Trẻ em Fukushima béo lên sau thảm hoạt hạt nhân

26/12/12, 14:26 Thế giới

Trẻ em ở Fukushima đang trở nên béo hơn khi các hoạt động ngoài trời bị cắt giảm vì những lo ngại phóng xạ sau thảm họa hạt nhân năm ngoái, một báo cáo của chính phủ Nhật Bản cho biết.

Các em nhỏ tại Fukushima đã bị cắt giảm các hoạt động ngoài trời do những lo ngại sự bức xạ. (Ảnh minh họa)


Bộ Giáo dục Nhật Ban đã điều tra chiều cao và cân nặng của khoảng 700.000 em nhỏ, trong độ tuổi từ 5-17, tại các trường học trên khắp đất nước trong năm nay.

Kết quả cho thấy ít nhất đã có 20% số lượng các em nhỏ tại 47 quận vượt quá chiều cao và cân nặng so với mức trung bình.

Trong đó, Fukushima chiếm tỷ lệ cao nhất trong 7/13 nhóm tuổi, bộ Giáo dục cho biết. Năm 2010, chỉ có học sinh lớp 10 ở quận nằm ở phía bắc của hon đảo Honshu này đứng đầu danh sách.

“Số lượng các bài tập thể dục đã giảm tại Fukushima, phần lớn là đối với các em học sinh tiểu học, khi các hoạt động ngoài trời trong một số khu vực đã bị hạn chế sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi,” một quan chức bộ Giáo dục nói.

Tại Fukushima, 449 trường công đã cắt giảm các hoạt động ngoài trời từ tháng 6 năm ngoái vì lo ngại sự bức xạ, hãng tin Kyodo cho biết.

Những hạn chế như vậy vẫn được áp dụng tại 71 trường tiểu học và trung học tới tháng 9 năm nay.

Một trận động đất kéo theo sóng thần đã tấn công vào vùng đông bắc Nhật Bản vào tháng 3/2011 đã gây ra các vụ nổ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima và làm nóng chảy thanh nhiên liệu tại các lò phản ứng.

Sầm Hoa (Theo japantoday)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

x