Xót Lòng Về Những Hiểu Biết Mù Quáng Của Người Việt

11/06/13, 23:56 Không đặt tên

Xót Lòng Về Những Hiểu Biết Mù Quáng Của Người Việt

 

Nước việt nam đã trải qua hơn 35 năm được sống trong hòa bình,cuộc sống con người việt nam đã đổi thay rất nhiều:sung túc,ấm no…khái niệm “ăn no mặc ấm: giờ đã thay bằng “ăn ngon mặc đẹp”.Nhưng đáng buồn thay đi ngược lại sư phát triển đó thì nhận thức và đạo đức của con người lại dường như đang mất đi từng ngày…

 

1.Thờ ơ ghẻ lạnh với chính đồng loại,chính dân tộc

   Từng ngày từng giờ qua đi chúng ta liên tục đọc những bài báo nói về những vụ tai nạn,những vụ cướp mà trong đó nạn nhân đã khẩn thiết cầu cứu người xung quanh. Nhưng đa số những nạn nhân không nhận được sự giúp đỡ,mà chỉ nhận được ánh mắt tò mò hiếu kỳ của người dân.Thậm chí một số người bị cướp đã chạy vào nhà dân xin giúp đỡ nhưng lại bị chủ nhà từ chối và “quyết liệt” đuổi ra ngoài.Tất cả đều sợ bị liên lụy,tất cả đều sợ vạ lây.


Người thanh niên bị tai nạn người dân chỉ đứng xem mà không có hành động giúp đỡ

 

2.Chạy theo lợi nhuận mà quên hết nhân tính

   Đã có bao giờ bạn tự hỏi thứ mà mình đang ăn có chắc chắn là sạch không.Người Việt hiện nay luôn đặt lợi nhuận lên hàng đầu,bất chấp tất cả mọi sự kiểm tra của cơ quan chức năng.Họ làm mọi thứ miễn sao nó đem lại lợi nhuận cao nhất,từ những chai nước giải khát,rồi dầu ăn bẩn,thịt lợn bẩn….rồi ngay cả cốc café cũng được dán mác “Bẩn”.Nhiều người việt đang đầu độc chính anh em,máu mủ của họ chỉ để nhận lại những đồng tiền bẩn thỉu.

 


Hàng tấn thịt thối đang được tiêu thị hàng ngày

 

3.Mù quáng chạy theo thương nhân nước ngoài để rồi tán gia bại sản

   Thời gian qua liên tục những vụ bà con nông dân nước ngoài sập bãy thương nhân nước ngoài.Thủ đoạn của chúng là thu mua những thứ nào đó có thể gọi là vớ vẩn với giá rất cao như đỉa,lá xoài khô,mực…sau đó khuyên bà con nên thu gom giùm chúng.Bà con nông dân thấy lợi liền vay mượn đóng thuyền ra khơi bắt mực,phá vườn xoài để lấy lá xoài khô…Để rồi khi đủ hàng lại không tìm ra thương nhân khiến bà con điêu đứng khi “tiền mất tật mang”.Vậy nên tất cả mọi người hãy chú ý để không sập bấy bè lũ phá hoại.

 


Nhiều thương nhân trung quốc thu mua đỉa hàng loạt

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x