Vẻ đẹp văn hóa truyền thống qua ảnh

14/02/14, 12:45 Chuyện lạ

Đoàn Diễu Hành Tết Nguyên Đán ở Khu Dân Cư Flushing, New York—Thành Công Ngày Một Lớn Dần (Ảnh)

Đội Trống lưng trong Đoàn diễu hành Chúc mừng Năm Âm Lịch mới của Pháp Luân Đại Pháp ở Flushing, New York, vào ngày 8 Tháng 2 năm 2014 . ( Samira Bouaou / Epoch Times)

Jacob Zocco (Phải) thực hiện điệu múa rồng trong trong Đoàn diễu hành Chúc mừng Năm Âm Lịch mới của Pháp Luân Đại Pháp ở Flushing, New York, vào ngày 8 Tháng 2 năm 2014 . ( Samira Bouaou / Epoch Times)

Các cô gái diễu hành trong Đoàn diễu hành Chúc mừng Năm Âm Lịch mới của Pháp Luân Đại Pháp  ở Flushing, New York, vào ngày 8 Tháng 2 năm 2014. ( Samira Bouaou / Epoch Times)

Các cô gái mặc áo truyền thống của Trung Quốc đi bộ trong Đoàn diễu hành Chúc mừng Năm Âm Lịch mới của Pháp Luân Đại Pháp  ở Flushing, New York, vào ngày 8 Tháng 2 năm 2014. ( Samira Bouaou / Epoch Times)

Thiên Quốc Nhạc Đoàn trong Đoàn diễu hành Chúc mừng Năm Âm Lịch mới của Pháp Luân Đại Pháp  ở Flushing, New York, vào ngày 8 Tháng 2 năm 2014 ( Samira Bouaou / Epoch Times)

Các cô gái khiêu vũ trong Đoàn diễu hành Chúc mừng Năm Âm Lịch mới của Pháp Luân Đại Pháp  ở Flushing, New York, vào ngày 8 Tháng 2 năm 2014 ( Samira Bouaou / Epoch Times)

Các cô gái khiêu vũ trong Đoàn diễu hành Chúc mừng Năm Âm Lịch mới của Pháp Luân Đại Pháp  ở Flushing, New York, vào ngày 8 Tháng 2 năm 2014 ( Samira Bouaou / Epoch Times)

Lễ kỷ niệm Tết Nguyên Đán ở Flushing, New York, vào ngày 8 Tháng 2 năm 2014  ( Samira Bouaou / Epoch Times)

Lễ kỷ niệm Tết Nguyên Đán ở Flushing, New York, vào ngày 8 Tháng 2 năm 2014( Samira Bouaou / Epoch Times)

Lễ kỷ niệm Tết Nguyên Đán ở Flushing, New York, vào ngày 8 Tháng 2 năm 2014 ( Samira Bouaou / Epoch Times)

Lễ kỷ niệm Tết Nguyên Đán ở Flushing, New York, vào ngày 8 Tháng 2 năm 2014 ( Samira Bouaou / Epoch Times)

Đội Trống lưng trong Đoàn diễu hành Chúc mừng Năm Âm Lịch mới của Pháp Luân Đại Pháp ở Flushing, New York, vào ngày 8 Tháng 2 năm 2014 .  ( Samira Bouaou / Epoch Times)

Thiên Quốc Nhạc Đoàn trong Đoàn diễu hành Chúc mừng Năm Âm Lịch mới của Pháp Luân Đại Pháp  ở Flushing, New York, vào ngày 8 Tháng 2 năm 2014 ( Samira Bouaou / Epoch Times)

Phần Pháp Luân Đại Pháp trong Lễ kỷ niệm Tết Nguyên Đán ở Flushing, New York, vào ngày 8 Tháng 2 năm 2014 ( Samira Bouaou / Epoch Times)

Đốt pháo dây trong Lễ kỷ niệm Tết Nguyên Đán ở Flushing, New York, vào ngày 8 Tháng 2 năm 2014 ( Samira Bouaou / Epoch Times)

NEW YORK— Vào một ngày thứ bảy se lạnh ở quận Queens, nhiều đám đông đổ dồn về xem một trong những đoàn diễu hành Trung Quốc và Á Đông lớn nhất thành phố. Đoàn Diễu Hành Tết Nguyên Đán ở khu dân cư Flushing đã lớn dần qua thời gian và hiện đang cạnh tranh về quy mô với các đoàn diễu hành khác ở khu phố Tàu tại Manhattan.

