Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ Gặp Gỡ Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Vợ

27/03/14, 09:17 Thế giới

Bà Bành Lệ Viện, vợ chủ tịch Tập (trái), chỉ cho Đệ nhất phu nhân Hoa Kì, bà Michelle Obama

(giữa) cách viết bằng cọ khi họ đến thăm một lớp học thư pháp truyền thống Trung Hoa ở

trường Trung học Bắc Kinh, một trường học trang bị kiến thức cho học sinh để đi ra nước ngoài,

tại Bắc Kinh, Trung Quốc, thứ Sáu, 21 tháng Ba, 2014. (AP Photo/Andy Wong, Pool)

 

Đệ nhất phu nhân Hoa Kì, bà Michele Obama (thứ 3 từ phải sang), con gái của bà, Malia (phải) và Sasha

(thứ 2 từ phải qua), được chào đón bởi chủ tịch Tập cùng vợ là bà Bành Lệ Viện (trái) tại nhà khách quốc

gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, Trung Quốc, thứ Sáu, 21 tháng Ba, 2014. Bà Obama đã gặp mặt những em

học sinh đang rất hào hứng được gặp bà, những em này đang thiết kế robot và hướng dẫn bà viết thư

pháp hôm thứ Sáu trong suốt chuyến thăm trường Trung học Bắc kinh. (AP Photo/Andy Wong, Pool)

 

Đệ nhất phu nhân Hoa Kì chơi bóng bàn ở trường Trung Học Bắc Kinh, một ngôi trường dành cho các học sinh dự định đi du học, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, thứ Sáu, 21 tháng Ba, 2014. (AP Photo/Andy Wong, Pool)

Đệ nhất phu nhân Hoa Kì chơi bóng bàn ở trường Trung Học Bắc Kinh, một ngôi trường dành cho

các học sinh dự định đi du học, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, thứ Sáu, 21 tháng Ba, 2014.

(AP Photo/Andy Wong, Pool)

 

Đệ nhất phu nhân Hoa Kì (giữa) và bà Bành, vợ chủ tịch Tập (trái), đi dạo trong Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh, Trung Quốc, 21 tháng Ba, 2014. (AP Photo/Andy Wong, Pool)

Đệ nhất phu nhân Hoa Kì (giữa) và bà Bành, vợ chủ tịch Tập (trái), đi dạo trong Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh, Trung Quốc, 21 tháng Ba, 2014. (AP Photo/Andy Wong, Pool)

 

Đệ nhất phu nhân Hoa Kì (trái) và bà Bành, vợ chủ tịch Tập (phải), chụp hình chung trong Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh, Trung Quốc, 21 tháng Ba, 2014.(AP Photo/AndyWong, Pool)

Đệ nhất phu nhân Hoa Kì (trái) và bà Bành, vợ chủ tịch Tập (phải), chụp hình chung trong Tử Cấm

Thành tại Bắc Kinh, Trung Quốc, 21 tháng Ba, 2014.(AP Photo/AndyWong, Pool)

 

Đệ nhất phu nhân Hoa Kì, bà Michelle Obama (trái) thử điều khiển một robot cơ, bên cạnh bà Bành Lệ Viện, vợ chủ tịch Tập khi tới thăm trường Trung Học Bắc Kinh, một ngôi trường dành cho các học sinh dự định đi du học, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, thứ Sáu, 21 tháng Ba, 2014. (AP Photo/Andy Wong, Pool)

 

Đệ nhất phu nhân Hoa Kì, bà Michelle Obama (giữa) cùng con gái Malia (trái) và Sasha (thứ 2 từ trái qua) cùng với bà Bành Lệ Viện, vợ chủ tịch Tập (thứ 3 từ phải sang) đang xem các học sinh biểu diễn điều khiển robot cơ ở trường Trung Học Bắc Kinh, một ngôi trường dành cho các học sinh muốn đi du học, Bắc Kinh, Trung Quốc, thứ Sáu, 21 tháng Ba, 2014. (AP Photo/Andy Wong, Pool)

 

