Cảnh tùy tâm sinh

09/11/13, 23:33 Không đặt tên

Xin chào các bạn đã trở lại với STVonline, và chúng tôi có câu hỏi dành cho bạn: Theo bạn Hạnh phúc là gì? Làm thế nào để có một cuộc sống hạnh phúc? Và, bạn đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình chưa? Hãy dừng lại một chút, chúng ta sẽ cùng suy ngẫm về điều này qua câu chuyện có tựa đề: 
 

Cảnh tuỳ tâm sinh

Quê tôi gần chùa trên chân núi, mỗi khi đến thời điểm cuối năm, người dân xung quanh đi thắp hương đặc biệt nhiều. Bà nội tôi cũng là một tín đồ ngoan đạo, cho nên tết âm lịch hàng năm là những ngày hương khói thịnh vượng nhất của bà, bà luôn muốn xuất hiện ở chỗ náo nhiệt, mà tôi chính là “cây gậy” trung thành của bà, dìu bà lên núi, cùng bà bái Phật.

Ngôi chùa ở giữa sườn núi, kiến trúc cao lớn nguy nga, rất có khí phách. Cửa chùa là một đền thờ cao lớn, tiến vào trong đền thờ, tôi thường thích quay đầu lại nhìn lên bốn chữ to ở phía bên trong đền thờ “Đừng hướng ngoại cầu”, bởi vì khi lần đầu tiên nhìn thấy nó, tâm giống như bị cái gì đánh trúng, cảm giác rung động thật sâu. 

Người lên núi thắp hương nối gót đụng vai nhau, chắc hẳn đều mang hy vọng có cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn mà đến. Tuy nhiên, không có bao nhiêu người chú ý đến bốn chữ phía trên đền thờ này, dù có người chú ý, cũng mấy ai có thể minh bạch thâm ý bên trong? Mọi người lên núi dâng hương quỳ lạy Phật, hướng Phật cầu đều là thứ gì đây? Cầu danh? Cầu lợi? Cầu sung sướng? Hay là cầu hạnh phúc? Mà hạnh phúc rốt cuộc là thế nào? Có lẽ một ngàn người sẽ có một ngàn đáp án. Thật ra, bên trong tâm mỗi người mới chính là căn nguyên quyết định mọi điều, tâm của bạn thế nào, nếu giống như được giảng bên trong thiền định: Gió thổi phướn động, là gió thổi? hay là phướn động? Thật ra đều không đúng, đúng chính là tâm của bạn đang động. 

Điều gọi là “cảnh tuỳ tâm sinh”, tôi không thể lựa chọn vận mệnh của mình, nhưng có thể lựa chọn tâm tình của mình. Có người thoả lòng với cuộc sống, mong cầu giản dị, sống được tự nhiên; có người vĩnh viễn không thoả mãn, niềm vui của họ có được từ quá trình không ngừng phấn đấu và truy cầu, vì vậy niềm vui của họ theo mục tiêu không ngừng vươn cao mà thay đổi, niềm vui của loại người này tuy ít đi một chút, nhưng thành tựu lại rất lớn. 

Quan trọng chính là mục tiêu truy cầu của một người là gì. Hạnh phúc và niềm vui là một loại cảm nhận của tâm hồn, mà không dựa vào ngoại vật. Điều này cũng nói rõ vui buồn và hoàn cảnh không có quan hệ trực tiếp với nhau. Một người không yêu châu báu nếu ở trong hoàn cảnh hào hoa hư vinh cũng không thể làm người đó động tâm; một thư sinh nghèo đã đọc vạn cuốn sách sẽ không quá mưu cầu có được triệu phú kim cương và tiền tài; một người thoả mãn với cuộc sống ở nông thôn sẽ không ước ao cuộc sống tấp nập ồn ào và phồn hoa nơi đô thị. Bởi vì truy cầu khác nhau, nên yêu cầu khác nhau, cảm thụ khác nhau, niềm vui cũng khác nhau. 

Tâm tình vui hay buồn của một người, thường là chủ quan. Khi bạn cảm thấy áp lực công việc quá lớn, hãy thử quẳng gánh lo âu, thả lỏng chính mình; khi bạn bị cấp trên phê bình, hãy nghĩ rằng bản thân làm chưa đủ, lấy niềm tin và trách nhiệm khích lệ mình; khi bạn bị người khác hiểu lầm, hãy tin tưởng bản thân, “thân không sợ bóng ngã”, thời gian sẽ chứng minh hết thảy; khi bạn lấy được thành tích, hứng thú của bạn chính là vốn liếng của bạn, tính cách của bạn chính là vận mệnh của bạn. Vì vậy, khoan dung, cảm thông, biết ơn là điều kiện để bạn có được niềm vui và hạnh phúc; điều kiện này không phải người khác có thể đưa đến cho bạn, bạn cầu cũng không cầu được, cần phải tự bạn ngộ, tự minh bạch, tự kinh nghiệm. 

Có một câu danh ngôn được lưu truyền rộng rãi trong thế gian: “Ái xuất giả ái phản, phúc vãng giả phúc lai!” (nghĩa là:Yêu thương đi rồi yêu thương trở lại, hạnh phúc qua rồi hạnh phúc lại tới! ) Nhìn xem muôn nghìn người, rất nhiều thất vọng và phiền muộn đều không phải bắt nguồn từ việc quá truy cầu sao? Cùng với việc người đó đem hy vọng gởi gắm lên người khác, để người khác quyết định thành bại, được mất, hạnh phúc hay đau khổ của mình; không hiểu rằng cần phải xem nhẹ những truy cầu xa xôi khó với tới, nhìn vào nội tâm mình, xem bên trong mình có điều gì, có thể trợ giúp bản thân vượt qua khốn cảnh, không ngừng tự hoàn thiện phẩm tính của mình, sau đó cố gắng thực hành, từ bỏ những đam mê danh lợi, ích kỷ của bản thân, đem đến cho tha nhân và bản thân tình yêu và hạnh phúc…Khi tinh thần của bạn đã xung túc và thảnh thơi, tâm tính đã vững vàng không màng danh lợi, năm tháng cũng thành bình yên và tốt đẹp rồi. Mà những gì bạn thích và phúc lành sẽ trở lại bên cạnh bạn, cớ sao không làm?

 

Chia sẻ:

Trong truyện kiều Nguyễn Du có viết: ” Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” cũng thể hiện rằng buồn vui đều là do trong tâm mình sinh ra. 

Trở lại câu hỏi lúc đầu, bạn đã có câu trả lời cho mình chưa? Tôi tin rằng mỗi người sẽ có một câu trả lời riêng. Vì hạnh phúc chính là một loại cảm nhận của tâm hồn. Tùy theo trạng thái, hoàn cảnh, địa vị, tư tưởng … mà chúng ta có tiêu chuẩn “hạnh phúc” cho riêng mình. 

Thế nhưng nếu xây dựng hạnh phúc trên những quan niệm nhỏ bé, vị kỷ thì hạnh phúc sẽ tựa như những bong bóng xà phòng mong manh dễ vỡ. Hãy xây dựng hạnh phúc với những viên gạch vị tha, vô tư vô ngã bạn sẽ thấy rằng “hạnh phúc” là một vị thần vô hình luôn luôn che chở và mỉm cười với bạn.


Bạn có thể xem clip qua link: 
http://stvonline.net/canh-tuy-tam-sinh/

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x