Ông Ron Kim là một thành viên trong đoàn diễu hành, và là đại diện cho một bộ phận dân cư Flushing. Theo ông Kim, cuộc diễu hành thường niên là một sự kiện thật sự đặc biệt đối với cộng đồng người Châu Á.

“Cuộc diễu hành mỗi năm lại đẹp hơn, hoành tráng hơn, và quy mô hơn năm trước” Ông nói.

Gần đây, ông Kim đồng bảo trợ cho một dự thảo luật cho phép Tết Nguyên Đán trở thành ngày nghỉ lễ trong trường học. Dự thảo luật này đã được thông qua trong cuộc họp Bang vào ngày 3/2 vừa qua.

Thị trưởng thành phố, ông Bill de Blasio, cũng tham gia đi bộ trong cuộc diễu hành. Ông nhiệt liệt ủng hộ việc quy đinh Tết Nguyên Đán là ngày nghỉ lễ cho các trường học ở thành phố New York.

“Người Hoa cũng như người Hàn Quốc đều là những cộng đồng dân cư phát triển mạnh mẽ trong thành phố. Và đây sẽ là điều vô cùng quan trọng đối với tương lai chúng ta,” ông de Blasio nói. “Và nếu nhìn quanh đây, bạn sẽ thấy sự phát triển mạnh mẽ đó. Đây là viễn cảnh trong tương lai của thành phố New York.”

Tết Nguyên Đán được người dân nhiều nước Đông Á tổ chức, như người Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Mông Cổ, Tây Tạng, Campuchia và nhiều nước khác nữa.

Một người dân địa phương tên là Fernando Nidouraux. Anh đã gắn bó với khu dân cư Flushing được gần bốn thập kỷ, và đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của nơi đây trong những năm vừa qua.

“Bạn không cần phải đến Manhattan để thưởng thức văn hóa [Á Đông], nó ở ngay đây này,” Nidouraux nói, trong khi không ngừng tán dương vẻ đẹp của đoàn diễu hành. ”Thật sự đẹp quá sức tưởng tượng.”

Hầu hết thành viên đoàn diễu hành là người Châu Á, nhưng thi thoảng vẫn thấp thoáng thấy những người ngoại quốc biểu diễn thể hiện sự gắn bó với văn hóa Á Đông. Jacob Zocco đã biểu diễn múa rồng trong đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp vài năm qua. Jacob cùng với đội tám người nữa, trong đó chỉ có hai người Châu Á, mang một chú rồng sống động, sáng bóng trên những chiếc cột dài sà vào đám đông trong sự vui thích của trẻ con lẫn người lớn.

Dù không phải người Châu Á, nhưng Jacob lại vô cùng gắn bó với văn hóa Trung Hoa bởi anh đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn khí công Phật Gia chiểu theo nguyên lý “Chân,Thiện,Nhẫn”.

“Chúng tôi biểu diễn điệu múa rồng này để góp phần làm phong phú thêm cho lễ hội truyền thống Trung Quốc và mang hạnh phúc đến cho cộng đồng địa phương,” Jacob nói.”Chúng tôi đã mang lại nụ cười cho rất nhiều người!”

Kent Konkol, cũng tham gia biểu diễn múa rồng, nói rằng anh tham gia hàng năm để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp đến cộng đồng người Hoa. Môn tập này đã bị đàn áp ở Trung Quốc Đại Lục từ năm 1999, và Đảng Cộng Sản Trung Quốc dùng rất nhiều biện pháp để vu khống Pháp Luân Đại Pháp cả trong nước và hải ngoại.

