Cảnh Sát Đài Loan Dùng Bạo Lực Sau Khi Sinh Viên Chiếm Văn Phòng Chính Phủ

25/03/14, 08:38 Thế giới
Cảnh sát lôi sinh viên khỏi mặt đất ở Lập Pháp Viện, thành phố Đài Bắc vào sáng sớm 24 tháng Ba 2014. Xung đột giữa cảnh sát và sinh viên đã làm hàng chục sinh viên bị thương. (Ảnh Getty/AFP/SAM YEH)

Cảnh sát lôi sinh viên khỏi mặt đất ở Hành Chính Viện, thành phố Đài Bắc vào sáng sớm 24 tháng Ba 2014. Xung đột giữa cảnh sát và sinh viên đã làm hàng chục sinh viên bị thương. (Ảnh Getty/AFP/SAM YEH)

Máu chảy trên khuôn mặt của người biểu tình sau khi xung đột với cảnh sát ở trước Lập Pháp Viện tại Đài Bắc, vào ngày 24 tháng Ba 2014 (Weibo.com)

Máu chảy trên khuôn mặt của người biểu tình sau khi xung đột với cảnh sát ở trước Hành Chính Viện tại Đài Bắc, vào ngày 24 tháng Ba 2014 (Weibo.com)

Một người chống đối bị thương ở đầu sau khi xung đột với cảnh sát ở gần Lập Pháp Viện, Đài Bắc vào sáng sớm 24 tháng Ba 2014 (Twitter)

Một người chống đối bị thương ở đầu sau khi xung đột với cảnh sát ở gần Hành Chính Viện, Đài Bắc vào sáng sớm 24 tháng Ba 2014 (Twitter)

“Những diễn biến ở Hành Chính Viện là kết quả của hành động tụ họp tự phát của sinh viên trên toàn quốc” Người đứng đầu sinh viên cho biết.

Vào lúc nửa đêm ngày 23 tháng Ba, chính quyền Đài Loan đã phái số lượng lớn cảnh sát chống bạo động đến các cơ quan hành pháp của chính phủ, để giải tán đám đông sinh viên biểu tình. Các sinh viên này đã xông vào khu nhà chính phủ trong vài giờ trước đó.

Những hình ảnh về các sinh viên máu me đầy mặt và trên quần áo đã lan tràn trên Internet, và cho thấy mối quan hệ vốn thân thiện trước đây giữa cảnh sát và những người biểu tình đã bị phá vỡ. Bạo lực đang là một phần trong chiến lược của chính phủ Đài Loan dùng để ngăn chặn sinh viên chiếm giữ thêm các khu vực khác.

Vụ đột chiếm của sinh viên lúc nửa đêm vào Hành Chính Viện [tức Chính Phủ] ở Đài Loan là bước tiếp theo sau khi đã chiếm Lập Pháp Viện [tức Quốc hội] của Đài Loan vào 2 ngày trước đó.

Dù vậy, không phải tất cả sinh viên đều ủng hộ việc này. Trong một email, các nhà hoạt động vốn là sinh viên viết: “Những diễn biến ở Hành Chính Viện là kết quả sau vụ tụ tập tự phát của sinh viên trên toàn quốc để ủng hộ phong trào Chiếm Quốc hội, và những diễn biến này, cũng như thông điệp của chúng tôi đưa ra trước đây, không nhất thiết đại diện cho quan điểm của các sinh viên hiện nay đối với việc lập pháp”

Một video dài 3 tiếng trên YouTube về vụ bao vây cho thấy các sinh viên trèo vào cửa sổ của tòa nhà, trong khi hàng ngàn người đứng hô khẩu hiệu bên ngoài, còn những người khác xô đẩy nhau vào tòa nhà theo lối vào.

