7 trường hợp ‘số lớn mạng lớn’ đến nỗi tử thần cũng chào thua

11/04/17, 10:46 Chuyện lạ

Trên thế giới có những người may mắn đến khó tin, dù phải trải qua những tai nạn tồi tệ nhưng họ vẫn có thể sống sót một cách thần kỳ.

Chân dung người đàn ông 2 lần bom nguyên tử nổ không chết.
Chân dung người đàn ông 2 lần bom nguyên tử nổ không chết. (Ảnh: The Higher Learning)

1. Yamaguchi – Người thoát chết sau 2 lần bị ném bom nguyên tử

Ông Tsutomu Yamaguchi sinh ngày 16/3/1916 tại Nagasaki, Nhật Bản được coi là may mắn nhất thế giới khi sống sót qua cả hai quả bom nguyên tử Little Boy và Fat Man.

Năm 1945, ông vào làm việc tại tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi tại với vị trí kỹ sư đóng tàu. Đó cũng chính là lúc lực lượng không quân Mỹ thả xuống Hiroshima từ pháo đài bay B-29 và được kích nổ ở độ cao gần 600m, giết chết ngay lập tức 70.000 người và khiến hàng chục nghìn người khác bỏ mạng những ngày sau đó do nhiễm phóng xạ.

Ông Yamaguchi tỉnh dậy ở khoảng cách hơn 3km so với tâm vụ nổ, bị bỏng nặng, tóc tai cháy hết và bị điếc bán phần do tiếng nổ quá lớn.

Ba ngày sau, ông tới Nagasaki để báo cáo công việc thì một luồng sáng khác lại xuất hiện, quét thẳng vào văn phòng nơi Yamaguchi đang đứng. Đó là quả bom nguyên tử thứ 2, mang tên Fat Man vừa được thả tiếp xuống thành phố Nagasaki.

Thần kỳ thay, ông Yamaguchi không hề bị thương sau vụ nổ thứ hai ấy mặc dù cũng chỉ cách tâm chấn hơn 3 km. Kỳ diệu hơn, dù nhà cửa bị phá hủy trong vụ nổ nhưng vợ và con ông vẫn may mắn thoát chết. Cả tuần ấy gia đình Yamaguchi phải ở trong lều trú ẩn. Ông Yamaguchi đã qua đời năm 2010, hưởng thọ 93 tuổi.

2. Robert Todd Lincoln – Người ở cùng ba vị Tổng thống Mỹ khi họ bị ám sát

Robert Todd Lincoln – con trai của vị Tổng thống trứ danh Abraham Lincoln. (Ảnh: VTDigger)
Robert Todd Lincoln – Con trai của vị Tổng thống trứ danh Abraham Lincoln. (Ảnh: VTDigger)

Robert Todd Lincoln, con trai của vị Tổng thống trứ danh Abraham Lincoln, là người đã ở cùng ba vị Tổng thống Mỹ tại thời điểm họ bị ám sát. Cái đêm khi John Wilkes Booth bắn Abraham Lincoln, Robert Todd cũng có mặt ở đó.

Đến năm 1881, Lincoln trở thành luật sư làm việc ở văn phòng quốc gia, và ông trở thành Bộ trưởng chiến tranh dưới nhiệm kỳ của Tổng thống James A. Garfield. Tháng 7 năm đó, Lincoln dự kiến đi cùng Tổng thống bằng tàu hoả, nhưng chuyến đi không bao giờ khởi hành. Trước khi tàu của Lincoln và Garfield rời khỏi ga, một người đàn ông tên là Charles Guiteau đã bắn Tổng thống.

Nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Hai thập niên sau, sự kém may mắn của ông đã quay trở lại với cái chết vị Tổng thống khác. Nạn nhân lần này là Tổng thống William McKinley. Mặc dù Lincoln không ở cùng Tổng thống tại thời điểm ám sát nhưng đang trên đường gặp Ngài khi Leon Czolgosz  bắn Tổng thống hai phát ở cự ly gần.

3. Violet Jessop – Người có mặt trên 3 con tàu bị chìm

Người phụ nữ 3 lần thoát chết khi những con tàu hàng hải hạng Olympic lần lượt bị chìm.

Người phụ nữ này đã có mặt trong hai vụ chìm tàu tai nạn thảm khốc nhất trong lịch sử. Bà sống sót sau vụ đắm tàu RMS Titanic và HMHS Britannic, lần lượt vào năm 1912 và 1916. Không chỉ vậy, bà đã ở trên tàu Olympic RMS khi nó va chạm với tàu chiến Anh vào năm 1911. Bà sống thọ và chết ở tuổi 84, do chứng suy tim sung huyết vào năm 1971.

4. Clinger Borges do Vale – Phi công thoát chết sau 11 vụ tai nạn máy bay

Clinger Borges do Vale, phi công thoát chết sau 11 vụ tai nạn máy bay.

Clinger Borges do Vale, phi công đã về hưu người Brazil nhận mình là “phi công may mắn nhất thế giới” khi đã gặp phải 11 vụ tai nạn khác nhau trong thời gian vẫn đang cầm lái những chiếc máy bay, trong đó có nhiều vụ rơi xuống rừng rậm Amazon, nhưng cuối cùng vẫn sống sót.