Đệ nhất phu nhân Hoa Kì, bà Michelle Obama (giữa) cùng con gái Malia (trái) và Sasha (thứ 2 từ trái qua) cùng với bà Bành Lệ Viện, vợ chủ tịch Tập (thứ 3 từ phải sang) đang xem các học sinh biểu diễn điều khiển robot cơ ở trường Trung Học Bắc Kinh, một ngôi trường dành cho các học sinh muốn đi du học, Bắc Kinh, Trung Quốc, thứ Sáu, 21 tháng Ba, 2014. (AP Photo/Andy Wong, Pool)

Bắc Kinh – Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ Michell Obama đã gặp Chủ Tịch Tập Cận Bình hôm thứ Sáu, ngày đầu tiên trong chuyến thăm kéo dài 1 tuần ở Trung Quốc, với hy vọng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tạo ra những liên kết bền vững hơn.

Cuộc gặp chính thức giữa ông Tập và bà Obama, trong công ty nơi vợ của ông Tập là bà Bành Lệ Viện cùng với các cô con gái và mẹ của đệ nhất phu nhân, đã diễn ra ở nhà khách quốc gia sau khi bà Obama thăm trường trung học Bắc Kinh và Tử Cấm Thành cùng với bà Bành.

“Tôi trân trọng mối quan hệ đang tiến triển tốt đẹp và tình bạn cá nhân mà tôi đã có với chồng của bà,” Tập nói. “Chúng tôi liên lạc thường xuyên qua điện đàm và người đại diện.”

Bà Obama cám ơn ông Tập vì sự chào đón nồng nhiệt dành cho bà và cả gia đình. “Chúng tôi đã có ngày đầu tiên thật tuyệt vời ở Trung Quốc,” Bà nói với ông Tập.

Buổi họp mặt không thuộc lịch trình của vị đệ nhất phu nhân trong ngày đầu tiên, nhưng cũng được đoán trước. “Không chỉ rất hợp lý để Chủ tịch Tập gặp bà, mà còn bởi vì nghi thức người đứng đầu gia đình phải gặp khách của vợ,” nói như Teng Jiangqun, giám đốc cơ quan nghiên cứu Hoa Kỳ ở Viện Nghiên Cứu Quốc Tế Trung Hoa. Ông nói thêm rằng bà Obama rất có thể sẽ là người đưa tin đại diện cho Tổng thống Barrack Obama.

Chuyến công du Trung Hoa lần này là khúc dạo đầu cho những cuộc họp tới giữa Tập và Obama ở hội nghị thượng đỉnh hạt nhân ở The Hague, khi những vấn đề gai góc hơn được thảo luận.

“Bà cũng làm nên lịch sử là vị đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ đầu tiên công du Trung Quốc với tư cách độc lập,” Teng nói.

Những người tháp tùng bà Obama nói rằng đệ nhất phu nhân tránh xa những vấn đề gây tranh cãi nhưng sẽ đề cao giáo dục và sự trao đổi giữa người với người trong ngày thứ 7, ở cuộc viếng thăm thành phố thứ 3.

Đầu ngày bà Obama đã khiến những sinh viên thiết kế robot thích thú và thử viết Thư Pháp Trung Hoa ở Trường Trung Học Phổ Thông thuộc Đại Học Sư Phạm Bắc Kinh trung tâm thủ đô. Ngôi trường hàng đầu này có tới 33 học sinh trao đổi từ Hoa Kỳ và nhiều sinh viên Trung Quốc có nguyện vọng học tập ở Hoa Kỳ.

Trong một lớp thư pháp được tạo ra giành cho chuyến thăm của bà Obama, phu nhân tổng thống đã tập viết chữ “Vĩnh” dưới sự hướng dẫn của một học sinh 16 tuổi Lu Yuhong.

“Tôi hồi hộp quá,” Bà Obama nói. “Đừng hồi hộp,” bà Bành trả lời bằng tiếng anh.

Lu đã nói rằng cậu rất hồi hộp, cũng như rất “thích thú.”

