‘Danh ca vũ trụ’ sắp giải nghệ

13/06/13, 12:21 Thế giới

Thứ năm, 13/6/2013, 09:19 GMT+7

Phi hành gia Chris Hadfield, người từng đệm đàn guitar và hát trong Trạm Không gian Quốc tế (ISS), tuyên bố ông sẽ nghỉ hưu từ tháng sau.

Ông Chris Hadfield thông báo quyết định nghỉ hưu trong cuộc họp báo tại Montreal, Canada. Ảnh: CSA.

Trong một cuộc họp báo ở ngoại ô thành phố Montreal, Canada hôm qua, Hadfiled thông báo ông sẽ thôi việc tại Cơ quan Vũ trụ Canada (CSA) từ ngày 3/7 và trở về Canada để đoàn tụ cùng gia đình, BBC đưa tin.

“Tôi đã có một sự nghiệp thú vị và sau khi phục vụ đất nước trong 35 năm, tôi cảm thấy thời điểm mà tôi nghỉ hưu đã tới. Trong lớp huấn luyện phi hành gia mà tôi từng tham gia, tôi là người cuối cùng còn bay trong vũ trụ”, Hadfield phát biểu.

Theo cựu chỉ huy của ISS, người rất nổi tiếng với những bức ảnh và video trong vũ trụ, ông làm vậy để hoàn thành lời hứa với vợ.

“30 năm trước, tôi từng nói với vợ rằng, sau này chúng tôi sẽ cùng sống ở Canada”, ông thổ lộ.

Hadfield đã sống tại bang Texas, Mỹ từ khi ông trở thành phi công chiến đấu vào năm 1988. Ông rời quân đội để gia nhập CSA vào năm 2003. Sau đó CSA cử ông tới Trung tâm Vũ trụ Johnson tại thành phố Houston, bang Texas, Mỹ. Ông đã bay vào vũ trụ ba lần. Trong lần bay thứ ba, ông trở thành người Canada đầu tiên chỉ huy ISS.

Phi hành gia 53 tuổi thu âm một bài hát trước khi rời ISS vào tháng trước. Hàng trăm nghìn người đã theo dõi bài hát của ông trên trang YouTube. Những người sử dụng mạng xã hội Twitter gọi ông là “anh chàng tuyệt nhất trong vũ trụ”.

“Chris Hadfield đã truyền cảm hứng cho mọi người dân Canada, đặc biệt là thế hệ nhà khoa học và kỹ sư tương lai. Những thành tựu phi thường trong sự nghiệp khiến ông trở thành vị anh hùng và biểu tượng thực sự của Canada”, Chris Alexander, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng của quốc hội Canada, bình luận.

Minh Long

(vnexpress.net)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x