Chấn động “Bệnh viện truyền nhầm máu cho sản phụ”

02/11/13, 09:42 Chưa phân loại

Bị băng huyết sau khi mổ lấy thai, sản phụ Nguyễn Thị Loan được Bệnh viện Sơn Tây truyền 16 đơn vị máu nhóm B. Tuy nhiên, theo kết quả xét nghiệm tại một bệnh viện tuyến trên ở Hà Nội chị lại có nhóm máu AB. 

Trước đó, sản phụ 22 tuổi Nguyễn Thị Loan có đến Bệnh viện Sơn Tây để khám và sau đó nhập viện. Ông Nguyễn Đình Đính, Phó giám đốc Bệnh viện Sơn Tây cho biết, tối muộn ngày 21/10, các bác sĩ tại đây đã tiến hành mổ lần thứ nhất để lấy thai do sản phụ Loan bị rau tiền đạo. Đến 5h sáng hôm sau, bệnh nhân có dấu hiệu bị rối loạn đông máu và băng huyết. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, mổ cắt tử cung bán phần để cầm máu, sau đó tiến hành truyền máu.

Sản phụ Loan được Bệnh viện Sơn Tây xác định có nhóm máu B. “Sau mổ tình trạng bệnh nhân tạm ổn nhưng vì tiên lượng tình trạng rối loạn đông máu có thể diễn biến phức tạp, nguy cơ chảy máu tiếp theo vẫn còn nên chúng tôi quyết định chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vào sáng ngày 23/10. Tính đến lúc chuyển viện, Bệnh viện Sơn Tây đã truyền cho sản phụ 16 đơn vị máu nhóm B”, ông Đính nói.

Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội choVnExpress biết, sản phụ Loan là một bệnh nhân đặc biệt, được chuyển đến từ Bệnh viện Sơn Tây trong tình trạng rất nặng. Sản phụ này bị chảy máu sau khi mổ lấy thai nên phải truyền máu vào. Về nguyên tắc trước khi truyền máu, bệnh viện phải làm xét nghiệm xác định lại nhóm máu. Có 4 nhóm máu: 0, A, B và AB (có kháng nguyên A và B) và ký hiệu nhóm máu biểu thị sự có mặt của kháng nguyên trên bề mặt hồng cầu.

“Tuy nhiên, kết quả lại thấy xuất hiện cả kháng nguyên A và B; làm xét nghiệm 4 lần để khẳng định thì kết quả tại thời điểm đó sản phụ có nhóm máu AB. Sau khi hỏi ý kiến các chuyên gia, chúng tôi quyết định chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, theo tôi được biết, bệnh viện cũng làm xét nghiệm 4 lần và vẫn thấy xuất hiện kháng nguyên A và B; nhưng sau 2 ngày hồi sức thì lại là nhóm máu B. Tôi cũng không rõ vì sao lại có sự việc này”, ông Ánh cho biết thêm.

Trong giấy chuyển viện từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sang Bệnh viện Bạch Mai, hồ sơ bệnh án của sản phụ Nguyễn Thị Loan có ghi: “Nghi ngờ do truyền nhầm nhóm máu từ tuyến dưới chuyển lên”.

Về việc nghi ngờ có truyền nhầm nhóm máu cho sản phụ Loan, Giám đốc Bệnh viện Sơn Tây Nguyễn Đình Đính cho biết: “Tôi nghe nhân viên thông báo qua điện thoại không biết có chính xác hay không là Bệnh viện Sơn Tây đã truyền nhầm máu nên phải cho chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sang Bệnh viện Bạch Mai. Nhưng chuyển sang đây lại có kết luận chính thức của Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai là ‘xác định gốc là máu B’. Như vậy là chúng tôi đã truyền máu không sai”. 

bvsontay1-7347-1383299732.jpg

Bệnh viện đa khoa Sơn Tây khẳng định truyền đúng nhóm máu B cho sản phụ Loan. Ảnh:N.P.

Sản phụ Loan đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai. Đại diện bệnh viện cho biết đang tập trung cứu chữa cho bệnh nhân và sẽ sớm công bố nguyên nhân của sự việc trên khi có kết luận cuối cùng. Ngày 1/11, Bộ Y tế cũng đã có công văn yêu cầu Sở Y tế Hà Nội kiểm tra thông tin trên và gửi văn bản trả lời Bộ chậm nhất là ngày 5/11. 

Theo một chuyên gia về huyết học thì về nguyên tắc, trong suốt cuộc đời nhóm máu của một người không thay đổi, trừ trong một số trường hợp mắc bệnh ác tính. Về trường hợp sản phụ này, bản thân ông không trực tiếp làm nên rất khó có thể nói vì sao có sự khác biệt này. 

Theo ông, đời sống tối đa của hồng cầu là 120 ngày, trung bình khoảng 60 ngày. Nghĩa là khi hồng cầu trong máu được truyền chết đi thì cơ thể sẽ trở lại về đúng nhóm máu của mình. 

Trong những trường hợp cấp cứu cần truyền máu mà lại không có máu cùng nhóm, khi đó bắt buộc phải truyền khác nhóm thì phải tuân theo nguyên tắc tối thiểu “hồng cầu người cho không bị ngưng kết bởi huyết thanh người nhận” và chỉ được truyền lượng máu ít (khoảng 250 ml máu) và truyền với tốc độ rất chậm.

 Theo Nam Phương / VTC

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x