Nguồn gốc logo “ngựa chồm” của Ferrari

03/10/11, 21:16 Tin Tổng Hợp

Mọi người đều biết Ferrari và logo “ngựa chồm” nổi tiếng nhưng không phải ai cũng hiểu rõ nguồn gốc của mẫu logo ấn tượng này.

Câu chuyện về logo mang hình con tuấn mã đang tung vó của Ferrari bắt đầu vào ngày 17/06/1923. Sau khi giành chức vô địch tại đường đua Savio, Ravenna, Ferrari gặp nữ bá tước Paolina, mẹ của Francesco Baracca, người anh hùng không quân của Italia trong thế chiến thứ nhất. Bà đã đề nghị Ferrari sử dụng hình ảnh con ngựa đang tung vó được sơn bên sườn chiếc máy bay chiến đấu của Francesco Baracca với lời nhắn biểu tượng đó sẽ mang lại cho Ferrari những điều may mắn.
 

Fracesco Baracca bên chiếc máy bay chiến đấu với logo “ngựa chồm”.
 
Tuy nhiên, mãi đến năm 1940, Enzo Ferrari mới bắt đầu sử dụng biểu tượng này. Kể từ đó tới nay, hình ảnh “ngựa chồm” đã gắn bó với nhãn hiệu Ferrari và trở thành một logo quen thuộc trong lòng nhiều thế hệ người hâm mộ.
 
Ban đầu, hình ảnh “ngựa chồm” nguyên bản trên thân máy bay của Francesco Baracca có màu đỏ, nổi bật trên nền trắng bao quanh như đám mây. Tuy nhiên, Enzo Ferrari đã sử dụng màu đen cho chú “ngựa chồm” như một lời tưởng niệm dành cho Baracca vì ông đã hi sinh khi còn khá trẻ. Trong khi đó, đối với phần nền, Ferrari sử dụng màu vàng vì đây là màu của thành phố Modena quê hương ông.
 
Sau nhiều năm, logo “ngựa chồm” của Ferrari cũng đã có nhiều thay đổi như vùng đám mây bên ngoài  dần dần chuyển thành hình chiếc khiên vàng như ngày nay.


 
Có thể nói, logo của Ferrari là biểu tượng của sự kết hợp giữa tài năng một cá nhân (anh hùng Francesca Baracca), tính truyền thống của một vùng đất (thành phố Modena) và văn hoá của một quốc gia. Và chắc chắn, không chỉ trước đây hay bây giờ mà cho dù sau này thì biểu tượng “ngựa chồm” của Ferrari sẽ còn được những người yêu xe nhớ mãi.
 
Cùng xem đoạn video giới thiệu về logo “ngựa chồm” của Ferrari:

(Theo Autopro/Autoevolution)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x