Bị mẹ ép ăn, bé 10 tháng tuổi chết thảm

15/10/11, 20:20 Không đặt tên

Một y tá luôn bị “ám ảnh bởi trọng lượng của con cái” vì cô tin rằng một đứa trẻ khỏe mạnh phải ăn thật nhiều và tăng cân nhanh nên đã tìm mọi cách đổ thức ăn vào miệng đứa con bé bỏng mới 10 tháng tuổi của mình, khiến đứa trẻ chết vì thức ăn tràn qua phổi.

Gloria Dwomoh là một y tá làm việc trong bệnh viện. Các nhân viên xã hội đã để cô ép con ăn mà không can thiệp gì vì họ cho rằng đây chỉ là cử chỉ quan tâm tới con cái. Chính sự tắc trách này đã dẫn tới hậu quả khôn lường: Diamond – đứa trẻ mới 10 tháng tuổi – đã bị giết chết bởi sự “quan tâm đáng sợ” của mẹ mình. Người mẹ 31 tuổi này đang đối mặt với án tù vì tội giết con.
 
Cả ba đứa con đều bị Gloria Dwomoh ép ăn (trong vòng tròn là bé Diamond xấu số)
 
Trường hợp đáng tiếc này lần đầu tiên xảy ra ở Anh nên các bác sĩ trên toàn đất nước này đang cảnh báo với các bà mẹ sự nguy hiểm khi dùng vũ lực ép con ăn.
 
Tình trạng sức khỏe ba đứa con lớn của Dwomoh cũng đã ít nhiều phản ánh việc chúng bị mà mẹ “cuồng quan tâm” này ép ăn từ khi mới sinh.
 
Bốn năm trước cái chết của Diamond, một trong những đứa con của Dwomoh phải phẫu thuật vì rách miệng do bị ép ăn. Nhưng các bác sĩ thậm chí cũng không can thiệp và nhà chức trách cũng không chú ý đến mức độ nguy hiểm của hành động này. Họ tin rằng hành động của Dwomoh xuất phát sự quan tâm và chăm sóc đến sức khỏe của những đứa con.
 
Qua điều tra cho thấy bà mẹ người Ghana này bị ám ảnh với trọng lượng và kích thước của con mình. Có thể thấy “Dwomoh thiếu kinh nghiệm trong việc cho ăn và có những hiểu biết sai lầm nghiêm trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em dẫn tới những hành động nguy hiểm”.
 
Bé Diamond đã chết tại một bệnh viện ở London vì thức ăn tràn vào phổi. Khám nghiệm tử thi cho thấy trong người cô bé có một lượng thực phẩm đủ cho 6 tháng. Các bác sĩ giải phẫu cho hay chưa bao giờ nhìn thấy nhiều thức ăn như thế trong phổi một đứa trẻ.

Dwomoh thừa nhận tất cả số thức ăn đó là do cô đã dùng mọi cách để ép đứa trẻ ăn. Cô y tá này đã sử dụng vòi bình sữa nhỏ để giữ cho miệng của Diamond luôn mở. Dwomoh ép con ăn cơm, cháo ngô và súp gà 3 lần trong một ngày. Người mẹ này cũng thừa nhận con mình thường bị nôn sau khi được cho ăn nhưng cô không thấy có gì phải lo lắng vì những đứa con trước của cô đều như vậy và chúng vẫn sống “khỏe mạnh”.
 
Dwomoh khẳng định kỹ thuật ép ăn của cô “hoàn toàn hoàn hảo” vì  nó đã được sử dụng rất nhiều ở Ghana. Cô ta còn cho biết đã sử dụng ống tiêm để ép đứa trẻ uống sữa. Cô y tá này giải thích cho hành động “yêu con” của mình: “Tôi đã sợ hãi. Tôi đến từ một nơi mà trẻ em không có cái ăn và bị chết đói, tôi không muốn con của mình bị chết đói”. Thế nhưng, con gái của cô lại chết vì “quá no”.

Trước đây, Dwomoh cũng đã bị đình chỉ công việc y tá tại Bệnh viện St Thomas – London vì bị phát hiện ép những bệnh nhi ăn.

Ba anh chị của Diamond đều bị khó thở, tổn thương tinh thần, có vấn đề về tăng trưởng và sợ ăn.

Bà mẹ 31 tuổi này đang đối mặt với án tù cao nhất là 14 năm.
Linh San (Theo Dailymail)-(NLĐO)


Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x