Những người chống đối tức giận với hành động của chính phủ, đứng đầu bởi Tổng thống Mã Anh Cửu, vì họ đã xúc tiến thông qua đạo luật thương mại với Trung Quốc. Những người biểu tình nói: Thỏa thuận thương mại có thể làm suy yếu chủ quyền và sự độc lập của Đài Loan, và trao cho chính quyền cộng sản Trung quốc quá nhiều ảnh hưởng kinh tế lên quốc đảo nhỏ này.

Khi nhà làm luật cùng với Quốc dân Đảng, hiện đang nắm quyền, nỗ lực xúc tiến hiệp định thương mại mà không cân nhắc kỹ từng điều khoản, thì những thanh niên trên khắp nước Đài Loan đã nổi loạn.

Trong khi cảnh sát cố giải tán họ khỏi Hành Chính Viện vào sáng sớm ngày 24 tháng Ba, nhiều sinh viên đã nằm xuống đất và cố thủ. Họ kêu lên: “Hòa bình”, còn những người khác chụp ảnh những cảnh sát đang cố lôi họ đi.

Cảnh sát lập một bức tường người với lá chắn trong tay, và bắt đầu kéo các sinh viên đang nằm ngửa trên mặt đất, cùng lúc đó đẩy mạnh những người khác bằng lá chắn. Các sinh viên nắm chặt tay nhau nằm trên mặt đất, nhằm ngăn cản nỗ lực của cảnh sát.

Video trên Youtube cũng cho thấy một số cảnh sát đập mạnh dùi cui vào các sinh viên. Những người xem xung quanh la lên: “Cảnh sát đánh người!”, khi một cảnh sát trẻ dùng dùi cui đánh vào mặt một số người biểu tình tay không.

Tờ Apple Daily, một tờ báo lớn ở Đài Loan, viết: cho đến 1h sáng, cảnh sát đã khiến 52 sinh viên bị thương trong nỗ lực giải tán họ.

Khi cuộc xung đột kéo dài, có thêm nhiều cảnh sát được cử đến, đồng thời cũng có thêm nhiều người Đài Loan tập trung ngoài Hành Chính Viện để ủng hộ sinh viên. Theo tường thuật trực tiếp của Next TV thì có hơn 10.000 người đã xuất hiện lúc 3:30 sáng.

Sau đó xe phun nước được phái đến vào lúc 4h30 sáng, để phun nước giải tán các nhóm sinh viên.

Cảnh sát vẫn phải tiếp tục giải tán nhóm sinh viên sau 6h kể từ khi bắt đầu nỗ lực.

Tổng thống nước này, ông Mã Anh Cửu, đã hủy bỏ lịch trình hôm  thứ 2 do vụ xung đột xảy ra. Trước đó ông đã từ chối yêu cầu của sinh viên – về hủy bỏ thỏa thuận thương mại và phải xin lỗi người dân – điều này dường như là một phần nguyên nhân gây ra vụ chiếm đóng Hành Chính Viện.

Ông Giang Nghi Hoa  (Jiang Yi-huah), Chủ tịch của Hành Chính Viện, đã đưa ra thông cáo yêu cầu thêm lực lượng cảnh sát.

Nhìn chung chính phủ không thể nhất quán trong việc đáp trả những người chống đối. Một số thị trưởng thành phố đã cam kết cảnh sát thành phố họ không được phép đối đầu với sinh viên. Ông Vương Kim Bình (Wang Jin-pyng), người phát ngôn của Cơ quan Lập pháp Viện, Quốc hội của Đài Loan, nơi bị sinh viên chiếm giữ trong 3 ngày qua, là nhân vật đối lập với Tổng thống Mã Anh Cửu

Ông Vương đã quyết định cho phép sinh viên chiếm giữ các cơ quan, và không đưa ra lời đề nghị giải tán nhóm sinh viên trong thời gian tới.

Dịch Việt ngữ bởi: Việt Nguyên
Để đọc bản gốc trên Epoch Times, vui lòng click vào đây.

Theo Việt Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x