Nhà hàng Trung Quốc bồi thường cho khách bằng “núi” tiền xu

20/08/13, 19:39 Giải trí

Nhân viên xô xát với khách và bị tòa xử phải bồi thường 10.000 nhân dân tệ (1.600 USD), một nhà hàng tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã chi trả bằng “núi” tiền xu gồm 100.000 đồng. Mất tới 9 tiếng, 18 nhân viên ngân hàng mới đếm được…một nửa số tiền.

Nhân viên ngân hàng ngồi đếm “núi” tiền xuNhân viên ngân hàng ngồi đếm “núi” tiền xu

Thông tin được tờ Want Daily của Đài Loan đăng tải. Theo đó, hồi tháng 9 năm ngoái một người phụ nữ họ Wu đã tới một nhà hàng ở Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam cùng với chồng.

Sau khi nhận thấy bát của mình bị bẩn, bà Wu đã đề nghị nhân viên đổi cho một chiếc bát sạch. Tuy nhiên yêu cầu của vị thực khách không được đáp ứng, khiến bà đòi nhà hàng trả lại tiền.

Một cuộc ẩu đả đã xảy ra giữa hai vợ chồng bà Wu và nhân viên nhà hàng, sau khi một nhân viên tuyên bố cặp đôi này còn nợ họ 5 nhân dân tệ (khoảng 17.000 đồng). Sau đó thêm hai nhân viên nhà hàng lao vào ẩu đả khiến bà Wu và chồng bị thương tích nặng.

Sau khi nằm viện một tháng để chữa trị, bà Wu quyết định kiện nhà hàng trên. Tòa phân xử nhà hàng phải bồi thường cho vợ chồng bà 68.000 nhân dân tệ (11.000 USD). Nhà hàng này đã thanh toán một phần khoản tiền này, nhưng 10.000 nhân dân tệ còn lại được họ trả vào một ngày khác, dưới dạng 8 bao tải chứa đầy các đồng 1 hào (1/10 nhân dân tệ).

Bà Wu cho biết đã rất tức giận bởi bà không thể biết thực sự có bao nhiêu tiền trong 8 bao tải này. Sau khi cầu viện 2 ngân hàng nhưng bị từ chối, cuối cùng một ngân hàng đã đồng ý giúp bà. Phải mất tới 9 tiếng miệt mài làm việc, 18 nhân viên của ngân hàng này mới kiểm đếm được một nửa số tiền.

Thanh Tùng
Theo Want China Times

Nguồn: Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x