Con gửi iPhone 4, bố nhận được… máy cạo râu

17/05/11, 08:49 Không đặt tên

Những bưu kiện được gửi
từ nước Anh về Việt Nam tại bưu cục ở Nghệ An đã không còn được nguyên vẹn.
Trọng lượng bưu kiện bị thay đổi, vỏ hộp bị bong hoặc bị rạch và không còn kẹp
chì niêm phong. Đáng nói hơn là hàng hóa bị thay đổi khi chiếc Iphone 4 bị biến
thành chiếc… máy cạo râu.

Những bưu kiện “có ma”

 

Ông Hồ Minh Chinh, trú tại
phường Lê Lợi (TP. Vinh, Nghệ An), người trực tiếp nhận bưu phẩm của con gái ông
gửi về từ nước Anh cho biết: “Cách đây gần 3 tháng, con gái tôi là Hồ Thị Nhung
điện về là có gửi 7 bưu kiện cùng một lúc tại một điểm bưu điện nước Anh. 2
tháng trước tôi có nhận 3 bưu kiện đầu tiên tại Bưu cục chợ ga Vinh. Khi mang về
thì biết là một số bưu phẩm có trong gói hàng đã bị mất. Vì khi mang về nhà rồi,
nên không có bằng chứng để đổi lại nữa”.

 



Rút kinh nghiệm lần trước,
khi nhận bưu phẩm ông Chinh yêu cầu được kiểm tra 4 bưu kiện thì phát hiện phía
ngoài có nhiều dấu hiệu bất thường, như bị rạch ngoài thùng, hở mép của 4 kiện
hàng.

Đến ngày 30/4, bốn bưu kiện
còn lại được gửi cùng ngày tại nước Anh mới về đến Bưu cục chợ ga Vinh và ông Hồ
Minh Chinh được gọi ra nhận quà của con gái gửi về.

Rút kinh nghiệm lần trước,
khi nhận bưu phẩm ông Chinh yêu cầu được kiểm tra 4 bưu kiện thì phát hiện phía
ngoài có nhiều dấu hiệu bất thường, như bị rạch ngoài thùng, hở mép của 4 kiện
hàng. Người nhận yêu cầu lập biên bản kiểm điểm về khai thác bưu chính (tức là
đồng kiểm nội dung – PV) về “Nghi ngờ xuy suyển nội dung”.

 

“Trong bưu kiện thứ 4,
con gái tôi có gửi trong bưu kiện có thêm 1 chiếc điện thoại iPhone 4G chứ không
hề gửi chiếc máy cạo râu nào thế mà trong bưu kiện lại có máy cạo râu không hề
có điện thoại”,
ông Chinh thông tin.

 


Những bưu kiện được gửi từ nước Anh về Việt Nam tại bưu cục ở Nghệ An đã không còn được nguyên vẹn. Trọng lượng bưu kiện bị thay đổi, vỏ hộp bị bong hoặc bị rạch và không còn kẹp chì niêm phong.

Sáng 13/5, phóng viên
VietNamNet
đã gọi điện cho người gửi bưu kiện, chị Hồ Thị Nhung từ nước Anh
cho biết “Tôi rất bức xúc khi biết thông tin bưu điện mở các kiện hàng và đánh
tráo chiếc điện thoại Apple iPhone 4G thành chiếc máy cạo râu? Tôi hoàn toàn
không gửi chiếc máy cạo râu nào hết. Hiện tại, bên bưu điện tại nước Anh đang
làm đơn đề nghị Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam làm rõ, trước sự cố
đánh tráo hàng hoá nói trên hay không?”.

Bị rạch, tăng trọng
lượng

 

Sự việc bưu phẩm từ bưu
điện nước Anh gửi về đến bưu điện Nghệ An bị bong ra, hàng hoá bị đánh tráo
trong từng bưu kiện, dẫn đến trọng lượng của các bưu phẩm cũng tăng lên ‘chóng
mặt’ ghi rõ tại “Biên bản nghi ngờ xuy suyển nội dung” do Tổng cty Bưu
chính Viễn thông VN lập tại Bưu cục 461610.

 







Các biên bản liên quan được lập sau khi vụ việc xảy ra

Về bưu kiện thứ nhất, biên
bản có ghi: Ngày 9/4/2011, Bưu cục chợ ga Vinh, Nghệ An nhận gói bưu phẩm gốc
Anh số hiệu: RA141221786 có CN22 ghi nội dung là clothes (quần áo – PV), trọng
lượng thực tế trên bưu gửi là 1680gr, thực tế bưu cục chợ Ga cân 1762 thừa 82gr.
Tình trạng gói bọc bằng bìa cắt tông có dán băng keo đặc thù của Trung tâm khai
thác vận chuyển Bưu điện Hà Nội. Không có dây niêm phong cặp chì. Một mép dưới
địa chỉ người nhận bị rạch 15cm.

