7.500 học viên Pháp Luân Đại Pháp tham dự hội nghị ở Đài Loan

13/11/14, 07:00 Thế giới

Hơn 7.500 học viên Pháp Luân Đại Pháp, một môn tập có xuất xứ từ Trung Quốc, đã tham dự Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm năm 2014 vào ngày 9/11 tại thủ đô Đài Bắc, Đài Loan.

Hơn 7.500 học viên Pháp Luân Công từ Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Việt Nam, Mỹ, châu Âu và các khu vực khác tham gia Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm Đài Loan năm 2014, vào ngày 19/11 tại thủ đô Đài Bắc, Đài Loan. (Sun Xiangyi/Epoch Times)

Cùng với các học viên địa phương Đài Loan, các học viên đến từ Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Việt Nam, Mỹ, và châu Âu cũng tham gia sự kiện thường niên này.

Trong hội nghị, nhiều học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của bản thân khi áp dụng các tiêu chuẩn “Chân, Thiện, Nhẫn” vào cuộc sống hàng ngày. Các học viên cũng phát biểu về cách thức giảng rõ sự thật cho người dân về cuộc đàn áp đang diễn ra trên mọi mặt cuộc sống đối với người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm Đài Loan năm 2014, vào ngày 19/11 tại thủ đô Đài Bắc, Đài Loan. (Sun Xiangyi/Epoch Times)

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, bao gồm các bài tập thể chất dựa trên nền tảng về đạo đức. Các học viên ở Trung Quốc đang bị chính quyền Trung Quốc đàn áp tàn bạo kể từ năm 1999 đến nay.

Hiểu được ý nghĩa của cuộc đời

Thập Yển Phòng, một học viên đến từ thành phố miền nam Cao Hùng, đã thường suy ngẫm về ý nghĩa của cuộc đời. Do sức khỏe kém nên cô thường tự dằn vặt bản thân. Cô thường xuyên phải nhập viện vào ban đêm do bị đau sỏi thận vào năm 2000.

Khi đó sức khỏe không tốt và hàng ngày cô phải đấu tranh với danh, lợi cùng những cảm xúc trào dâng. Cô Thập chia sẻ, cuộc đời cô đã có sự thay đổi lớn kể từ khi cô bắt đầu tâp luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 11/2010.

Hiện nay, cô có cách nhìn khác đối với cuộc sống, cô không còn cảm thấy bất bình khi bị ngược đãi, vì cô đã hiểu được ý nghĩa của cuộc đời.

Trở thành một người tốt hơn

Ông Từ Thông Hiền

Ông Từ Thông Hiền chia sẻ kinh nghiệm của bản thân về cách thức giúp ông cải thiện tâm trí và thể chất sau khi vượt qua nỗi sợ hãi và từ bỏ các chấp trước vào danh lợi, đồng thời tích cực quảng bá cho chương trình Biểu diễn Vũ Múa Thần Vận (Shen Yun Performing Arts) tại Đài Loan.

Shen Yun là một công ty phi lợi nhuận có trụ sở tại New York. Kể từ khi thành lập vào năm 2006, công ty đã trình diễn ở hơn 100 thành phố tại hơn 20 quốc gia trên thế giới, với sứ mệnh phục hưng “văn hóa truyền thống Trung Hoa”.

“Tôi đã tự nghĩ mình là một người tốt. Và bản thân tôi rất muốn duy trì danh tiếng tốt lành này”, ông Từ cho biết trong bài chia sẻ về cách thức giúp ông vượt qua nỗi sợ bị từ chối khi quảng bá cho Shen Yun tại một bữa tiệc ở địa phương mình.

Nâng cao Nhận thức về Nhân Quyền

“Vào những ngày mưa lớn, sẽ có ít học viên ở các khu du lịch, nhưng du khách Trung Quốc vẫn đến điểm dừng chân theo lịch trình trong chuyến đi của họ. Và sẽ là sai lầm nếu không có ai đi giảng rõ sự thật về cuộc đàn áp đang diễn ra cho khách du lịch Trung Quốc”, chia sẻ từ bà Phạm Kim Muội, 75 tuổi, đến từ từ huyện Tân Chúc. Hàng ngày bà đều đi đến khu du lịch Từ Hồ, một danh lam thắng cảnh và là nơi chôn cất ông Tưởng Giới Thạch, nguyên lãnh đạo Quốc Dân Đảng.

Bà Phạm nhớ lại một lần khi đang tập công ở điểm du lịch, các du khách Trung Quốc đại lục nói rằng, họ cảm thấy thoải mái khi được nghe tiếng nhạc luyện công, và yêu cầu bà mở to âm thanh.

Sau khi nghe bà Phạm giảng chân tướng, khoảng 15 đến 16 người Trung Quốc đại lục đã thoái đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Thoái đảng, còn được gọi là “Tuidang,” là một phong trào bắt đầu từ năm 2004. Phong trào này đã truyền cảm hứng giúp hơn 180 triệu người Trung Quốc từ bỏ mối liên hệ với ĐCSTQ cũng như các tổ chức liên đới của nó, thông qua tuyên bố công khai hay trực tuyến trên mạng Internet.

Du lịch ở nước ngoài để giảng rõ sự thật

Cô Hoàng Thúc Độ cho biết, cô đều đặn tham gia cuộc diễu hành ở Hồng Kông từ tháng 4/2013 để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc.

Trong khi ở Hồng Kông, cô đã phân phối các ấn bản Hoa Ngữ của thời báo Đại Kỷ Nguyên  tới người dân đại lục. Kể từ khi nhìn thấy ánh mắt của họ, cô Hoàng đã nhận ra, tất người Trung Quốc rất muốn có được thông tin ở ngoại quốc để biết rõ sự thật.

Chính quyền Trung Quốc đã dùng các biện pháp để kiểm duyệt chặt chẽ thông tin và cản trở tự do báo chí.

Cô Hoàng cho biết, bằng cách nói với khách du lịch trung Quốc rằng Hồng Kông là một xã hội tự do, và nhiều người như cô đi từ Đài Loan đến đây vào ngày cuối tuần và các ngày nghỉ lễ, với hy vọng giúp người dân đại lục không bị tuyên truyền của Đảng lừa dối.

Mọi người đều muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công

Bà Trương Gia Trinh, một giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu đến từ phía nam huyện Vân Lâm, thủ phủ Đài Loan, đã chia sẻ cách thức làm thế nào mà bà giữ được tâm thái an hòa trong khi làm công việc của hướng dẫn viên du lịch tại một địa điểm trình chiếu về Triển lãm Nghệ thuật Quốc Tế “Chân, Thiện, Nhẫn” ở địa phương.

Từng là sinh viên và giáo viên nghệ thuật, bà Trương chia sẻ, bà có thể tương tác với khách tham quan là sinh viên về các kỹ thuật vẽ khác nhau. Đồng thời, bà cũng cho họ biết ý nghĩa đằng sau những từ  “Chân, Thiện, Nhẫn”.

Vào lúc kết thúc cuộc triển lãm nghệ thuật, bà Trương nói rằng, nhiều người dân ở thị trấn muốn học Pháp Luân Công, và một lớp học chín ngày đã được tổ chức để giúp họ hiểu được cách thức tu luyện bản thân trong cuộc sống.

Theo Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

x