Thị trấn biên giới Triều Tiên mở cửa đón khách Tây

26/05/13, 05:10 Thế giới

Thứ bảy, 25/5/2013, 00:45 GMT+7

Thị trấn biên giới Sinuiju. Ảnh: Nknews.org

Quyết định trên mang đến cho các khách du lịch nước ngoài cơ hội khám phá đất nước bí ẩn này chỉ trong một ngày, một lựa chọn rẻ hơn so với những tour du lịch nhiều ngày có giá đắt đỏ như hiện nay.

Theo AFP, Triều Tiên hầu như đóng kín cửa với người nước ngoài, và du khách phương Tây chỉ được phép tham quan nước này theo lịch trình được kiểm soát chặt chẽ. Sinuiju thì chỉ mở cửa cho khách du lịch Trung Quốc.

Simon Cockerell, đồng sáng lập hãng du lịch Kyoro Tours có trụ sở tại Bắc Kinh, nơi chuyên cung cấp các chuyến tham quan Triều Tiên, cho biết hãng đã xin giấy phép để bổ sung Sinuiju vào hành trình suốt nhiều năm nay.

Và bây giờ Kyoro Tours đã được cấp phép. Hãng hy vọng có thể bắt đầu các chuyến du lịch trong ngày với giá 1.200 đến 2.000 nhân dân tệ (200-330 USD) vào tháng tới.

“Cảm giác ở đó rất khác biệt. Đó là một khu vực rộng lớn dành cho hoạt động thương mại với Trung Quốc. Ở đó có rất nhiều hàng hóa Trung Quốc. Và mỗi ngày, bạn có thể nhìn sang Đan Đông, giàu có hơn rất nhiều, ở bên kia sông”, Cockerell nói. Thành phố Đan Đông của Trung Quốc và thị trấn Sinuiju của Triều Tiên cách nhau chỉ một con sông Áp Lục, cũng là ranh giới tự nhiên giữa hai nước.

Trong một chuyến thăm đầu tuần này, ông chủ này đã được chào đón với một bảng hiệu điện tử có dòng chữ “Nhiệt liệt chào mừng Simon Cockerell”.

Ảnh: Bên bờ sông chia tách Trung-Triều

Gareth Johnson, giám đốc Young Pioneer Tours, cho hay tham quan Sinuiju là một cách kinh tế để hiểu biết về Triều Tiên. “Để đi tour như bây giờ tối thiểu phải 3 ngày. Đó là gói rẻ nhất, nhưng vẫn còn quá đắt với nhiều người”.

Triều Tiên vẫn là một địa điểm thu hút khách du lịch, với 5 hãng du lịch chính tổ chức tour đến quốc gia này phục vụ 4.000-5.000 du khách mỗi năm.

“Tất nhiên, đây không phải là du lịch đại chúng. Khách hàng của tôi là những người quan tâm đến các vấn đề chính trị, xã hội và thích khám phá những điều khác biệt”, Cockerell nói. “Bạn không đi đến đó để xả hơi bên bể bơi đâu”.

Nhân Mã

(vnexpress.net)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x