“Bởi những tuyên truyền giả dối của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, tôi cảm thấy môt số người dân Trung Quốc có thể không hiểu đúng về Pháp Luân Đại Pháp; và bằng múa rồng, tôi có thể góp phần ủng hộ cộng đồng dân cư khi tham gia diễu hành và kỷ niệm Tết Nguyên Đán cùng họ,” Konkol nói thêm: “tôi rất thích biểu diễn múa rồng, và với tôi, điều thú vị nhất là được thấy niềm hạnh phúc trên khuôn mặt mọi người khi thấy rồng đi qua, và được thấy nụ cười cùng cái nhìn trầm trồ trên gương mặt con trẻ.”

Ông Mark Weprin là thành viên hội đồng thành phố và là người quản lý khu vực 23 ở phía Đông Bắc quận Queens. Ông đã xem diễu hành nhiều năm rồi. Ông Weprin nhấn mạnh rằng cộng đồng dân cư quận Queens có bản sắc văn hóa đa dạng nhất trong thành phố. Ông diện một chiếc cà vạt đỏ, một sắc màu gắn liền với những ngày lễ Tết Nguyên Đán.

“Tết Nguyên Đán là một ngày lễ quan trọng trong lịch của người Châu Á,” ông nói. Theo ông Weprin, cuộc diễu hành khá thú vị và “rất dễ để mọi người xích lại gần nhau”

Thành viên diễu hành bao gồm nhiều công ty truyền thông Châu Á chủ chốt, các trung tâm sức khỏe, câu lạc bộ, và nhiều tổ chức đoàn thể khác.

Một trong những thành viên diễu hành, anh Lawrence Lin, tham gia đi bộ với một chiếc xe cứu thương của Hệ Thống Sức Khỏe Bờ Bắc LIJ. Anh vận bộ trang phục đỏ rực rỡ, được trang trí bởi các miếng dán màu vàng và trên tay cầm những chiếc đèn lồng. Anh Lin nói rằng cuộc diễu hành giúp các tổ chức đoàn thể quảng bá hình ảnh của mình trong cộng đồng người Châu Á nơi đây.

“Âm Lịch Châu Á không có nhiều ngày lễ trong năm, vì vậy tổ chức kỷ niệm trong cộng đồng dân cư là điều vô cùng ý nghĩa” Lin nói. Anh tặng mọi người phong bao lì xì màu đỏ, vốn là một biểu tượng của may mắn trong văn hóa Trung Hoa và cũng đồng thời là một phong tục trong dịp lễ Tết.

Đây là lần đầu Kaitlin Boland và Chuck Pierce chứng kiến môt cuộc diễu hành Tết. Cả hai đều cho biết họ vô cùng ngưỡng mộ những buổi biểu diễn văn hóa truyền thống của cộng đồng người Châu Á.

“Bởi vì tôi sinh ra ở Mỹ nên tôi không thật sự thuộc về một nền văn hóa cụ thể nào cả” Pierce nói

Hàng nghìn khán giả Trung Quốc, từ những bậc cha mẹ trẻ với những đứa trẻ mới sinh cho đến những cụ già ngồi xe lăn, đều xúm lại bên ngoài những hàng rào chắn để chụp ảnh và cổ vũ.

Cuộc diễu hành là niềm tự hào của một số người mới đến từ Trung Quốc Đại Lục như cô Yan Lin. Cô đã đến đây bốn năm trước để dạy tiếng Trung, và giờ đây, cô không thể cầm nước mắt khi nhìn đoàn diễu hành đi qua.

“Khi tôi thấy những điều này,” Cô nói, “Tôi cảm thấy một sự thân thuộc và gắn kết với những người nơi đây.”

Báo cáo thêm từ Ivan Pentchoukov

Theo Việt Đại Kỷ Nguyên 

 

 

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x