. Con lợn vô tư lững thững đi trong khi bầy sư tử cố hạ thấp mình xuống che thân sau những luống cỏ chờ con mồi.

Bỗng nhiên, lợn lòi như đánh hơi thấy được sự có mặt của kẻ săn mồi nên co chân chạy thục mạng. Còn sư tử dường như thấy con mồi ngoài khoảng cách của mình nên không đuổi theo nữa. Xe của đoàn đón đường những con sư tử này trở về hang để ngắm trong khoảng cách chỉ 3 m.

Khám phá thế giới động vật hoang dã trên những chiếc xe hở mui.

Đó là một trong những trải nghiệm đáng nhớ của anh Đạt khi tham gia chương trình “Game drive” – lái xe truy tìm các loài động vật tại khu bảo tồn Massai Mara. Phương tiện là những chiếc xe mini bus hoặc Land cruiser 7 chỗ được độ lại với nóc xe có thể mở ra để khách đứng lên quan sát và chụp ảnh cảnh vật bên ngoài. Nơi đây là thiên đường động vật hoang dã khi dễ dàng gặp từng đàn hàng trăm con bò rừng, hươu, ngựa vằn và voi, hươu cao cổ hàng chục con đứng nhởn nhơ gặp cỏ giữa thiên nhiên rộng lớn.

Một kỷ niệm mà anh Đạt không thể nào quên là khi đến rừng quốc gia Aberdare. Lúc đó vừa rời khu nhà nghỉ, bất ngờ xe dừng lại và tắt máy. Mọi người trên xe chưa hiểu chuyện gì thì có tiếng của người ngồi trước kêu “báo hoa”. Mọi người chồm lên phía trước xem. Một con báo to lớn đang lững thững tiến về phía xe. Du khách vui mừng hò reo vì được tận mắt chứng kiến một con báo to đẹp ngoài tự nhiên ở khoảng cách gần như vậy. Tài xế người Kenya ra hiệu yên lặng.

Con báo to lớn vẫn lù lù tiến về phía chúng tôi như vào chỗ không người. Mọi người trên xe nín thở, chỉ còn tiếng lách tách liên tục phát ra từ đủ các loại máy ảnh hướng về phía con báo để chụp những tấm hình hiếm có về loài động vật hoang dã quý hiếm.

Đoàn khách đối mặt với sư tử chỉ cách 3 m.

Hướng dẫn viên địa phương cho biết, con người và thú hoang dã ở đây sống hòa thuận trong môi trường tự nhiên. Mọi hoạt động săn bắn thú hoang nếu bị bắt sẽ bị luật pháp Kenya phạt nặng đến án chung thân.

“Chúng tôi quá hạnh phúc và may mắn được sống trong thiên đường của thế giới động vật hoang dã tại Kenya – nơi mà muôn thú được sống cuộc đời tự do, thảnh thơi mà không lo bị con người bắt giết”, anh Đạt kể lại.

Không chỉ tận mắt chứng kiến các loài muông thú, nhóm du khách Việt còn được tới thăm khu làng của người Massai với cuộc sống hoang dã như hàng nghìn năm trước với những tập tục kỳ lạ.

Kỳ tới: Cuộc sống kỳ lạ của thổ dân Massai

Anh Phương

Theo VnExpress – Du Lịch

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x