30 chú bò chụm đầu thành vòng tròn trên đồng cỏ trợ giúp… sư tử biển

26/08/17, 11:43 Cuộc sống

Phát hiện đàn bò có biểu hiện kỳ lạ trên cánh đồng, ông Ian Ellis ở Massachusetts (Mỹ) đã dùng ống nhòm để nhìn cho rõ hơn và kinh ngạc khi thấy một con sư tử biển con đi lạc.

30 con bò đang đứng tụm lại thành một vòng tròn rộng quanh một vật nhỏ bé nằm chính giữa. (Ảnh: telegraph )

Vào một ngày tháng 6, đột nhiên 30 con bò đứng tụm lại thành một vòng tròn rộng quanh một vật nhỏ bé nằm chính giữa. Ian dùng ống nhòm để nhìn cho rõ hơn và thấy đó là một chú sư tử biển nhỏ, đang vật lộn một cách tuyệt vọng trong bùn đất.

Chạy nhanh về phía đàn bò, ông Ian len qua những con bò và nhấc chú sư tử biển con ra khỏi bùn lầy. Ngay lập tức ông nhận thấy rằng bố mẹ của chú sư tử biển nhỏ không ở gần đây và vì một lý do nào đó, chú bé này đã lạc tới đây một mình. Ông nhanh chóng gọi cho Tổ chức Bảo tồn môi trường tự nhiên cho sư tử biển.

Chú sư tử biển được đưa tới chỗ ấm áp, được bác sĩ thú y điều trị và chăm sóc. Chỉ mới 5 ngày tuổi, con vật đáng thương nhỏ bé này bị suy sinh dưỡng nghiêm trọng và gặp vô số vấn đề về hô hấp.

Nó sẽ ở lại Tổ chức bảo tồn sư tử biển cho tới khi đủ sức để tự mình sinh sống trong môi trường tự nhiên. Một khi hồi phục, chú sư tử biển này sẽ được thả về cuộc sống tự nhiên hoang dã.

Ian nói rằng, những chú bò mới là đúng là ân nhân của chú sư tử biển này. Bởi nếu những con bò không đứng thành vòng tròn quanh chú sư tử biển, ông sẽ không thể nhận ra nó. Ông Ian cũng vô cùng ngạc nhiên trước tinh thần tương trợ lẫn nhau của những con vật này.

Quả thực, tinh thần đồng đội tương thân tương ái không chỉ là phẩm chất đáng quý của con người. Vạn vật tuy không thể biểu lộ cảm xúc, suy tư qua ngôn ngữ như chúng ta nhưng ở chúng, không hề thiếu đi sự thấu hiểu của trái tim và sự cảm nhận của tâm hồn.

Những chú bò dường như hàng ngày chỉ quanh quẩn trên một bãi đất, làm việc rồi ăn cỏ, nhưng thứ tạo hóa ban cho chúng không vì thế mà bị mai một.

Tạo hóa đều ban cho muôn vật muôn loài khả năng đồng cảm và bản năng yêu thương. Dân gian vẫn có câu “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”. Vào đến hoàn cảnh cần thiết, bản năng, khả năng ấy thực sự sẽ tự biết phát huy và tạo thành sức mạnh tinh thần, năng lượng thúc đẩy vô cùng to lớn.

Theo Đại Kỷ Nguyên VN

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x