Philippines nhận chiến hạm 45 tuổi từ Mỹ

11/06/13, 20:49 Thế giới

Thứ ba, 11/6/2013, 17:22 GMT+7

Một tàu chiến cũ lớp Hamilton của Mỹ hôm qua bắt đầu lên đường đến Philippines để gia nhập hải quân của quốc đảo.

Chiến hạm BRP Ramon Alcaraz. Ảnh: PHILIPPINE EMBASSY IN US

Theo GMA News, vào 22h tối qua theo giờ Philippines, tàu chiến BRP Ramon Alcaraz (PF 16) đã rời thành phố Charleston, bang Nam Carolina.

“BRP Ramon Alcaraz đã sẵn sàng cho hành trình về Philippines. Gió nhẹ, trời xanh và biển lặng!”, sứ quán Philippines tại Washington thông báo về sự kiện này trên trang Twitter của mình.

Trước chuyến đi, thủy thủ đoàn của BRP Ramon Alcaraz đã có buổi chia tay xúc động với cộng đồng người Philippines tại Charleston. “Người dân Philippines tại Charleston đã trở thành những gia đình nuôi của các sĩ quan và thủy thủ đoàn của Alcaraz suốt 13 tháng họ lưu lại Nam Carolina”, sứ quán giải thích.

BRP Ramon Alcaraz bắt đầu các chuyến thử nghiệm trên biển từ hồi tháng 5 năm ngoái để chuẩn bị đi vào hoạt động trong hải quân Philippines. Kể từ khi được Philippines mua lại vào thời điểm trên, con tàu đã trải qua một quá trình tân trang với chi phí 15,15 triệu USD.

BRP Ramon Alcaraz là tàu chiến lớp Hamilton thứ hai mà Philippines mua lại của Mỹ. Con tàu đầu tiên mang tên BRP Gregorio Del Pilar (PF15), được chuyển giao cho hải quân Philippines vào tháng 5/2011.

BRP Ramon Alcaraz dài hơn 110 mét, đi vào hoạt động từ năm 1968 và đã phục vụ trong lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ với tên gọi USCGC Dallas. Tàu được đặt theo tên một sĩ quan hải quân Philippines từng chỉ huy một tàu tuần tra bắn hạ 3 máy bay Nhật Bản trong Thế chiến II.

Anh Ngọc

(vnexpress.net)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x