Quân đội Trung Quốc diễn tập tấn công chớp nhoáng Nhật Bản

21/02/14, 10:17 Thế giới

Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết quân đội Trung Quốc đang thực hành huấn luyện đánh chiếm lại các đảo trên biển Hoa Đông, theo trang mạng Diplomat ngày 19/2.

Theo quan chức Mỹ trên, Quân Giải phóng Nhân dân của Trung Quốc (PLA) đang luyện tập về một cuộc “tấn công chớp nhoáng” chống lại Nhật Bản trên biển Hoa Đông nhằm chiếm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư do Tokyo kiểm soát nhưng Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền.

Quân đội Trung Quốc trong một cuộc diễn tập đổ bộ. Ảnh: EpochTimes
Quân đội Trung Quốc trong một cuộc diễn tập đổ bộ. Ảnh: EpochTimes

Đại úy James Fanell, người đứng đầu cơ quan tình báo và thông tin thuộc Hạm đội Thái Bình Dương – Mỹ cho biết Trung Quốc đã tổ chức cuộc diễn tập phối hợp giữa 3 đơn vị với quy mô lớn mang tên “Mission Action 2013” (Sứ mệnh hành động) năm ngoái, nhằm chuẩn bị để đánh bại lực lượng phòng vệ Nhật Bản nếu xảy ra xung đột ở Hoa Đông.

“Chúng tôi đã theo dõi cuộc diễn tập của PLA về các hoạt động đổ bộ và hợp đồng tác chiến giữa các quân khu. Chúng tôi kết luận rằng quân đội Trung Quốc đã được giao thêm nhiệm vụ mới đó là có thể thực hiện một cuộc tấn công chớp nhoáng tiêu diệt lực lượng phòng vệ Nhật Bản trên biển Hoa Đông và đánh chiếm lại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, thậm chí là cả hòn đảo phía nam Ryukyu”, ông Fanell nói.

Phát biểu trong một hội nghị tại Học viện Hải quân Mỹ, Đại úy Fanell cũng nói về một số hoạt động nhằm mở rộng sự hiện diện của hải quân Trung Quốc ở các vùng biển Hoa Đông và biển Đông.

“Căng thẳng ở khu vực biển Đông và Hoa Đông đã leo thang cùng với việc lực lượng Hải giám của Trung Quốc liên tục khiêu khích, quấy rối các nước láng giềng trong khi các tàu chiến của nước này vẫn tổ chức các chuyến thăm hữu nghị thể hiện triển vọng hợp tác trong khu vực”, ông Fanell nói thêm.

Đại úy Fanell là người phục vụ lâu năm trong lực lượng hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương và có thời gian dài theo dõi các hoạt động quân sự của Trung Quốc. Theo tiểu sử chính thức, Fanell là một trong số những sỹ quan tình báo đầu tiên được giao nhiệm vụ nắm tình hình Trung Quốc năm 1991 tại Trung tâm Tình báo Liên quân, Thái Bình Dương (JICPAC). Giữa năm 2005 – 2006, ông nghiên cứu các hoạt động của hải quân Trung Quốc tại Viện Hoover thuộc Đại học Stanford và từ năm 2006 – 2008, ông là sỹ quan tình báo cao cấp về Trung Quốc tại Văn phòng tình báo hải quân (ONI). Hiện ông là chỉ huy của “Red Star Rising”, một cơ quan tình báo giám sát về sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Theo CT Baotintuc.vn/Diplomat

Nguồn: Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x