Thanh niên Hàn Quốc nô nức làm lễ trưởng thành

17/05/11, 20:55 Không đặt tên

Rất nhiều chàng trai, cô gái mặc bộ Hanbok truyền thống của người Hàn Quốc, tập trung tại Namsangol Hanok Village để đánh dấu ngày Lễ trưởng thành, được tổ chức vào ngày thứ 2 trong tuần lễ thứ 3 của tháng 5 hàng năm. Nghi lễ này còn có sự tham gia của người nước ngoài sinh sống ở Hàn Quốc, giúp họ được trải nghiệm thời khắc trở thành người lớn theo phong tục truyền thống.

Thanh niên Hàn Quốc nô nức làm lễ trưởng thành

Một cô gái người nước ngoài được mặc trang phục truyền thống, khi tham gia ngày lễ trưởng thành ở Hàn Quốc.

Để đánh dấu giai đoạn từ một đứa trẻ chuyển sang người trưởng thành, các chàng trai cuộn mái tóc thành búi và đội một chiếc mũ hình trụ được làm từ đuôi ngựa, có tên là “gat”. Trong khi đó, các cô gái kết tóc thành búi nhỏ, cài vào đó một kẹp tóc gọi là “binyeo”.

Sau đó, họ cúi đầu chào tất cả vị khách như là một sự tạ ơn và uống ly rượu đầu tiên (thực chất là một chén trà), để chứng tỏ mình đã thực sự thành người lớn. Cuối buổi lễ, các thanh niên thăm đền thờ tổ tiên để thông báo rằng mình đã là một thành viên có trách nhiệm với xã hội.

Thanh niên Hàn Quốc nô nức làm lễ trưởng thành

Các sinh viên thực hiện ngày lễ trưởng thành tại một trường đại học ở Seoul.

Các bạn trẻ Hàn Quốc tham gia sự kiện này đều có những cảm xúc lẫn lộn vào thời khắc làm người trưởng thành. “Tôi nghĩ mình phải cư xử có trách nhiệm hơn như một người trưởng thành. Tôi rất vui sướng và hồi hộp vào thời điểm đó, vì nó như là khởi đầu cho một cuộc sống mới”, Lee Hyuk- jae (19 tuổi) phát biểu cảm nghĩ của mình.

Thanh niên Hàn Quốc nô nức làm lễ trưởng thành

Một thiếu nữ người nước ngoài trong bộ trang phục truyền thống của Hàn Quốc.

Trong khi Sul Hee-won (20 tuổi) nói: “Tôi học được cách cư xử như người lớn, bao gồm cách cúi chào và ăn mặc đúng cách. Điều này giúp tôi có trách nhiệm hơn với bản thân và xã hội”.

Ngày nay, ngoài nghi lễ truyền thống, thanh niên Hàn Quốc còn đánh dấu ngày này bằng việc được nhận những bông hoa hồng và món quà từ gia đình và bạn bè.

Thanh niên Hàn Quốc nô nức làm lễ trưởng thành

Các cô gái cùng cúi chào tất cả vị khách như là một lời tạ ơn.

Bình An

Theo Xinhua/Bưu Điện Việt Nam

Ad will display in 09 seconds

TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

Ad will display in 09 seconds

Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

Ad will display in 09 seconds

Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

    TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

  • Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

    Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

  • Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

    Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

    Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

x