Trong suốt 40 năm làm nghề phi công, Clinger đã bay vào và ra sân bay Itaituba – được xếp loại là một trong 10 sân bay nguy hiểm nhất thế giới, hàng trăm lần, sau đó lại phải điều khiển chiếc máy bay cỡ nhỏ xuống những đường băng tạm thời trong rừng cây, hay thậm chí đáp xuống những sườn đồi dài mà hầu như không được dọn dẹp trước.

Dĩ nhiên, với điều kiện khó khăn như vậy, việc gặp tai nạn máy bay là điều không thể tránh khỏi và bản thân Clinger đã gặp phải 11 vụ tai nạn máy bay trong suốt sự nghiệp cầm lái của mình. Clinger đã mất 2 hành khách và 3 người anh em của mình trong những vụ tai nạn đó.

5. Jason and Jenny Cairns-Lawrence – Cặp đôi này có mặt ở ba thành phố bị khủng bố tấn công

Cặp vợ chồng người Anh – ông bà Jason và Jerry Lawrence đã có những kí ức xấu từ các kì nghỉ của họ.

Cặp vợ chồng người Anh – ông bà Jason và Jerry Lawrence đã có những kí ức xấu từ các kì nghỉ của họ. Cặp đôi này đã đến New York và có mặt tại hiện trường vào thời điểm diễn ra vụ 9/11 – cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng trong lịch sử nước Mỹ.

Sau khi chứng kiến sự kiện khủng khiếp như vậy, họ quyết định không bao giờ quay trở lại New York để đi nghỉ mát. Năm 2005, họ quyết định đi du lịch đến London. Và vụ tấn công tự sát ngầm ở London đã xảy ra, đây cũng là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời của họ.

Nhưng không dừng lại ở đó. Năm 2008, họ đi du lịch ở Mumbai (Ấn Độ). Một lần nữa, cuộc tấn công khủng bố diễn ra vào 26/11/2008 đã dẫn đến cái chết của 160 người, đây là cuộc tấn công khủng bố tồi tệ nhất trong lịch sử Ấn Độ.

Có lẽ nhiều người trong chúng ta hy vọng rằng hai vị vua và nữ hoàng kém may mắn này sẽ không bao giờ có chuyến đi đến bất kỳ thành phố khác nào khác.

6. Frane Selak – Người thoát chết 7 lần

Frane Selak – Người đàn ông thoát chết 7 lần.

Vào năm 1962, Selak đi du lịch bằng tàu hoả từ Sarajevo đến Dubrovnik (Croatia). Đột nhiên, con tàu bị trật bánh, trượt ra khỏi đường ray và lao xuống một dòng sông băng gần đó, làm 17 hành khách thiệt mạng ngoại trừ Selak, ông đã thoát ra khỏi tàu với vài vết xước nhỏ và bầm tím.

Năm tiếp theo, ông đi du lịch bằng máy bay, đột nhiên cánh cửa bị thổi bay ra khỏi buồng lái, đẩy ông ra khỏi máy bay. Mặc dù 19 người đã thiệt mạng nhưng ông chỉ bị thương nhẹ, và bằng cách nào đó ông đã đáp xuống được đống cỏ khô.

Vào năm 1966, ông sống sót sau tai nạn xe buýt. Năm 1970, chiếc xe hơi của ông bị bốc cháy do máy bơm bị lỗi nhưng may mắn ông đã thoát chết. Năm 1973, một chiếc xe khác của Selak bị cháy, ông lại thoát nạn với những vết thương nhỏ. Năm 1995, ông bị xe buýt đâm.

Lần chết hụt cuối cùng của ông Selak xảy ra ngay sau đó một năm – năm 1996. Tại một con đường miền núi Croatia, khi đang lái xe vào một khúc cua, bất chợt ông nhận ra một chiếc xe tải đi ngước chiều đang lao tới với tốc độ cao. Dù đã già nhưng trước cái chết mười mươi, ông lão vẫn kịp phi thân ra khỏi xe. Sau vài vòng lăn tròn trên đường, chiếc lan can cứu hộ đã chặn ông lại để ông kịp nhìn thấy chiếc xe tải kia lao tới, húc tung ô tô của mình rơi xuống vực sâu hàng chục mét gần đó rồi bốc cháy ngùn ngụt.

Nhưng không chỉ có mạng lớn, sau khi sống sót qua tất cả những tai nạn khủng khiếp ấy, ông đã trúng 1 triệu đô xổ số Croatia. Đó là lý do tại sao, ông có thể được xem là một trong những người đàn ông may mắn và kém may nhất trên hành tinh.

7. Roy Sullivan – Người đàn ông bị sét đánh 7 lần không chết

Roy Sullivan – Người đàn ông 7 lần bị sét đánh mà không chết.

Ông Roy Sullivan được coi là trường hợp hi hữu trên thế giới khi từ năm 1942 đến 1977, ông bị sét đánh đến 7 lần nhưng vẫn bảo toàn được mạng sống. Ông Sullivan được Kỷ lục Guinness công nhận là người bị sét đánh nhiều lần nhất trên thế giới.

May mắn thoát chết trong các vụ sét đánh nhưng cuối cùng ông đã kết liễu cuộc sống của mình bằng cách tự tử khi ông 71 tuổi vì thất tình.

 TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x