Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn được tổ chức tại thủ đô Cardiff xứ Wales

03/12/13, 09:34 Không đặt tên

Bà Judith Woodman, Ủy viên Hội đồng thành phố của thủ đô Cardiff xứ Wales, đã được mời tham dự lễ khai mạc Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn diễn ra vào ngày 14 tháng 10 năm 2013.

Bà Woodman là lãnh tụ của Nhóm Dân chủ Tự do tại hội đồng Cardiff. Sau khi cẩn thận ngắm nhìn toàn bộ 60 bức tranh tại triển lãm, bà đã chia sẻ sự cảm động sâu sắc của mình trước hoàn cảnh của Pháp Luân Công, như thể cuộc bức hại xảy ra với chính bà.

Ủy viên Hội đồng Judith Woodman tham dự Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn tại thủ đô Cardiff

Bà cho biết bà bị xúc động mạnh nhất bởi bức tranh “Con trai tôi”. Bức tranh khắc họa nỗi đau của một bà mẹ đang ôm lấy thi hài của đứa con trai yêu dấu, người vừa mới qua đời không lâu sau khi được thả khỏi nhà tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Hàng nghìn học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc đã phải chịu số phận tương tự: Các nhà tù trả họ về nhà chờ chết sau khi tra tấn họ dã man để trốn tránh trách nhiệm.

Ủy viên Judith nói: “Là một người mẹ, tôi phải tự hỏi chính mình: ‘Nếu điều này xảy ra với tôi, tôi sẽ cảm thấy như thế nào? Tôi sẽ đáp trả như thế nào?’”

Bà cho biết bà đánh giá cao từng bức tranh khắc họa cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Mỗi bức tranh đã cho khán giả cơ hội trải nghiệm nỗi đau, sự mất mát cũng như hi vọng của các nghệ sĩ, từ đó giúp họ cảm nhận được cảm giác của một người bị đàn áp vì đức tin của mình.

“Bức tranh “Tội ác Nội tạng” khiến tội nhận thức được về tội ác kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại: thu hoạch nội tạng sống!” bà thốt lên.

“Vào những năm 1980, nội tạng tù nhân bị sử dụng cho các ca ghép tạng, tuy nhiên, theo các báo cáo điều tra đáng tin cậy, từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ bắt đầu vào năm 1999, Đảng đã ra lệnh giết hại và thu hoạch nội tạng của hàng nghìn học viên.

“Thủ đoạn hèn hạ này, một điều mà nhân loại văn minh không thể tiếp thụ được, cần phải chấm dứt! Đây thực sự là một tội ác chống lại nhân loại. Những kẻ phạm tội thực sự đã không còn tiêu chuẩn đạo đức nào nữa.”

Khi trở về nhà, bà đã viết một lá thư dài cho một người bạn tu luyện Pháp Luân Công của mình. “Nếu cuộc bức hại này xảy ra với tôi, tôi sẽ làm gì?” bà viết. Bà nói với người bạn của mình rằng cô ấy “phải làm điều gì đó để chấm dứt cuộc bức hại”.

Hai tuần sau đó, bà Woodman chấp nhận lời mời từ “Big Scott”,  phát thanh viên nổi tiếng xứ Wales của Đài phát thanh Cardiff, để thực hiện một cuộc phỏng vấn trực tiếp về Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn đang được tổ chức ở thành phố của bà.

Ủy viên Woodman cho biết cuộc triển lãm đã khiến bà cảm thấy hạnh phúc khi được làm một chính trị gia, bởi bà có một vị trí lý tưởng để lên tiếng về những bất công mà bà chứng kiến, để bảo vệ công lý và những giá trị truyền thống.

Bà đã trích dẫn câu nói của Thị trưởng Cardiff tại lễ khai mạc triển lãm: “Tôi tin rằng bất cứ ai xem triển lãm này, miễn là con người, sẽ đều cảm động.”

Bà cũng kêu gọi mọi người “phân biệt rõ ràng giữa đúng và sai, duy hộ quyền con người, và đứng lên trước bất kỳ hình thức bức hại nào vi phạm nhân quyền”.

Ủy viên Woodman khuyến khích đài phát thanh lắng nghe ý kiến của các khán giả và tham dự triển lãm để hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp của ĐCSTQ với môn tu luyện thiền định ôn hòa này.

“Big Scott” từ Đài phát thành Cardiff cho biết triển lãm đã làm ông xúc động sâu sắc

“Các học viên Pháp Luân Công, cả già lẫn trẻ, đang bị bức hại ở Trung Quốc”, bà Woodman giải thích: “ĐCSTQ không tha cho bất kì ai.”

“Tôi cảm thấy rất may mắn khi được sống trong một đất nước bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tín ngưỡng. Nếu tôi muốn thực hành Pháp Luân Công, tôi hoàn toàn có thể, và tôi không phải sống trong nỗi sợ hãi hay lo lắng rằng người thân của mình có thể bị bắt cóc vào giữa đêm.”

“Là một người mẹ, tôi luôn dạy các con mình có đủ dũng cảm để đứng lên, và khi cần thiết dám thách thức và phản đối các hành vi vô đạo đức. Tôi cũng dạy chúng không sợ hãi khi bày tỏ quan điểm một cách có lý trí, như vậy xã hội mới có thể tiến bộ.”

“Cha tôi đã truyền cho tôi những giá trị cốt lõi này. Ông ấy đã đấu tranh cho tự do mà người dân Bri-tô đang được hưởng ngày hôm nay. Tôi hi vọng rằng một ngày nào đó, tất cả người dân Trung Quốc cũng có thể được hưởng quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận.”

Nhiều vị khách nói rằng họ cảm thấy xúc động sâu sắc và được truyền cảm hứng bởi buổi triển lãm. Triển lãm đã kết thúc vào ngày 06 tháng 11.


Bản tiếng Hán: &nbsp http://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/11/威尔士市议员-如果迫害发生在我身上(图)-282497.html      

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/11/22/143344.html

Theo MINH HUỆ NET Đăng ngày 30-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x