Thủ tướng Yemen bị ám sát hụt

01/09/13, 22:05 Thế giới

Trợ lý của Thủ tướng Yemen cho biết nhà lãnh đạo này vừa thoát khỏi một âm mưu ám sát ngày hôm qua khi đoàn xe chở ông bị các kẻ lạ mặt tấn công.

 

Thủ tướng Yemen bị ám sát hụt
Thủ tướng Yemen Mohamed Basindwa vốn là một thủ lĩnh đối lập và được bầu lên nắm chính quyền dân tộc hiện nay từ đầu năm 2011.

Ông Ali al-Sarari, trợ lý của Thủ tướng Yemen Mohamed Basindwa, cho biết 4 phần tử vũ trang lạ mặt đã bất ngờ nổ súng vào đoàn xe hộ tống Thủ tướng Basindwa ở thủ đô Sanaa rồi bỏ chạy.

Vụ việc xảy ra vào buổi tối khi Thủ tướng Basindwa đang trên đường từ văn phòng trở về nhà. Tuy nhiên, không ai bị thương trong vụ tấn công này.

Chưa có nhóm nào thừa nhận đứng sau vụ tấn công, song mọi ánh mắt nghi ngờ đang đổ dồn về các phần tử al-Qaeda ở bán đảo Arập (AQAP). Đây là tổ chức al-Qaeda chính hoạt động trên đất Yemen và được coi là một trong những chi nhánh nguy hiểm nhất của mạng lưới khủng bố toàn cầu.

Các tay súng  của AQAP thường tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào quan chức cấp cao ở Yemen và cuộc điện đàm giữa hai thủ lĩnh cấp cao của lực lượng này bàn về kế hoạch tấn công các lợi ích của Mỹ và phương Tây là nguyên nhân dẫn đến quyết định đóng cửa hàng loạt cơ quan ngoại giao của Mỹ và các nước châu Âu trong tháng trước.

Mỹ lập tức lên án vụ tấn công nhằm vào nhà lãnh đạo Yemen, quốc gia thường xuyên nhận được sự hỗ trợ nhiều mặt của Mỹ trong cuộc chiến chống các phần tử al-Qaeda..

“Chúng tôi mạnh mẽ lên án vụ tấn công này và tiếp tục duy trì cam kết ủng hộ Yemen trong việc thực thi cải cách hòa bình và có ý nghĩa thông qua tiến trình chuyển tiếp đang diễn ra”, một quan chức Nhà Trắng Mỹ nói tại Washington.

Ông Basindwa được bầu làm thủ tướng chính phủ thống nhất dân tộc Yemen từ năm 2011 sau khi Tổng thống khi đó là Ali Abdullah Saleh phải từ chức trước sức ép từ làn sóng biểu tình kéo dài nhiều tháng. Quyết định ra đi của ông Saleh đã mở đường cho cấp phó là ông Abd-Rabbu Mansour Hadi lên thay.

Vũ Anh

Nguồn: Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

    Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

x