Người biểu tình Ukraine ra tối hậu thư cho tổng thống

22/02/14, 17:47 Thế giới
Dù các lãnh đạo Ukraine đã đạt được thỏa thuận để khép lại khủng hoảng chính trị, nhưng người biểu tình Ukraine vẫn không chịu lùi bước. Họ tuyên bố chiếm quyền kiểm soát toàn bộ thủ đô Kiev ngày 22.2 và đòi tổng thống từ chức ngay lập tức.

Tổng thống Viktor Yanukovych đã rời thủ đô để đi đến quê nhà ở miền đông bắc Ukraine, sau khi chịu từ bỏ phần lớn quyền lực của mình và chấp thuận tổ chức bầu cử sớm vào mùa thu năm 2014.
Thông tin trên do lãnh đạo đối lập Vitaly Klitschko phát biểu trước quốc hội. “Ông ấy đã rời khỏi thủ đô hôm nay. Hàng triệu người dân Ukraine chỉ có một lựa chọn duy nhất là tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội sớm” – Reuters trích lời ông Klitschko.
Ngày 22.2, quốc hội Ukraine đang tranh luận về việc bỏ phiếu kêu gọi Tổng thống Yanukovich từ chức. Hiện tại khu dinh tổng thống đã bỏ trống, không có cảnh vệ, báo chí được đi vào tự do.
Một thủ lĩnh biểu tình ở Quảng trường Độc Lập, Andriy Parubiy, ngày 22.2 tuyên bố người biểu tình đã toàn quyền kiểm soát thủ đô Kiev. AP cho biết cảnh sát đã rút khỏi vị trí cố thủ của họ tại khu vực chính phủ ở Kiev vào đêm 21.2, mọi việc diễn ra trong yên bình.
Dù Tổng thống Yanukovych đã có những nhượng bộ quan trọng, nhưng người biểu tình vẫn không thỏa mãn. Nhiều người thậm chí còn đòi phải lật đổ Tổng thống Yanukovych ngay lập tức.
Họ cũng la ó phản đối những lãnh đạo đối lập chấp nhận thỏa thuận với ông Yanukovych mà không chịu buộc ông từ chức.
“77 người đã thiệt mạng mà bây giờ họ chỉ đàm phán. Tôi kêu gọi sự ủng hộ. Tôi nói thay cho nhóm của mình rằng nếu các người không yêu cầu tổng thống từ chức thì chúng tôi buộc phải cầm vũ khí” – Kyiv Post dẫn lời một người biểu tình có biệt danh Bandera.
Thủ lĩnh một nhóm cực đoan lớn trong cuộc biểu tình, nhóm kích động đụng độ với cảnh sát – Pravy Sektor tuyên bố “cuộc cánh mạng toàn quốc vẫn tiếp diễn”.

Theo Motthegioi 

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x