Việc thừa trọng lượng bưu
kiện còn xẩy ra đối với bưu kiện thứ 2. Bưu kiện này được Bưu cục chợ Ga Vinh
nhận sau bưu kiện thứ nhất 7 ngày (16/4) và trọng lượng bưu kiện khi về đến Nghệ
An bị dôi lên 10gr.

 

Bưu kiện này cũng có chung
tình trạng không có dây niêm phong cặp chì và một mép bên bưu phẩm bị bong ra
khoảng 7cm. Trong bưu kiện này chứa 1 túi xách màu xanh, 1 điện thoại di động
Samsung và nhiều loại kem mỹ phẩm khác.

 

Tương tự như hai bưu kiện
trên, bưu kiện thứ 3 được gửi về Nghệ An sau bưu kiện thứ 2 một ngày (17/4).
Trọng lượng khi về Việt Nam được cân lại cũng bị thừa 17gr. Cũng không có dây
niêm phong cặp chì và vết bong trên bưu kiện lên tới 17cm.

 

Đáng chú ý, bưu kiện thứ 3
chứa nhiều trang sức quý giá: 2 lắc đeo tay hạt đá trắng, 2 trâm cài đầu bằng
dây và đá trắng, 1 vòng cổ đá trắng, 1 dây bạch kim hàng hoa đá,…

 

Và đến bưu kiện thứ 4 thì
bị “đánh tráo” mất chiếc điện thoại di động Apple iPhone 4G, và thứ hàng hóa
thay thế trong bưu kiện một chiếc máy cạo râu có xuất xứ từ Trung Quốc(?)

 

Bưu kiện bị “tráo” Iphone 4
thành máy cạo râu được gửi về đến Bưu cục chợ ga Vinh muộn nhất, sau bưu kiện
thứ 3 tới 13 ngày (30/4). Trọng lượng bưu kiện cũng bị thay đổi, thừa ra 80gr so
với bưu kiện nguyên bản được gửi từ nước Anh. Và cũng trong tình trạng không có
dây niêm phong cặp chì, mép bưu phẩm bị bong ra khoảng 40 phân.

 

Trong bưu kiện này chỉ còn
chứa: 1 áo phông, 2 quần đùi, 2 quần xịp nam, 1 quần xoóc lửng, 1 áo sơ mi nam,
1 chiếc máy cạo râu xuất xứ từ Trung Quốc có xạc pin và 3 chiếc lưỡi cạo râu.

 

Con gửi IPhone 4, cha
nhận được… máy cạo râu

 

Sau khi đồng kiểm cả 4 kiện
hàng thì đều bị rạch từ 7cm đến 40cm, trọng lượng bị thay đổi từ 10gr đến 82gr ở
mỗi kiện hàng. Và đều trong tình trạng không có niêm phong kẹp chì.

 

Sau khi lập biên bản đồng
kiểm vì nhận thấy có nhiều mặt hàng bị đánh tráo, ông Hồ Minh Chinh đã không
nhận 4 bưu kiện trên và yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan làm rõ.

 




Nơi xảy ra vụ việc

Trước vấn đề bưu kiện bị
“xâm hại”, bà Nguyễn Thị Hoa, Giao dịch viên duy nhất ở Bưu cục chợ Ga Vinh cho
biết: “Bưu kiện có xâm hại hay không thì tôi không biết. Anh cứ nhìn vào biên
bản là rõ. Hàng không về một lúc mà về rải rác, ngày cuối cùng là 30/4”.

Giải thích về chuyện hàng
hoá bị rạch, bưu phẩm về muộn, bà Hoa nói: “Cái đó thì làm sao biết được. Chuyển
chậm hay nhanh còn tuỳ vào từng chuyến bay nữa. Muốn biết rõ thì anh lên bưu
điện tỉnh mà hỏi”.

 

Ngày 12/5, trao đổi với
PV VietNamNet
, bà Nguyễn Thị Ngọc, Trưởng Bưu điện Trung tâm tỉnh Nghệ An
cho biết: “Chúng tôi cũng có biết về 4 kiện hàng trên, nhưng khi về đến Việt Nam
thì cơ quan ngoại dịch kiểm hàng là Hải quan bưu điện Hà Nội kiểm tra. Gửi điện
thoại mà ra máy cạo râu thì chỉ khi mở ra mới biết được”.

(Theo Vietnamnet)

 

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao hòa thượng cướp dâu?

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

    Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vì sao hòa thượng cướp dâu?

    Vì sao hòa thượng cướp dâu?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

x