Gadhafi lên truyền hình bác bỏ tin đồn đã chết

12/05/11, 21:43 Không đặt tên

Đây là lần đầu tiên ông Gadhafi xuất hiện trước công chúng sau 12 ngày vắng bóng. Kể từ sau trận oanh kích của NATO xuống Tripoli hôm 1/5, lãnh đạo Libya bỗng dưng “biến mất” và không xuất hiện cả trong đám tang của con trai Saif al-Arab Gadhafi.

Khi xuất hiện trên truyền hình tối qua, đại tá Gadhafi mặc một chiếc áo tối màu và đeo cặp kính đen. Ông phát biểu chậm rãi, hơi ngập ngừng và ngồi yên một chỗ trong suốt bài phát biểu. Theo The Telegraph, chương trình này được ghi hình tại một phòng riêng trong một khách sạn ở Tripoli.

Gadhafi bất ngờ xuất hiện trên truyền hình sau 12 ngày vắng bóng. Ảnh: The Telegraph

Trong một diễn biến khác, hôm qua, quân nổi dậy Libya đã chiếm được sân bay Mistara sau khi nhiều tuần giao tranh với lực lượng chính phủ. Nếu chiến thắng này được duy trì, quân nổi dậy trong thành phố có thể phá vỡ sự bao vây từ lực lượng trung thành với Gadhafi, tiếp nhận các nguồn hàng cứu trợ và cho phép các lực lượng khác di chuyển vào vùng đất của phiến quân.

Hàng nghìn người dân Mistara đã rời khỏi hầm trú ngụ và đổ ra đường ăn mừng chiến thắng này. Các con đường hoang vắng ở phía tây Mistara hôm qua trở nên tấp nập, thậm chí bị tắc nghẽn. Phấn khích trước bước tiến mới, lực lượng phiến quân đã từ chối lời kêu gọi ngừng bắn từ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon.

“Chúng tôi không tin Gadhafi. Đây chưa phải lúc để ra lệnh ngừng bắn vì ông ta không bao giờ chấp nhận điều đó”, người phát ngôn của phiến quân Libya nói. Trước đó, bất chấp các tuyên bố ngừng bắn đã đưa ra, lực lượng chính phủ vẫn tiếp tục các cuộc oanh kích vào Mistara và các khu vực bị quân nổi dậy kiểm soát.

Anh Ngọc

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x