Psyren – Vượt qua thời gian, thay đổi số mệnh, cứu lấy thế giới

14/08/11, 11:01 Không đặt tên

Hơn một năm sau khi kết thúc sê-ri truyện tranh nổi tiếng nhất từ trước tới nay của mình Translucent (tựa gốc: Mieruhito – từng được xuất bản tại Việt Nam với tên gọi Cô bạn vô hình), tác giả truyện trah lừng danh Toshiaki Iwashiro đã trở lại đầy bất ngờ với phong cách quen thuộc của mình khi sáng tác một shounen (truyện tranh dành cho nam giới) đậm chất hành động kết hợp với nhiều yếu tố bí ẩn và siêu năng lực – sở trường của ông. Nhưng điều gây sửng sốt cho các fan hâm mộ chính là thành công ngoài sức tưởng tượng của Psyren – manga đã mang tên tuổi của Toshiaki Iwashiro vượt qua biên giới châu Á và được đón nhận nồng nhiệt ngay thị trường Bắc Mĩ với tổng số hàng trăm ngàn bản in chỉ tính riêng 7 tập đầu tiên.

Xuất hiện lần đầu trên tuần san truyện tranh được ưa chuộng nhất tại Nhật Bản Shounen Jump số tháng 1/2008, bộ truyện nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều độc giả trung thành với thể loại sci-fi (khoa học viễn tưởng) và nhanh chóng gây ra một cơn sốt thật sự chỉ tính đến cuối năm ngoái khiến nhà xuất bản Shueisha phải tức tốc phát hành phiên bản tankoubon (quyển rời) cùng lúc với việc đăng tải các chương mới nhất trên tạp chí. Psyren hiện nay vẫn là một trong những tựa truyện ăn khách nhất trên thị trường manga.

 

 

Có thể nói, kịch bản của Psyren là sự kết hợp nhuần nhị giữa các kiến thức khoa học và cả yếu tố sáng tạo. Nếu như phân tích các PSI được nhắc đến trong truyện (lần lượt là Liệt phá, Tâm pháCường hóa), độc giả dễ dàng nhận ra các sức mạnh này được cấu thành từ các yếu tố căn bản như chuyển động vật lí bên trong sự vật hay năng lực cơ bản của các giác quan, nhưng đã được hư cấu thành các siêu năng lực như nhìn xuyên thấu, thần giao cách cảm, di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ, tiên tri… Không mang nặng tính chiến đấu tay chân như nhiều shounen manga khác, điểm hấp dẫn nhất của Psyren có lẽ nằm ở chỗ tất cả các tình tiết trong truyện đều liên kết với nhau thành một thể thống nhất với nhịp điệu truyện tranh, nhiều cao trào và nút thắt ngay ở những tập đầu tiên, khiến độc giả bị kích thích trí tò mò liên tục. Truyện có nhịp điệu và tiết tấu nhanh, không như Bleach. Tuy vậy, những dòng cảm xúc, ký ức, suy nghĩ, nhận xét và hội thoại cô đọng dẫn chúng ta vào những vấn đề phức tạp mang tính nhân loại mà con người cần phải giải quyết với lòng vị tha, bao dung va phóng khoáng, ý chí, trí tuệ, kinh nghiệm sống và tình yêu; từ sự phân biệt đối xử với những con người mang siêu năng lực, đến sự tham lam của quân đội và chính phủ trong việc hy sinh cuộc sống và tuổi thơ cũa những đứa trẻ trong việc nghiên cứu sức mạnh siêu nhiên, để rồi nhận lấy sự trả thù mãnh liệt có thể đã hủy diệt nền văn minh đương đại, và khả năng của con người trong việc sáng tạo và thay đổi vận mệnh, sửa chữa những sai lầm quá khứ, kiên định với ý chí và trái tim của bản thân, dũng cảm đối mặt với những thử thách không tưởng, chấp nhận và thấu hiểu bản thân và người khác.

PSYREN hé mở những mối liên quan giữa cá tính, cảm xúc và những năng lực siêu nhiên”

“Con đường đúng đằn vốn không tồn tại, bằng ý chí và trái tim mỗi người, chúng ta tạo nên nhưng con đường”Yagumo Matsuri trong PSYREN



Nhân vật chính Ageha Yoshina

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x