Người Mỹ nghẹn ngào ngày kỷ niệm 12 năm thảm họa 11/9

12/09/13, 20:39 Thế giới

Hôm nay (11/9), nước Mỹ sẽ tổ chức kỷ niệm 12 năm vụ tấn công khủng bố 11/9 với các nghi lễ trang trọng để tưởng nhớ gần 3.000 nạn nhân đã bị thiệt mạng.

 

Thành phố New York sẽ thực hiện nghi lễ đọc tên 2983 nạn nhân bị thiệt mạng khi máy bay của bọn khủng bố đâm vào Tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới, Lầu Năm Góc và một cánh đồng ở Pennsylvania.

Lễ mặc niệm đầu tiên được tiến hành vào lúc 8 giờ 46 phút (giờ địa phương), thời điểm Chuyến bay 11 của hãng hàng không American Airlines đâm vào tòa tháp phía Bắc. Chỉ ít phút sau đó Chuyến bay 175 của hãng United Airlines đâm vào tòa tháp phía Nam. Các lễ mặc niệm khác sẽ được thực hiện vào lúc 9 giờ 37 phút khi Chuyến bay 77 của American Airlines đâm vào Lầu Năm Góc; 9 giờ 59 phút khi tòa tháp phía Nam bị đổ sập; 10 giờ 3 phút khi Chuyến bay 93 của United Airlines đâm xuống cánh đồng Shanksville; 10 giờ 28 phút khi tòa tháp phía Bắc bị đổ sụp.

Các thành phố khác của nước Mỹ cũng sẽ tổ chức lễ kỉ niệm để tưởng nhớ các nạn nhân, trong đó có cả những người đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ.

 

12 năm đã trôi qua nhưng nỗi đau vẫn còn đó..

 

 

 

 

 

Một thông điệp gửi tới mẹ

 

 

 

 

 

 

 

Tổng thống Mỹ Barrack Obama trong buổi lễ tưởng niệm tại Nhà Trắng cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Martin Dempsey.

 

 
Một cô gái cắm gần 3000 lá cờ Mỹ để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại một công viên ở Winnetka, Illinois hôm 10/9/2013.
Những bông hoa được đặt tại hồ phía Bắc của Đài Tưởng niệm 11/9.

Buổi lễ sẽ được tổ chức tại Quảng trường Tưởng niệm 11/9 được xây dựng ngay tại vị trí của Tòa Tháp Đôi trước kia.

Emma Hunt, 13 tuổi, đặt tay lên tấm bia tưởng niệm cha em tại Connecticut hôm 10/9/2013.  
Đoàn người tưởng niệm các nạn nhân tại Connecticut hôm 10/9/2013.
Một cặp đôi nhìn về phía Tòa tháp đôi đã bị tấn công từ 12 năm trước.

(vtc.vn)

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

    Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

x