5 người phụ nữ Việt Nam… siêu đặc biệt

18/05/11, 15:12 Không đặt tên

Hãy cùng xem họ đặc biệt thế nào nhé!!!

1. Người phụ nữ có “con mắt thứ 3”

Đó là cô Hoàng Thị Thiêm sinh năm 1970 tại Hòa Bình. Cô Thiêm được biết đến với khả năng vô cùng đặc biệt của mình là nhìn được mọi thứ dù bị bịt kín cả 2 mắt. Cô Thiêm nhận thấy những bất thường từ cơ thể mình năm 2004 khi cô bị mắc bệnh tê tay, ngoài ra khi ngủ nếu cô nằm sấp thì sẽ có cảm giác như 1 người khác. Sau đó cô được giới thiệu đi học 1 lớp năng lượng sinh học. Một lần trong lớp năng lượng sinh học, cô bỗng bật dậy và khẳng định rằng mình có thể đọc được báo mà không cần nhìn. Mọi người thấy lạ xúm vào xung quanh. Cô Thiêm bịt mắt và quả thực là đã đọc được báo thật. Từ đó khả năng của cô chính thức được phát hiện.



Cô Hoàng Thị Thiêm.





Cô rất được rất nhiều người quan tâm với khả năng của mình.



2. Người phụ nữ với mái tóc có 1-0-2

Đó là cô Phùng Thị MậuBa Vì, Hà Nội. Mọi người biết đến cô với 1 mái tóc dài vô cùng đặc biệt. Mái tóc của cô Mậu đã không được cắt từ năm 1993, dài tới hơn 1,5m và nặng khoảng 2,7kg. Với mái tóc “ngoại cỡ” này, cô Mậu chỉ có thể quấn lên thành búi sau đầu chứ không thể xõa tóc. Phần tóc phía trên của cô Mẫu có màu đen nhánh, còn ở búi tóc là những sợi tóc đã chết và có màu nâu rất xơ xác.



Mái tóc dài tới hơn 1,5m và nặng hơn 2,7kg.

Lý do cô Mậu không cắt tóc mà để dài là vào năm 1990, sau 1 đêm ngủ dậy cô thấy tóc mình bị rối và không thể nào gỡ ra được. Đặc biệt là từ khi đó tinh thần và sức khỏe của cô đi xuống rõ rệt. Từ đó cô quyết định sẽ không cắt tóc nữa.



Gội đầu vất vả quá!!!



3. Người phụ nữ lùn nhất Việt Nam

Đó là cô Phùng Thị Xuyến, sinh năm 1968, hiện sống tại huyện Tân Sơn, Phú Thọ.Xuyến là chị cả trong 1 gia đình người dân tộc Mường, trong khi các em trong nhà đều phát triển 1 cách bình thường thì cô đã không phát triển chiều cao từ năm 2 tuổi. Tuy không cao nhưng sức khỏe của cô Xuyến vẫn rất tốt, cô vẫn làm những công việc bình thường trong gia đình. Với hoàn cảnh đặc biệt của mình, cô Xuyến được nhà nước trợ cấp hàng tháng.


Cô Nguyễn Thị Xuyến.

 


Tuy chiều cao khiêm tốn nhưng cô Xuyến có sức khỏe rất tốt.

4.  Cô gái tật nguyền vẽ tranh

Đó là câu chuyện của chị Huỳnh Thị SậmTP.HCM. Chị Sậm sinh ra trong 1 gia đinh nghèo tại Hậu Giang, khi sinh ra chị Sậm giống như bao đứa trẻ khác nhưng đến năm 2 tuổi cơn ác mộng ập đến với chị, trong 1 cơn sốt chị đã bị bại liệt. Tuy nhiên với nghị lực của mình, chị Sậm đã quyết chí tập đi, tập cử động đôi tay và cuối cùng chị đã dần quen và làm được những công việc thường ngày. Năm 2006, chị Sậm đến trung tâm dạy nghề người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM và đã trở thành học viên khóa vi tinh văn phòng đầu tiên của trung tâm, rồi được giữ lại trung tâm làm việc.



Chị Sậm tại trung tâm dạy nghề.

Ngoài ra, chị Sậm có 1 khả năng vô cùng đặc biệt nữa là vẽ tranh. Chị dùng chân để làm tất cả các thao tác từ pha màu đến vẽ lên giấy. Những bức tranh của chị đều có dòng sông con đò và ngôi nhà nhỏ, chị giải thích đó là hình ảnh gắn liền với tuổi thơ của mình.


Sở thích đặc biệt…


Những bức tranh rất đẹp được vẽ bằng chân.



5. Người phụ nữ lặn sâu nhất Việt Nam

Đó là chị Lê Minh Xuân sống tại Nha Trang. Chị Xuân có niềm đam mê đặc biệt với đại dương bao la, chị từng bỏ việc để theo đuổi ước mơ của mình. Năm 1999, chị ghi danh vào Trường đào tạo giáo viên dạy lặn quốc tế ở Thái Lan và ngay bài thi thử dưới nước đầu tiên, chị đã làm hội đồng giám khảo bất ngờ khi đạt điểm tuyệt đối 100/100. Sau nhiều vất vả trong khóa học chị đã trở thành người phụ nữ Việt Nam lặn biển sâu nhất với thành tích là 40m.


Người phụ nữ Việt Nam lặn biển sâu nhất.

Sau khi trở về nước, chị Xuân đã mở được 1 trung tâm đào tạo lặn biển tại Nha Trang thu hút rất nhiều học viên trong đó phần lớn là người nước ngoài.

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

x