Chính Trị Gia Đài Loan Hứa Tạm Hoãn Hiệp Định Thương Mại với Trung Quốc

11/04/14, 12:15 Thế giới

http://vietdaikynguyen.com/v3/wp-content/uploads/2014/04/taiwan-483030955-1024x709.jpg

Phát ngôn viên Nghị Viện Đài Loan, ông Vương Kim Bình và các nhà lập pháp từ  Quốc Dân Đảng cầm quyền (QDĐ) hô lớn khẩu hiệu trước Quốc hội tại Đài Bắc ngày 6 tháng Tư 2014. Ông Vương tuyên bố sẽ không xem xét hiệp định thương mại Đài -Trung trước khi dự luật giám sát được thông qua (Mandy Cheng/AFP/Getty Images)

Ngày 6 tháng Tư vừa qua, phát ngôn viên của Viện Lập Pháp Đài Loan, ông Vương Kim Bình, đã xuất hiện trước các sinh viên biểu tình bao vây Viện trong 3 tuần qua. Phát biểu trước các sinh viên, ông Vương hứa sẽ không cho phép Hiệp định thương mại với Trung Quốc hiện đang gây nhiều tranh cãi được tiến hành trước khi các pháp chế quy định mối quan hệ với Trung Quốc được thông qua.

Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao trong Quốc Dân Đảng bước ra nói chuyện với những sinh viên kể từ khi họ chiếm giữ văn phòng lập pháp vào ngày 18 tháng Ba, và thể hiện thái độ nhượng bộ trước những đòi hỏi của họ. Động thái này cũng là một cú sốc đối với Quốc Dân Đảng mà ông Vương là thành viên. Ông Alex Hrong-tai Fai, lập pháp viên trong Đảng, cho biết ông cảm thấy “bị phản bội” trước động thái bất ngờ này của Vương.

Các thủ lĩnh nhóm sinh viên nói rằng họ đã chấp nhận lời hứa của ông Vương và sẽ thảo luận cho những bước tiếp theo.

Vương Kim Bình, cùng với số nhà lập pháp của Quốc Dân Đảng và Đảng Dân Chủ Tiến Bộ, đã đến gặp các sinh viên bên trong Viện Lập Pháp, và sau đó ông có bài phát biểu bên ngoài. Đây chính là bài phát biểu công khai đầu tiên của Vương về Hiệp ước thương mại sau 20 ngày chiếm giữ quốc hội – theo đưa tin từ kênh truyền thông Đài Loan Next TV.

Vương là người đứng đầu cơ quan lập pháp, và được coi là một đối thủ chính trị của tổng thống Mã Anh Cửu. Chính bởi quyết định ban đầu của Vương, hay là thất bại trong hành động, đã dẫn đến cuộc vây chiếm khu văn phòng lập pháp của các sinh viên.

Trong bài phát biểu hôm chủ nhật, Vương nói rằng sẽ không có bất cứ việc xem xét về Hiệp định thương mại nào cho đến khi dự luật thành lập cơ quan giám sát quan hệ Đài – Trung được hoàn thành.

“Hãy kiên định với lý tưởng của các bạn”, ông Vương phát biểu trước các sinh viên, đồng thời kêu gọi họ hãy rời Viện và trở lại với giảng đường của mình.

“Chúng tôi cảm nhận được thiện ý từ chủ tịch Vương”, một lãnh đạo sinh viên là Lâm Phi Phàm (Lin Fei-fan) trả lời với kênh thông tấn Đài Loan, “Chúng tôi sẽ thảo luận những bước tiếp theo”.

Một lãnh đạo sinh viên khác, anh Trần Vi Đình (Chen Wei-ting), trả lời phỏng vấn với kênh truyền thông, đã so sánh sự đối lập giữa cách tiếp cận hòa giải của ông Vương với thái độ cứng rắn hơn của Tổng thống Mã.

Theo ý kiến của Trần, việc thông qua dự luật giám sát trước khi xem xét Hiệp định thương mại là một nguyên tắc cơ bản mà các sinh viên tán thành. Bởi họ vô cùng lo lắng về nội dung của dự luật này, và luôn xem xét đến tác động của nó sau khi dự luật được thông qua.

Các nhà lập pháp trong Quốc Dân Đảng đã chủ tọa một buổi họp báo vào buổi chiều, cho biết ban lãnh đạo đảng đã không được báo trước về bài phát biểu của Vương. Một số thành viên trong Đảng còn báo rằng họ đã “vô cùng sốc” trước tin tức này.

“Dự luật giám sát và việc xem xét hiệp định thương mại có thể được thực hiện cùng lúc.”, lập pháp viên của Quốc Dân Đảng ông Lin Hung-Chih phát biểu tại buổi họp báo – theo Next TV.

“Tôi cảm giác toàn bộ đảng đều bị ông phản bội”. Alex Hrong-ta Fai nói trong buổi họp báo, như thể ông ta đang nói trực tiếp với Vương Kim Bình.

Dịch Việt ngữ bởi: Việt Nguyên
Để đọc bản gốc trên Epoch Times, vui lòng click vào đây.

Theo Việt Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x