Đặt tên con là phải “nhờ” Chính Phủ!

07/03/14, 22:48 Trung Quốc


Chào mừng đến với Trung Quốc Không Kiểm Duyệt, tôi là Chris Chappell. 

Này mấy người Trung Quốc! Nói thật nhé! Chính quyền bảo thì cần phải tiếp thu chứ! Làm sao Trung Quốc có thể trở nên ổn định và thịnh vượng nếu trên chặng đường “vinh quang” đó Đảng lại phải kéo theo những nhu cầu ích kỷ, giống như việc đặt tên con chẳng hạn…

Người ta chỉ làm điều đó ở Mỹ thôi, mà Mỹ thì đang dãy chết… Nước Mỹ có hơn 300 triệu dân và 90% dân số thuộc vào 70000 họ khác nhau. Thật là hỗn loạn! Làm sao mà hệ thống kiểm soát được lắm thế? Thật là cơn ác mộng khi người ta đến sân bay, hay trạm kiểm soát an ninh tại Quảng trường Thời Đại và xếp hàng hàng giờ để chờ hệ thống máy tính vật lộn với mớ chứng minh thư. Ví dụ như Jackson thì là tên hay là họ?! Thật đau đầu quá đi! Ở Trung Quốc, với dân số 1.3 tỷ người, 87% dân số, tương đương 1.1 tỷ người, thuộc vào 100 họ khác nhau. 95 triệu người họ Vương, 93 triệu người họ Lí, 90 triệu người họ Trương. Thật đơn giản! Nếu tôi là giáo viên, tôi chỉ cần học thuộc một tên. Chỉ có 15% còn lại là mang họ khác. Người dân Trung Quốc phải mang thẻ căn cước. Cục An Ninh Nhân Dân Trung Quốc có nhiệm vụ đảm bảo rằng 1.3 tỷ người dân Trung Quốc không phải bận tâm… khi thay thế những chiếc thẻ cũ bằng bằng loại thẻ hiện đại. Loại thẻ mới này có vi mạch và màu sắc và có thể được đọc bằng các thiết bị máy tính. Ối chà, hay đây! Vấn đề nằm ở chỗ, có khoảng 55000 kí tự tiếng Trung, nhưng theo một báo cáo năm 2006, máy tính của Cục An Ninh chỉ có thể đọc được trên 32000 kí tự. Vậy điều gì sẽ xảy ra với chủ sở hữu của những cái tên hiếm có khó tìm? Bye bye thẻ căn cước! Cũng có nghĩa là bye bye các dịch vụ y tế, trường học, du lịch, việc làm, đăng ký kết hôn, hay giấy chứng tử. Người ta phải hòa cùng cộng đồng chứ, phải không nào? 

Vậy nên đừng lo lắng, giải pháp rất đơn giản. Chỉ cần… đổi tên thôi mà. Chính quyền đâu có yêu cầu người dân quá đáng bao giờ đâu! Vào tháng 8 năm nay, Trung Quốc đã đưa ra danh sách 8105 kí tự chuẩn của mình. 8000 kí tự phổ biến! Đặt tên con cũng tiện hơn… phải không nào? Hãy chọn tên trong danh sách được chính quyền phê chuẩn, nếu không thì phải chịu hắt hủi thôi… Theo điều 99 của Bộ Luật Dân Sự Trung Quốc, mọi công dân đều có quyền tự do lựa chọn tên mình. May mà chính sách mới đã qua mặt cái điều luật ngớ ngẩn này. Mấy cái đứa lạ đời cứ thích nổi bật, chỉ hay gây phiền phức cho người ta. Máy tính thì không nhận ra, người dân thì không đọc được. Hãy cùng chung sức để giúp các cấp chính phủ chăn dân hiệu quả hơn. Chẳng phải đó là giấc mơ Trung Quốc hay sao? Cám ơn vì đã theo dõi Trung Quốc Không Kiểm Duyệt. Đừng quên ghé thăm facebook và Twitter của chương trình. Tôi là Chris Chappell. Hẹn gặp lại. 

Theo Trung Quốc Không Kiểm Duyệt

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x