Tên cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân bị gỡ bỏ báo hiệu điều gì

09/08/14, 01:13 Giang Trạch Dân

Bệnh viện Nhân dân Quân đội Giải phóng ở Bắc Kinh vào ngày 05 tháng 8 đã có một thay đổi nhỏ, đó là các kí tự khắc tên cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đã bị tháo gỡ.

Dòng chữ tên Giang được gắn lên vào năm 1992, hình ảnh về việc gỡ chữ này được đăng trên Weibo và được chia sẻ bởi một cư dân mạng với chia sẻ hài hước.

Một blogger viết: “Giang Trạch Dân thôi rồi. Nhìn thử mà coi xem bạn có phát điên lên được không, con cóc bị nấu chín! Cái chết đang cận kề và mọi người sẽ hả hê lắm đây!”

Một người khác nói: “Mỗi lần tôi đi qua, những kí tự màu đỏ này làm cho tôi phát nôn. Bệnh viện là nơi cứu người và trợ giúp người bị thương. Điều đó phụ thuộc vào kỹ năng của con người, chứ không phải là chỉ vài dòng chữ khắc. Chúng chỉ có tác dụng hỗ trợ cho nhà nước, … Tóm lại, một bệnh viện với những dòng chữ khắc là không bình thường”. 

Cũng có người nhận xét: “Dĩ nhiên tôi đang chờ đợi ngày mà Giang phải trả giá cho những gì đã làm. Nhưng chỉ khi bức chân dung của Mao Trạch Đông được đưa ra khỏi Quảng trường Thiên An Môn thì người dân Trung Quốc mới thực sự được tự do”.


Ngoài ra, vào ngày 22 tháng 07, tại Cát Lâm, người người ta còn phát hiện thấy bài thơ bên ngoài hội trường thành phố bị phun sơn che đi, đặc biệt là tên của Giang Trạch Dân bị bôi đen.

Được biết, khi Giang còn tại nhiệm, đài truyền hình Trung Ương Trung Quốc thường xuyên phát sóng các chương trình đặc biệt lúc 7h để đưa tin về Giang, ca ngợi những đóng góp và thành tựu của Giang. Qua đó, phong trào gắn chữ tên Giang tại các cơ quan được phổ biến.

Hiện nay, việc gỡ bỏ các chữ này, được các chuyên gia nhận định là một dấu hiệu cảnh báo từ Tập Cận Bình gửi đến cho Giang và bè lũ thân tín của Giang.

Nhiều quan chức cấp cao đã được điều trị tại nơi này, đây còn được gọi là bệnh viện quân đội 301 và có tin đồn rằng các đối thủ thậm chí còn bị xử trí tại đó.


Theo Visiontimes 


Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x