Kennedy – Cốt cách của một tổng thống

19/01/13, 18:58 Đọc & Suy ngẫm

           
            Kennedy là một thương gia rất thành đạt. Do hiếm muộn, gần cuối đời mới có con nên ông vô cùng yêu chiều cậu con trai của mình.

Cậu bé Kennedy rất đáng yêu và cũng rất nghịch ngợm. Điều này khiến cho Kennedy cha cảm thấy không yên lòng, ông sợ đứa trẻ này đi đâu cũng gây rắc rối, sớm muộn nó cũng sẽ gây ra tai họa, không thể trở thành con người thượng lưu như mình được.

Một hôm, Kennedy cha đưa con đi qua một nhà máy nhuộm sợi đã bị ông thu mua. Hai cha con Kennedy nhìn thấy những cuộn tơ trắng tinh khi cho vào chậu thuốc nhuộm thì lập tức biến thành màu khác.

Kennedy cha nói:

– Tơ vốn màu trắng tinh. Nhưng nếu bị vứt vào chậu thuốc nhuộm màu vàng thì nó sẽ biến thành màu vàng, nếu cho vào chậu màu xanh thì sẽ thành màu xanh. Mỗi chúng ta khi mới sinh ra chẳng phải đều như nhau đó sao? Chẳng qua là do sống ở những hoàn cảnh khác nhau mà trở thành những loại người khác nhau đó thôi!

– Kennedy con nghe cha nói vậy thì có vẻ trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì. Về sau, dần dần cậu không đi gây rắc rối nữa mà chỉ chuyên tâm học tập kiến thức ở những lĩnh vực mình thích.

Kennedy cha rất vui khi thấy con có sự thay đổi lớn như vậy. Ông không còn lo lắng cho tương lai của con trai nữa. Thỉnh thoảng, Kennedy con có phạm phải sai lầm gì thì ông đều nhẹ nhàng nhắc nhở. Kennedy ngày càng ngoan ngoãn và hiếu học. Mười năm sau, cậu đã trở thành một nhà doanh nghiệp thành đạt và còn là một nhà từ thiện nổi tiếng.

Mỗi đứa trẻ ngây thơ trong sáng đều là một sợi tơ trắng thuần khiết mà môi trường xung quanh là một chậu thuốc nhuộm lớn. Môi trường tốt giống như chậu thuốc nhuộm màu đẹp, đem lại cho tơ màu sắc tươi sáng. Ngược lại, môi trường không tốt sẽ nhuộm ra những sợi tơ màu sắc u tối. Điều đáng tiếc là: tơ đã nhuộm rồi thì không thể trở lại màu trắng ban đầu nữa.

Con cái chúng ta cũng vậy, chúng có thể sống trong môi trường tốt hoặc xấu. Vì vậy, việc giáo dục con cái có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển sau này của chúng.

Cha mẹ và gia đình là môi trường quan trọng nhất trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách của đứa trẻ. Cha mẹ là người thầy đầu tiên và cũng là người thầy suốt đời của trẻ, do đó cha mẹ là người có ảnh hưởng nhiều nhất đối với trẻ. Tất cả những tri thức, năng lực, bản lĩnh đầu tiên mà trẻ có được đều do cha mẹ và các thành viên trong gia đình truyền đạt cho. Tính cách, thói quen, tác phong, phẩm chất đạo đức của trẻ cũng được hình thành dưới ảnh hưởng của cha mẹ.

Như vậy, cha mẹ chính là chiếc thang leo lên trời vững chắc nhất của con cái. Và tất cả các bậc cha mẹ đều nguyện làm bậc thang cho con giẫm vào để trèo lên cao. Thực tế đã chứng minh: sự giáo dục của gia đình trong giai đoạn đầu tiên quyết định về cơ bản sự thành đạt của con trẻ trong tương lai.

           Con cái thường coi cha mẹ là hậu thuẫn vững chắc nhất của mình trên con đường đời. Có hậu thuẫn vững chắc thì sẽ không bao giờ đổ ngã.


( Theo Bách khoa tri thức ) 

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x