Triều Tiên: “mạng người còn rẻ hơn ruồi”

23/09/11, 14:35 Tin Tổng Hợp

Tiết lộ của một số người trốn chạy khỏi Bắc Triều Tiên đã phần nào hé lộ những bí mật về cuộc sống kinh hoàng mà người dân đất nước này đã phải trải qua.

[title]

Nhiều người tỵ nạn Bắc Hàn đã bị suy dinh dưỡng khi họ trốn sang được Trung Quốc. (ABC)

Với nỗ lực nhằm tăng cường hiểu biết về đất nước còn nhiều bí ẩn với thế giới Bắc Triều Tiên, vào hôm thứ Ba 20/9, các nhà lập pháp Hoa Kỳ mời hai phụ nữ đã trốn chạy khỏi Triều Tiên tới Ủy ban Ngoại giao Hạ Viện Hoa Kỳ để nghe họ chia sẻ câu chuyện về cuộc đời mình.

Họ đã kể lại những năm tháng phải làm việc quần quật từ sáng tinh mơ tới tận khuya trong các trại tù, đồng thời phải sống cuộc đời mà theo lời họ là “mạng sống còn rẻ hơn ruồi”.

Nỗi thống khổ ngút ngàn

Bà Kim Hye Sook, một người đã trốn khỏi Triều Tiên để sang Trung Quốc và bị sa vào đường dây buôn bán nô lệ tình dục. Sau đó, bà đã tới được Hàn Quốc.

Bà cho Ủy ban Ngoại giao Hạ Viện Hoa Kỳ biết bà bị đưa tới một trại tù cùng với gia đình khi bà mới 13 tuổi vì một tội mà mãi sau này bà mới biết. Đó là tội mà ông của bà đã phạm từ nhiều năm trước đó khi ông rời khỏi Triều Tiên để trốn sang Hàn Quốc.

Những người trong trại tù bị buộc phải làm việc trong các mỏ than tới 18 tiếng đồng hồ mỗi ngày và phải ăn các đồ ăn dư thừa. Lính gác dọa sẽ ‘hành quyết’ bất kỳ ai vi phạm luật lệ của trại, trong đó có cả luật cấm tù nhân tìm hiểu về lý do họ bị giam cầm.

Bà Kim Hye Sook hồi tưởng: “Tôi không thể mô tả hết nỗi thống khổ của những người đã chịu cơ cực và chết vì đói khát trong các trại tù. Tôi thấy nhiều thi thể của tù nhân lỗ chỗ vô vàn vết đạn bắn vì họ không tuân lệnh chính quyền”.

“Có những lúc tôi thấy thi thể của những người bị bắn được cuộn tròn trong những manh chiếu để đưa lên xe bò đi chôn. Tôi tự nhủ rằng ngay cả con chó cũng không chết một cách đáng thương đến như vậy”.

Các thành viên trong gia đình bà Kim cùng nhiều người khác đã chết tại Trại số 18, nơi bà mô tả là “mạng người còn rẻ hơn ruồi”.

Ra điều trần cùng với bà Kim Hye Sook tại Ủy ban Ngoại giao Hạ Viện Hoa Kỳ còn có bà Kim Young Soon, năm nay hơn 70 tuổi.

Bà Kim Young Soon cho hay bà cùng với gia đình đã bị đưa tới một trại tù năm 1970 vì bà biết nhân tình của ông Kim Jong Il, lúc đó là nhân vật kế vị ông Kim Nhật Thành – người khai sinh ra nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Bà cho biết ba con trai, một con gái và cha mẹ của bà đã chết vì đói. Ngoài ra, một người con trai khác của bà bị xử bắn công khai vì đã tìm cách trốn khỏi Triều Tiên. Còn chồng bà đã bị gửi tới một trại tù khác vào năm 1970 và từ đó tới nay, bà không biết gì về số phận của ông.

Bà phát biểu: “Tôi đã trải qua 9 năm của giai đoạn đẹp nhất cuộc đời phải sống trong địa ngục, nơi mà ngay cả loài thú cũng phải ngoảnh mặt”.

Lời kêu gọi của người đào thoát

Bà Kim Young Soon kêu gọi các nhà lập pháp Hoa Kỳ hãy tạo áp lực để đưa ông Kim Jong Il, một trong những nhà lãnh đạo ‘bí ẩn’ nhất thế giới, ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế.

Bà tuyên bố: “Ngày nào ông ta còn tồn tại, ngày đó dân chúng còn tiếp tục chịu nhiều thống khổ”.

Bên cạnh đó, một số người trốn chạy khỏi Triều Tiên cũng đã kêu gọi Hoa Kỳ cô lập chính thể của nhà lãnh đạo Kim Jong Il.

Lời kêu gọi được đưa ra với hy vọng Hoa Kỳ sẽ ưu tiên quan tâm nhiều hơn tới việc cải thiện tình trạng nhân quyền tại quốc gia cộng sản Triều Tiên.

Theo bayvut

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x