“Nhưng vị phu nhân thân thiện quá. Bà ấy rất dễ gần,” Lu nói thêm.

Bà Bành cũng lấy cọ và viết một câu châm ngôn bốn chữ Trung Hoa về Đức trước khi tặng bà Obama làm quà.

Trong lớp học khác, các học sinh cho vị phu nhân thấy những robot nhỏ mà các em tự tạo ra, những thiết bị di chuyển với điều khiển từ xa. Một robot cao bằng đầu gối có thể leo lên một đống gạch bằng nhựa.

“Tất cả các em học sinh mà bà gặp, học sinh Trung Quốc, đều nói và giải thích bằng tiếng Anh rất thành thạo những gì chúng làm,” theo Tina Tchen, người đứng đầu đoàn tháp tùng. “Và tôi nghĩ bà phu nhân đã rất ấn tượng, bởi vì chúng tôi biết rằng rất vất vả để giúp trẻ em có thể thông thạo ngôn ngữ thứ hai ở Hoa Kỳ trước khi bước vào trường cấp Ba.”

Lu, một học sinh, nói rằng cậu có nhiều người bạn từ Hoa Kỳ và chúng cùng chia sẻ niềm say mê các chương trình truyền hình Mỹ, trong đó có chương trình mà cậu thích nhất, “Những đặc vụ của S.H.I.E.L.D.”

Trong số sáu sinh viên trao đổi từ Hoa Kỳ tham dự khóa thư pháp là Audrey Fritz, 17 tuổi, đang học trường đặc biệt Sidwell Friends School ở Washington.

“Đây là một trải nghiệm thật tuyệt,” Fritz nói về thời gian cô bé ở Trung Quốc. “Tôi đã học được rất nhiều thứ để bản thân trở nên độc lập hơn.”

Cuối buổi sáng, bà Bành đi cùng với bà Obama tới Tử Cấm Thành ở trung tâm Bắc Kinh. Sau đó là một bữa ăn tối riêng tư và một buổi trình diễn. Hôm thứ Bảy, đệ nhất phu nhân đã có bài phát biểu tại đại học Bắc Kinh và hôm Chủ Nhật đi thăm Vạn Lý Trường Thành.

Tại đại học Bắc Kinh, bà Obama có kế hoạch nói về tầm quan trọng của việc tự do trao đổi ý tưởng, những người tháp tùng bà cho biết.

“Tôi nghĩ rằng ngày mai bà sẽ nói về giá trị của việc trao đổi tư tưởng tự do và internet và theo quan điểm của bà thì việc này sẽ làm cho quốc gia mạnh mẽ hơn; thậm chí khi phải đối diện với chỉ trích, như bà và chồng bà đang gặp phải và rằng đó không phải là một hệ thống mà bà sẽ thay đổi,” Tchen đã nói.

Những trợ lý từ Tòa Bạch Ốc nói rằng họ hy vọng bà Obama công du cùng với con gái và mẹ có thể tạo sự đồng cảm với những gia đình Trung Quốc vốn đề cao các hoạt động của gia đình nhiều thế hệ.

“Trung Quốc xem chuyến đi của bà Obama với một cách tích cực nhất,” Shen Dingli, giáo sư bang giao quốc tế ở Đại Học Phục Đán Thượng Hải cho biết. “Nếu bà ấy khiêm nhường và lễ độ, bà sẽ có được sự ủng hộ từ công luận Trung Quốc để xây dựng quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ đang dưới sự lãnh đạo của chồng bà.”

‘Đại biểu’ của Obama sẽ bay tới Tây An hôm thứ Hai, ngôi nhà của Bảo Tàng những chiến binh bằng đất nung, sau đó thăm cơ quan nhân giống gấu trúc bên ngoài Thành Đô ở phía Tây Nam.

Đây là chuyến công du đầu tiên của đệ nhất phu nhân tới Trung Quốc.

Dịch Việt ngữ bởi: Việt Nguyên
Để đọc bản gốc trên Epoch Times, vui lòng click vào đây.

Theo Việt Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x