8x “chuyên chở” 63 giấc mơ của trẻ em nghèo

21/06/15, 00:45 Tin Tổng Hợp

Khi dừng chân nghỉ ngơi, mình thường bị người dân đánh, đuổi. Họ nghĩ mình là kẻ buôn ma túy, bắt cóc trẻ con, trốn tù,…

Con ước có một con gấu bông để được chơi và chơi cùng các bạn” là điều ước từ rất lâu của bé gái mồ côi cha Dương Thị Linh (7 tuổi) tại Trung tâm điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Kạn. Việc tưởng chừng dễ nhưng với trẻ em mồ côi như Linh lại là một ước mơ xa xôi.

Mơ ước đó đã được thực hiện khi Linh và các bạn của em đã có những con thú nhồi bông để chơi. Đây cũng chính là điều ước được thực hiện đầu tiên trong số 63 điều ước dành cho trẻ em mồ côi của Trần Thanh Tâm (sinh năm 1984) – chàng trai quyết định từ bỏ việc kinh doanh trà sữa, cà phê ở Sài Gòn để bắt đầu hành trình đi bộ xuyên Việt.

Vì trẻ em mồ côi khắp dải đất hình chữ S

Hành trình đi bộ của Tâm bắt đầu từ tháng 7/2014 từ Lũng Cú (Hà Giang) đến Đất Mũi (Cà Mau), đi khắp 63 tỉnh, khoảng 12.000km, ghé thăm hơn 200 trại trẻ mồ côi và trung tâm bảo trợ trẻ em.

Mỗi địa điểm, anh xin ở lại một ngày để vui chơi, giao lưu và chia sẻ với các em và gửi tặng cho mỗi trung tâm 500 ngàn mà anh xin được tài trợ của một hãng thể thao. Đặc biệt, em nào có những điều ước, anh sẽ cố gắng thực hiện.

Trần Thanh Tâm, chàng trai “chuyên chở” ước mơ của trẻ em nghèo

Anh chia sẻ: “Trong hành trình, mình sẽ thực hiện 63 điều ước cho các em. Không nhất thiết tại mỗi tỉnh phải thực hiện 1 điều ước. Bất cứ em nào có mơ ước, mình sẽ cố gắng. Nếu điều ước quá sức, không thể thực hiện được mình vẫn tiếp tục hành trình. Sau đó, kêu gọi sự ủng hộ của các bạn và quay trở lại lần nữa biến giấc mơ của các em thành hiện thực”.

Hiện nay, anh đã thực hiện được 1/4 chặng đường, đặt chân tới 17 tỉnh phía Bắc, ghé thăm 23 trung tâm bảo trợ xã hội và trại trẻ mồ côi. Tại đây, anh đã phát quà, trao tận tay các em những món quà của các nhà hảo tâm ủng hộ dọc chuyến đi. Tổ chức được nhiều chương trình dành cho các em.

Anh Hiếu, chủ nhiệm CLB Chung tay vì cộng đồng Thái Nguyên cho biết: “Mình biết Tâm khi anh đặt chân đến Thái Nguyên, anh ấy là người tâm huyết với những hoạt động dành cho trẻ em. Mình khâm phục ý chí dám nghĩ dám làm. Vượt mọi khó khăn, gian khổ vì cộng đồng”.

Ý chí không khuất phục

Hành trình đi bộ xuyên Việt của Trần Thanh Tâm trải qua nhiều khó khăn về mọi mặt từ khi chuẩn bị đến quá trình thực hiện. Để chuẩn bị cho chuyến đi, ạnh phải mất 3 năm suy nghĩ và quyết định. Thời gian đó, anh đi làm lo cho bản thân và tiết kiệm một khoản làm lộ phí cho hành trình. Mặt khác, rèn luyện việc nhịn ăn, nhịn khát và ngủ ngoài đường như chợ, vỉa hè, công viên,..

Trần Thanh Tâm tại trung tâm trẻ khuyết tật tỉnh Cao Bằng

Quyết tâm thực hiện hành trình đặt chân đến 3 miền dải đất hình chữ S, khó khăn mà anh không thể lường hết được đó là khí hậu. Anh cho hay: “Thời tiết ngoài Bắc thay đổi theo mùa, mình sống ở trong Nam quanh năm nắng nóng nên khả năng thích ứng với cái rét kém. Hồi lên Sa Pa, thời tiết 3-4 độ mình không chịu nổi, ốm mất 2 ngày. Người dân lấy đèn chiếu trực tiếp vào người mà vẫn giá buốt”.

Một thân đi suốt hành trình, anh phải lo tất cả mọi thứ và khoác trên vai chiếc ba lô nặng 6 kg. Vì tâm nguyện muốn như một đứa trẻ lang thang, khát xin nước, đói xin ăn nên anh thường xuyên xin thức ăn, nước uống của người dân. Chỉ ăn duy nhất bữa tối còn bữa sáng và trưa anh nhịn. Tối xin ngủ nhà dân hoặc ngủ ngoài đường, thậm chí là đi bộ suốt đêm.

Điều khiến anh suy nghĩ rất nhiều khi bắt đầu chuyến đi cho tới bây giờ là ngoại hình “xấu xí”. Anh chia sẻ: “Mình đen và gầy, mỗi khi dừng chân nghỉ ngơi thường bị dân đuổi, họ nghĩ mình là kẻ buôn ma túy, trốn tù,…. Thậm chí, trình giấy tờ họ vẫn đánh, đuổi mình đi nơi khác. Tuy nhiên, nhiều lúc đi đường gặp nghiện hút, cướp giật họ cũng chẳng màng tới vì nghĩ mình là dân giang hồ”.

Tất cả những khó khăn không thể khuất phục ý chí và quyết tâm của anh. Anh vẫn tiếp tục hành trình đầy gian khổ đến với trẻ em mồ côi mọi miền tổ quốc để các em biết rằng: Mọi người luôn nhớ tới các em.

Ước mơ cho đời

Trò chuyện với Trần Thanh Tâm mới thấu hết cái “tâm” và tình yêu anh dành cho trẻ em mồ côi. Anh cho biết, hành trình đang tiếp tục trên dải đất hình chữ S với 63 điều ước.

Trần Thanh Tâm và những trẻ em mồ côi tại tỉnh Lai Châu

Sắp tới, anh sẽ quay lại Cao Bằng thực hiện điều ước thứ 2 tại thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An dành tặng cho em Triệu Quang Hà mồ côi cha (7 tuổi), giúp người anh trai của bé là Triệu Hà Duy (18 tuổi), người khiếm thị được đặt chân lên đỉnh Phanxipang. Trong hành trình này, anh kêu gọi sự ủng hộ của mọi người và sự tham gia của các bạn tình nguyện viên.

Xa hơn nữa, khi hành trình kết thúc, anh sẽ xin tài trợ từ các mạnh thường quân để xây dựng 3 ngôi trường học dành cho học sinh nghèo ở 3 miền: Bắc- Trung- Nam. Ngoài ra, anh muốn thành lập một ngôi nhà lớn dành cho những trẻ em lang thang cơ nhỡ, dành thời gian chăm sóc, yêu thương và dạy dỗ các em thành người.

Theo Dân Việt

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x