Những thói quen ‘siêu dị’ của đại gia Việt

21/11/12, 10:09 Giải trí

Thích đi chân đất, đến chỗ làm bằng xe ôm, hoặc hút thuốc lào trên siêu xe Rolls Royce là những thói quen khác thường của một số đại gia Việt.

Đại gia bất động sản thích hút thuốc lào trên siêu xe

Vẫn còn rất nhiều người chưa biết ông Lê Thanh Thản cho đến khi dự án Đại Thanh bung hàng với mức giá 10 triệu đồng/m2. Ông là Giám đốc Cty tư nhân xây dựng số 1 Lai Châu, sở hữu khối tài sản khổng lồ với 20 khách sạn lớn từ 2-4 sao ở nhiều tỉnh thành, xây dựng nhiều toà nhà chung cư và khu đô thị lớn.

Sinh năm 1949, ông Thản vốn là một doanh nhân được xếp hàng “vô danh tiểu tốt” đến từ tỉnh miền núi Lai Châu, lập nghiệp bằng nghề đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở miền núi (công ty tư nhân đầu tiên thành lập năm 1987), sau đó vươn sang Lào. Ông Thản mở rộng việc làm ăn xuống Hà Nội năm 2000 với việc mua một mảnh đất trong Khu Đô thị Linh Đàm để xây khách sạn Mường Thanh và khu căn hộ nhỏ. Từ đó đến nay, công việc kinh doanh của ông ngày càng “phất”.

 

Số chung cư ông xây tại đất Thủ đô không dưới 30 tòa nhà. Chưa kể, tại quê hương Diễn Châu, Nghệ An, ông cho xây cả một bệnh viện vài trăm giường với viện phí thấp để phục vụ bà con. Một sở thú rộng 300ha với đủ chủng loại cũng thuộc sở hữu của ông. Ngoài ra, ông còn cho xây một loạt trường cấp 3, cấp 1, 2, làm đường làng, đình làng…, tất cả đều phi lợi nhuận.

Sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng ông Thản lại thích hút thuốc lào vặt, khoái ăn đậu phụ chấm mắm tôm. Trên chiếc xe Rolls-Royce bóng lộn của ông lúc nào cũng phải có cái điếu cày. Có lần đi nước ngoài, ông mang theo điếu cày, nhân viên an ninh bắt ông bỏ lại, ông không chịu, cãi nhau một hồi rồi họ cũng hiểu và cho mang theo. Ông bảo: “Không có thứ này là không chịu được”.

Nữ giám đốc cả đời đi chân đất

Người mới nghe tưởng đùa nhưng đây lại là câu chuyện có thật của một bà giám đốc thành đạt. Dù ăn mặc đẹp, có công ty riêng, xe xịn nhưng bất kể xuân, hạ, thu, đông, quần xắn gần tới gối, chân đi đất là hình ảnh khó tách rời khỏi bà Trần Thị Thủy – Giám đốc công ty TNHH sản xuất vật tư thương mại XNK Bích Thủy (Lạng Giang – Bắc Giang). Thói quen “lập dị” của nữ giám đốc này có từ khi cơ hàn nên dù thành đạt, bà vẫn không thể quên được những ngày tháng không có lấy nổi một đôi dép mà đi.

Bà Thủy lúc nào cũng chỉ đi chân đất bất kể xuân, hạ, thu, đông.

Lấy chồng từ năm 13 tuổi, bà phải vất vả vật lộn với cuộc sống. Khi đó, bà Thủy có tham gia nhóm đi nhặt rác thuê cho một đơn vị chuyên chế biến các phế phẩm từ rác thải làm thành các vật dụng có ích. Khi ấy, bà Thủy lúc nào cũng chỉ đi chân đất. Xin vào đơn vị này học nghề, sau 5 năm, bà Thủy đã thành thạo, làm chủ được công nghệ chế biến rác. Năm 2000, bà mở công ty riêng, tới năm 2006, công ty của bà đã có những thành công nhất định và ngày càng phát triển.

Hiện, bà Thủy vẫn không từ bỏ thói quen “chân đất” và điều này mang lại cho bà Thủy nhiều kỷ niệm nhớ đời. Năm 2009, trong một lần lên nhận giải thưởng Cúp vàng Doanh nghiệp do Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng trao, suýt chút nữa bà cũng không đi dép. Bà Thủy cho biết, sau lần đó, mỗi khi đi nhận giải thưởng, vinh danh hay có sự kiện quan trọng, người thân của bà đều phải đi cùng chỉ để nhắc bà nhớ đi dép.

Thành viên HĐQT ngân hàng thích đi xe ôm

Nếu nhiều đại gia ngân khác phải sở hữu biệt thự triệu đô, đi siêu xe và giải trí bằng những trò “đốt tiền” như chơi golf thì những thói quen bình dị như ngồi thiền, tập Aikido, xem phim vào cuối tuần, đi làm bằng xe ôm cũng đủ khiến Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, thành viên HĐQT ngân hàng An Bình, bằng lòng và thích thú.

Vị thành viên HĐQT ngân hàng An Bình đi làm bằng xe ôm.

Ông Hiếu không có ô tô hay nhà riêng. Mỗi sáng, ông đều đi làm bằng xe ôm hoặc taxi. Các tài sản như bất động sản hay căn hộ dự án ông cũng không sở hữu.

Lý giải việc thích ngồi thiền hơn đánh golf, ông Hiếu cho biết, người làm trong ngành ngân hàng cần phải có một số đặc tính quan trọng. Trong số này, tinh thần trong sáng là điều kiện để những người làm quản lý có thể đi đến những quyết định sáng suốt nhất. Vì vậy thiền định là một cách sống phù hợp. Hơn nữa, trong thiền định, ông tìm thấy sự thanh liêm, bình tâm, nhất quán.

“Tôi cho rằng, sự tự do cao nhất là sự tự giải thoát khỏi bản ngã tham lam, vì khi mình có cái gì đó, mình lại bị ràng buộc và luôn tìm cách bảo vệ nó, gây nên sự bất an và mất quân bình trong nội tâm. Hiện tại, tôi không có tài sản, nhà lầu, ôtô, thậm chí gia đình cũng không, tạm gọi là nhà ngân hàng vô sản tuyệt đối”, ông Hiếu tâm sự.

(Theo KT)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x