Cọng cỏ thần

04/02/14, 21:56 Đọc & Suy ngẫm

Thỏ trắng yếu sức quá! Khi kéo thùng nước từ giếng sâu lên, nó đã chẳng kéo lên được, lại bị thùng nước lôi bật qua thành giếng, ngã nhào xuống giếng! May mà bác gấu đen đi qua, thấy thế vội dùng sào dài cứu được thỏ đang ngoi ngóp, sắp chết đuối. 

Thỏ trắng hàm ơn bác gấu đen lắm, vội chạy về nhà, mang tới một cọng cỏ, lễ phép nói với bác gấu đen:

– Cháu chẳng có gì, chỉ có cọng cỏ này là quý nhất, xin tặng bác để tỏ lòng biết ơn bác rất nhiều, rất nhiều ạ!

Gấu đen cười hì hì, đáp:

– Bác cảm ơn cháu đã có tấm lòng quý hóa như vậy. Nhưng cháu cầm lại đi nhé, họ hàng nhà gấu đâu có biết ăn cỏ!

Thỏ trắng vội giải thích:

– Đây không phải là cọng cỏ thông thường đâu ạ. Nó là … cọng cỏ thần. Chỉ cần bác ngậm nó vào trong miệng thì chẳng có ai có thể nhìn thấy bác được. Bác làm gì cũng chẳng có ai có thể phát hiện ra bác!

Nói xong, thỏ bỏ cọng cỏ vào miệng. Thế là bác gấu đen chẳng nhìn thấy thỏ đâu nữa.

Bác gấu có được cọng cỏ tàng hình, rất muốn được thử uy lực của nó. Bác gấu nhìn thấy dê đực đang mướt mát mồ hôi, gắng sức kéo chiếc xe nhỏ lên dốc cao, bèn ngậm cọng cỏ thần vào miệng, chẳng nói một lời, tới phía sau chiếc xe mà đẩy xe giúp dê đực.

Xe lên dốc rất nhanh. Dê nhìn ngang nhìn ngữa mà chẳng biết ai đã giúp mình đẩy xe lên dốc.

Gấu đen mỉm cười, đi tới nơi khác. Thấy hai con hươu ra sức húc nhau trầy cả da đầu, bác nhảy tới, giang hai chân trước đẩy bắn cả hai bên ra xa. Cả hai con hươu đều trợn tròn mắt, quái lạ: “Ai đẩy bắn mình ra thế này?”. Chẳng lý giải nổi, chúng cũng chẳng thiết húc nhau nữa.

Bác gấu đen có “bảo bối”, đã không dừng ở việc giúp đỡ, dàn xếp chuyện bất hòa cho các con vật…, lại nảy ra ý kiến kiếm lợi cho mình. Ngậm “cọng cỏ thần” vào mồm, bác ta đã vào cửa hàng thực phẩm, tham lam vớ lấy đủ thứ, cho vào túi to, túi nhỏ, rồi cho là chẳng ai nhìn thấy, chẳng chịu trả tiền, đàng hoàng ra khỏi cửa hàng.

Đâu ngờ gấu đen bị gấu trắng to lớn hơn mình rất nhiều túm lại.

Gấu đen tới lúc đó mà còn yên chí nghĩ: “Có ai nhìn thấy mình đâu mà sợ! Có lẽ gấu trắng vô tình túm vào mình mà thôi!”.

Rất nhiều động vật vây quanh “kẻ ăn cắp” là gấu đen. Thấy cả thỏ trắng chạy lại. Tất cả xỉ vả hành động bẩn thỉu của gấu đen.

Mọi thứ ăn cắp của gấu đen đã bị cửa hàng lấy lại. Gấu đen nén nỗi xấu hổ, nói vào tai thỏ trắng:

– Mi lừa ta, thỏ trắng khốn kiếp!

Thỏ trắng bình tĩnh giải thích:

– Tôi quên dặn bác là “cọng cỏ thần” chỉ giúp làm việc tốt mà chẳng để người khác biết mặt mũi, hình dạng của mình. Nhưng nó không có “tài” giúp bác làm việc xấu đâu. Thế giới này làm gì có thứ giúp làm việc xấu mà không bị phát hiện, không bị tội!

Gấu đen biết mình đã sai, xấu hổ xin lỗi mọi người. Trả lại cọng cỏ thần cho Thỏ trắng.

Về sau, nhiều người có “cọng cỏ thần” để lẳng lặng làm việc tốt, giúp đỡ người khác. Cũng có khối kẻ dùng nó để làm việc xấu, nhưng lại bị lộ nguyên hình hành động của mình.  

( Truyện ngụ ngôn sưu tầm) 

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

x