Ánh Viên tiết lộ tuyệt chiêu “chuồn chuồn cắn rốn”

18/06/15, 01:15 Tin Tổng Hợp

Sự thật thà trong việc trả lời các câu hỏi giao lưu của Ánh Viên đã khiến các fan nhiều phen cười ngất, đặc biệt là chiêu thử để chuồn chuồn cắn rốn hồi bé của Ánh Viên.

Vẻ hồn nhiên của Ánh Viên

* Video Ánh Viên giao lưu với người hâm mộ (NHM) tại TP.HCM chiều 17/6:

Buổi giao lưu của kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên tại Nhà văn hóa Thanh Niên (TP.HCM) đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trước khi buổi giao lưu bắt đầu, BTC đã chọn ra một số câu hỏi từ rất nhiều phiếu câu hỏi được fan gửi đến cho Ánh Viên.

Ngay từ giây phút đầu xuất hiện, Ánh Viên đã khiến không khí khán phòng trở nên ấm cúng hơn trước nhiều và xóa đi các khoảng cách giữa VĐV và khán giả bằng lời “tự thú” đầy chân tình: “Đứng đây con thấy hồi hộp hơn nhiều so với khi bơi”.

Ánh Viên không giấu được sự hồi hộp khi đứng trên sân khấu

Câu nói đầu tiên của Ánh Viên khiến cả khán phòng phì cười. Người hâm mộ càng cảm thấy rõ hơn sự chân chất của cô gái miền Tây Nam Bộ. Chuyện cô gái 19 tuổi xưng bằng “con” càng làm cho buổi giao lưu trở nên thân thiết hơn.

Với nụ cười thân thiện và sự khiêm tốn, Ánh Viên lần lượt trả lời các câu hỏi mà khán giả đã gửi đến. “Cô gái vàng” của thể thao Việt Nam ở SEA Games 28 đã chia sẻ: “Với các ba mẹ sợ con mình bị chết đuối thì con nghĩ nên cho các em tập làm quen với nước từ sớm giống như con, như vậy sẽ hạn chế được tai nạn dưới nước nhiều hơn. Chính bản thân con cũng được ông nội dạy bơi vì sợ chết nước”.

Trước việc khán giả tò mò vì nhiều thông tin cho rằng một ngày Ánh Viên phải tiêu thụ một lượng thức ăn rất lớn mới đủ sức tập luyện, cô gái 19 tuổi này đã giật mình cười khì trả lời: “Con thấy con đâu có ăn nhiều như vậy. Ngày nào tập nhiều con mới ăn nhiều, tập ít thì con ăn ít thôi”.

Đặc biệt, tất cả người hâm mộ có mặt trong khán phòng đã có một phen cười ngất trước câu trả lời về việc dân gian có bài để chuồn chuồn cắn rốn sẽ biết bơi, ông nội Ánh Viên (là người đầu tiên dạy Ánh Viên bơi) có làm theo không, và Ánh Viên đã trả lời: “Ông nội con không làm mà con tự làm”.

Ngoài những tiếng cười bởi sự ngây ngô, chân chất của cô gái miền Tây Nam Bộ, fan còn dành nhiều sự cảm phục trước lòng yêu nước và quyết tâm của cô gái trẻ.

Khi được MC nêu ví dụ nếu có quốc gia nào đưa ra chế độ đãi ngộ cao hơn Việt Nam rất nhiều liệu Ánh Viên có nhập tịch sang nước đó không? Cô đã trả lời rất khẳng khái: “Hoàn toàn không. Con là người Việt Nam , con lớn lên ở Việt Nam và con muốn mang vinh quang về cho đất nước Việt Nam mình”.

Câu trả lời này của Ánh Viên đã nhận được những tràng pháo tay như sấm của những người có mặt trong buổi giao lưu.

Ánh Viên cũng chia sẻ mơ ước đã thay đổi của mình từ khi “bén duyên” với bơi lội: “Ngày xưa đi học con chỉ ước mơ là sẽ học thật giỏi. Từ khi bước vào con đường bơi lội, con chỉ có một ước mơ duy nhất là giành chiến thắng ở tất cả các hồ bơi mà mình bước xuống”.

Một fan sau khi tham dự buổi giao lưu cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi được gặp Ánh Viên. Tôi thấy Ánh Viên thật sự rất hiền, thật thà và có phần trẻ con. Gặp một lần là thấy mến ngay. Khó tưởng tượng được một cô gái hiền lành như vậy lại mạnh mẽ và là một nữ hoàng trên đường bơi quốc tế”.

* Hình ảnh Ánh Viên hồi hộp, vui vẻ giao lưu với fan:

Ánh Viên tỏ ra khá hồi hộp

Nhiều câu hỏi của khán giả khiến Ánh Viên cười híp mắt

Sự hồn nhiên của Ánh Viên thể hiện trong từng câu trả lời

Nét hồi hộp khi nghe câu hỏi khó

Ánh Viên liên tục khiến khán phòng phì cười

Khán giả “phát cuồng” trước các câu trả lời chân chất của Ánh Viên

“Siêu kình ngư” nhận hoa từ các em nhỏ

Theo Khampha.vn

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x