Triều Tiên không thương lượng về tù nhân người Mỹ

06/05/13, 08:39 Thế giới

 

Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay thông báo họ sẽ không dùng Pae Jun-Ho, công dân Mỹ vừa lĩnh án 15 năm tù, làm “lá bài mặc cả” với Mỹ.

Binh lính Triều Tiên dâng hoa tại tượng
Binh lính Triều Tiên dâng hoa tại tượng của hai nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong Il trên đồi Mansu tại thủ đô Bình Nhưỡng hôm 15/4. Ảnh: AP.

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên dẫn lời một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nói rằng Pae vào Triều Tiên với danh tính giả.

“Giới truyền thông nước ngoài đưa ra dự đoán sai trái và nực cười rằng Bình Nhưỡng sẽ dùng Pae để mặc cả với Mỹ. Chúng tôi không hề có ý định mời bất kỳ ai bên phía Mỹ đàm phán về trường hợp của Pae”, người phát ngôn nói.

Người phát ngôn bình luận rằng sự rộng lượng của Triều Tiên trong những vụ án liên quan tới công dân Mỹ trước đây đã không hề phát tuy tác dụng trong việc chấm dứt những “hành động phi pháp” của Mỹ.

Pae Jun-Ho, còn được biết đến với tên Kenneth Bae, là một nhà tổ chức du lịch người Mỹ gốc Hàn. Người đàn ông 44 tuổi bị bắt vào tháng 11 năm ngoái khi nhập cảnh vào thành phố đông bắc Rason, gần biên giới giữa Triều Tiên với Nga và Trung Quốc. Tại phiên xét xử, Pae đã thừa nhận hành vi chống phá nhằm lật đổ nhà nước Triều Tiên.

Sau khi Pae bị kết án, Mỹ đã kêu gọi Triều Tiên phóng thích cho Pae vì “lý do nhân đạo”. Quyền phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell nói: “Sức khỏe của công dân là một ưu tiên quan trọng hàng đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ. Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên phóng thích ngay cho công dân Kenneth Bae vì lý do nhân đạo”.

Nhà chính trị Mỹ Bill Richardson, cựu thống đốc bang New Mexico, đồng thời là cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, từng thất bại trong việc giúp Pae được phóng thích khi ông tới Triều Tiên hồi đầu năm cùng chủ tịch của hãng Google, Eric Schmidt. Chuyến đi của ông Richardson bị cho là không đúng lúc do nó được thực hiện ngay sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa hồi tháng 12/2012.

Minh Long

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x