Những tai nạn kỳ quặc nhất thế gian (Phần 1)

18/05/11, 14:11 Không đặt tên

Đó là những thảm họa “vô tình” kéo đến.

 

Vụ nổ nồi hơi Philadelphia
 
 
Ngày 31 tháng 7 năm 1815, vụ thử nghiệm đầu máy xe lửa đã gây ra một vụ nổ lớn tại Philadelphia, thuộc tỉnh County Durham nước Anh.
 
Động cơ này vẫn được biết đến với cái tên là “Steam Horse” (Ngựa hơi), chạy trên 4 bánh xe nhưng được đẩy bằng các chân cơ khí. Đây là vụ nổ lò hơi đầu tiên và cũng là vụ tại nạn đường sắt đầu tiên, gây ra những thiệt hại to lớn, cướp đi sinh mạng của 16 người.
 
Hầu hết các vụ nổ đều gây ra những thiệt hại cơ khí nghiêm trọng, nhưng những người xấu số thì thường là các thành viên trong chiếc xe lửa; tuy nhiên, số người thiệt mạng được nói tới ở trên hầu hết lại là những du khách tò mò đến “ngắm nghía” đầu máy Steam Horse.

 

Thảm họa lâu đài hơi
 
 
Tháng 7 năm 2006, một lâu đài hơi với khoảng 30 người đang “nhún nhảy” trong đó bất ngờ nổ tung và “cất cánh” vào không trung cùng một con gió dữ dội. Nó bay cao gần 16m so với mặt đất, và bay xa khoảng 46m trước khi hạ cánh “không an toàn” xuống mặt đất.
 
Vụ “cất cánh” bất ngờ này đã gây ra một tai nạn khủng khiếp làm 2 người chết và 13 người bị thương. Một nhân chứng cho biết cố bỗng nhiên nghe thấy những tiếng la hét, rồi tòa lâu đài bay vút lên trời, tiếp đó rất nhiều người đã “rơi lả tả” từ tòa lâu đài xuống đất, nằm bất động khắp nơi trên mặt đất.
 
Cái chết của Quý bà Coventry
 
 
Quý bà Coventry, hay có tên là Maria Gunning, là một đại mỹ nhân đương thời tại London (Vương quốc Anh). Bà thường sử dụng bột nhão trang điểm màu trắng và đỏ mỗi ngày để tôn thêm vẻ đẹp của mình – đây là một phong cách thịnh hành thời đó.
 
Chồng của bà không hề ưa cách trang điểm này chút nào và cố gắng ngăn cản bà sử dụng mĩ phẩm đó nhưng không thành công. Thực sự thì Conventry lẽ ra nên nghe lời chồng bởi vì bà đã qua đời ở tuổi 27 vì sử dụng đồ mĩ phẩm chứa quá nhiều chì.
 
Cơn ho của Napoleon
 
 
Đó là một tin đồn về việc Napoleon bất ngờ gặp phải một cơn ho dữ dội trong lúc quyết định án phạt dành cho 1.200 tù nhân. Napoleon đã nói với sĩ quan của mình về cơn ho của mình rằng “Ma sacre toux” – có nghĩa là “Chết tiệt thật, ta bị ho rồi!”. Thế nhưng người sĩ quan đó là hiểu thành “Ma sacre tous” – có nghĩa là “Giết hết!”. Ngay lập tức, 1.200 tù nhân đã bị giết hàng loạt. Đây là một “tai nạn” được xem lại khủng khiếp nhất mọi thời đại khi số phận của hàng nghìn người quá mong manh.
 
Tai nạn tại hồ Peigneur
 
 
Vụ tai nạn trên hồ Peigneur, thuộc bang Louisiana (Hoa Kỳ) bắt nguồn từ việc khoan một mỏ muối dưới hồ cạn sâu. Đây là một điển hình về việc sụt lún đất, dẫn đến mực nước trung bình của hồ ở mức rất thấp (khoảng 1 mét). Khi mũi khoan vô tình làm đất sụt, nước hồ đã tháo nhanh đến mức 10 xà lan, 1 tàu khéo, 1 xà lan máy khoan dầu đã bị biến mất trong xoáy nước dữ dội. Vụ tai nạn này gây ra sự sụt lún trên một diện tích khoảng 260 nghìn mét vuông, nhiều nhà cửa và cây xanh bị “hút” trôi.
 
Sau đó, hồ Peigneur bất ngờ dâng nước trở lại nhờ nước muối từ các kênh Delcambre và vịnh Vermilion, trả lại 9 xà làn bị chìm lúc trước đồng thời tạo ra một thác nước cao nhất tại bang Louisiana (khoảng 50m). Nước chảy xuống mỏ đã làm di chuyển không khí tạo ra lực nén lớn khiến mạch nước phun trào dữ dội.

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

x