Bà mẹ quên hai con sau ca mổ não

23/06/11, 08:22 Không đặt tên
Ảnh minh họa: Pretorianews.co.za.
Sau ca mổ não, chị Karan Waller không còn nhớ mình từng có hai con. Ảnh minh họa: Pretorianews.co.za.

Thậm chí, khi chồng cho xem bức ảnh các con, chị thấy chúng hoàn toàn xa lạ.

“Khi tôi tỉnh lại, chồng tôi nói rằng Charly và Harriet đang ở với bà nội, nhưng tôi không hiểu anh ấy đang nói về ai”, chị kể lại. Khi y tá hỏi chị về năm tháng, chị cũng không nhớ gì và chị cảm thấy như mình vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng

“Theo lôgic, tôi biết tôi là mẹ của những đứa trẻ này, nhưng tôi không thể nhớ gì cả. Tôi thấy mình là một bà mẹ tồi tệ”, chị nói.

Theo Pretorianews, tháng 6/2009, chị Waller bị ngất xỉu tại nhà ở Runcorn, Cheshire, Anh và được đưa vào viện khám. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy có một khối u to bằng quả chanh trong não chị. Mặc dầu đây là khối u lành, nhưng các bác sĩ khuyên chị nên đi kiểm tra chuyên sâu.

Tại một bệnh viện chuyên khoa ở Liverpool, chị được chẩn đoán đã có u từ nhỏ và cần phẫu thuật. Tháng 10/2009 chị lên bàn mổ. Bác sĩ nói với chị rằng họ không thể cắt bỏ hoàn toàn khối u bởi nó đã phát triển và ăn vào những phần quan trọng trong não. Họ cảnh báo chị có nguy cơ mất trí nhớ sau ca mổ khó này.

“Khi tôi tỉnh lại, anh Ian-chồng tôi đã đưa Charly tới gặp tôi trong bệnh viện. Đó là một cô bé xinh xắn, và tôi nhận ra con đúng là người trong bức hình Ian đã cho tôi xem nhưng tôi cảm thấy đó như người lạ. Tôi cố gắng mỉm cười với con nhưng trong lòng thì khóc thầm”, chị kể lại.

Chị Waller cảm thấy như ca phẫu thuật đã cắt đứt tình mẫu tử trong mình. Chị cố gắng cư xử bình thường nhất có thể với con, nhưng vẫn thấy gượng gạo và khó xử.

Chị Waller được xuất viện 10 ngày sau ca mổ. Chị thấy nhẹ nhõm khi nhận ra ngôi nhà của mình, nhưng khi bước vào bên trong, chị lại thấy mọi thứ không hề thân thuộc.

“Cô con gái út chạy ào tới tôi. Tôi biết đó phải là con gái mình, nhưng tôi không nhớ gì cả. Tôi vỡ òa trong nước mắt”, chị thổ lộ.

Sau đó, chồng chị đã dành hằng giờ ngồi cùng chị để xem hàng trăm bức ảnh về các con. Theo thời gian, chị bắt đầu lóe lên những kí ức mơ hồ khi xem ảnh của Charly khi còn còn bé, nhưng với Harriet thì không.

Hiện tại chị cố gắng dành nhiều thời gian bên các con, giờ đã 5 tuổi và 3 tuổi. Khi nấu súp cho chúng, chị vẫn phải hỏi xem con thích ăn thế nào. Các con gái biết mẹ bị mất trí nhớ và chúng thường phá lên cười những lúc thấy mẹ hỏi lại những điều nhỏ nhặt. Charly rất thích giúp đỡ mẹ.

Hiện chị Waller vẫn có hai mảnh u trong não và bác sĩ cho biết, giọng nói và trí nhớ của chị có thể sẽ bị ảnh hưởng nếu phải mổ thêm một lần nữa. Chị sẽ phải chụp lại phim và khám định kỳ 6 tháng một lần. Tuy nhiên, các bác sĩ khá lạc quan với sự tiến bộ của chị và kết quả chụp phim 3 tháng trước cho thấy khối u trong não chị không phát triển thêm.

Minh Thùy

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

x