Nôn mửa sau khi uống sữa Ba Vì hỏng, bé trai 7 tuổi phải đi khám

24/09/13, 09:59 Sức khỏe

Bị phản ánh sữa có vật thể lạ, sữa Ba Vì đã đổi cho khách hàng thùng sữa khác. Nhưng thùng sữa này cũng có hộp căng phồng, mốc đen. Hãng sữa này đã phải cam kết đưa bé trai 7 tuổi đi khám do nôn mửa liên miên sau khi uống sữa Ba Vì. 

Theo phản ánh của gia đình chị Đặng Thị Hương Giang, trú tại số nhà 73 đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền – TP Bắc Giang (Bắc Giang), sau khi phát hiện những vật thể lạ trong sữa tươi Ba Vì đồng thời con trai chị là cháu Hoàng Đức Dũng (7 tuổi) liên tiếp nôn mửa bất thường sau khi uống sữa tươi Ba Vì, phía Công ty sữa quốc tế Ba Vì (IDP) có về gia đình chị làm việc, đồng thời “tặng” cho gia đình chị 1 thùng sữa tươi “Love’ in Farm“.

 

Thùng sữa 
Thùng sữa 
Thùng sữa Love’ in Farm” bị căng phồng, mốc đen bất thường.

 

 

Tuy nhiên, ngày 16/9, sau khi sử dụng thùng sữa tươi mà IDP tặng còn 8 hộp, thì chị Giang lại bất ng phát hiện vỉ sữa còn nguyên 4 hộp/1 dây của thùng sữa Love’ in Farm” có dấu hiệu bất thường. Dù vỉ sữa còn nguyên vẹn phía trong lớp nilon bọc ngoài nhưng trên đầu hộp có mốc đen, hộp thì bị phồng bất thường trong khi hạn s dụng hộp sữa đến ngày10/12/2013. Đồng thời cháu Dũng vẫn tiếp tục có biểu hiện nôn mửa bất thường trong suốt một thời gian dài t khi uống sữa Ba Vì có vật thể lạ trước đó.

Theo chị Giang, s việc trước đó được phát hiện vào sáng ngày 23/7, cháu Hoàng Đức Dũng 7 tuổi con trai chị Giang uống sữa tươi Ba Vì thì thấy cháu có biểu hiện buồn nôn, nhưng vì chị chưa phát hiện nguyên do từ đâu dẫn đến cháu có các biểu hiện như vậy nên chị vẫn tiến hành theo dõi.

Sau đó, chị tiếp tục cho cháu uống sữa thì thấy cháu rùng mình, nôn thốc nôn tháo. Dũng bảo “Mẹ ơi sữa đắng quá con không uống nữa”, và đi học tại Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên. Khi chị Giang quay vào kiểm tra hộp sữa mà cháu Dũng bỏ lại bằng cách rút ống hút ra, chị Giang tá hỏa khi nhìn trong sữa có các hạt màu đen bám vào ống hút, thì chị mới biết là sữa đã bị hỏng.

 

Những hộp sữa tươi Ba Vì có vật thể lạ trước đó mà cháu Dũng uống.
Những hộp sữa tươi Ba Vì có vật thể lạ trước đó mà cháu Dũng uống.

 

Chị Giang cẩn thận xem lại hạn sử dụng thì thấy lô sữa ghi ngày sản xuất: 04/3/2013 và hạn sử dụng là 04/9/2013, tức là còn hơn 1 tháng nữa lô sữa mới hết hạn.

Ngay sau đó, chị liên hệ với Công ty sữa Ba Vì phản ánh s việc. Bà Vũ Thu Hương – Phụ trách truyền thông của Cty cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin, chiều ngày 23/7/2013, IDP đã kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ sản xuất, mẫu lưu kho và kết luận không có dấu hiệu bất thường. Tại buổi làm việc vớigia đình chị Giang, phía công ty sữa Ba Vì nhận phản ánh đồng thời “tặng” cho gia đình 1 thùng sữa tươi “Love’ in Farm”.

Tuy nhiên, sau khi cháu Dũng s dụng gần hết thùng sữa thì chị Giang tá hoả phát hiện ngay cả thùng sữa tặng này cũng có hộp bị mốc đen, phồng rộp. Đồng thời, trong suốt một thời gian dài, đến thời điểm hiện tại, cháu Dũng vẫn liên tiếp bị nôn mửa mỗi khi ăn đồ ăn lạ khiến gia đình hết sức hoang mang và lo lắng.

 

Công ty sữa quốc tế Ba Vì chấp nhận đưa bé trai 7 tuổi nôn mửa bất thường đi khám.
Công ty sữa quốc tế Ba Vì chấp nhận đưa bé trai 7 tuổi nôn mửa bất thường đi khám.

 

Chị Giang cho biết: Ngày 21/9, phía IDP tiếp tục về gia đình làm việc liên quan đến những sản phẩm sữa liên tiếp có dấu hiệu bất thường. “Ngay tại buổi làm việc, khi đại diện công ty sữa có mặt tại gia đình tôi, cháu Dũng cũng bị nôn mửa rất bất thường“, chị Giang nói.

Trong biên bản làm việc giữa IDP do bà Nguyễn Thị Hiền, giám đốc chi nhánh miền Bắc làm đại diện và chị Đặng Thị Hương Giang, phía IDP tiếp nhận thông tin khách hàng phản ánh về hộp sữa có dấu hiệu bất thường. Đồng thời trước việc chị Hương yêu cầu đưa cháu Dũng đi khám do có biểu hiệu bất ổn về sức khoẻ, Công ty IDP đồng ý và sẽ thực hiện ngay khi gia đình sắp xếp đưa cháu Dũng ra Hà Nội. Phía công ty IDP cũng cam kết sẽ chi trả toàn bộ chi phí.

Trao đổi với PV Dân trí, chị  Đặng Thị Hương Giang cho biết gia đình chị đang sắp xếp để đưa cháu Dũng ra Hà Nội khám trong thời gian sớm nhất.

Anh Thế Nguồn: Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x