Angelina khóc khi thăm người tị nạn Syria

13/09/12, 14:02 Cuộc sống

Hôm 11/9, Angelina Jolie tới thăm trại tị nạn Al Zaatri tại thành phố Mafraq, Jordan với tư cách Đặc phái viên Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn. Trại Al Zaatari có khoảng 28.000 người Syria tạm trú, trong tổng số gần 80.000 người Syria tị nạn ở Jordan.

Trước đó, tối 10/9, Angelina có cuộc gặp gỡ và trò chuyện với khoảng 200 người đang trên đường trốn chạy khỏi những cuộc xung đột kéo dài ở đất nước họ bằng cách đi từ Syria qua vùng biên giới Jordan.

Angelina rơi nước mắt khi phát biểu về người tị nạn Syria. Ảnh: Wenn.
Angelina rơi nước mắt khi phát biểu về người tị nạn Syria. Ảnh: Wenn.

Chia sẻ với AP cảm xúc của mình về cuộc gặp gỡ, nữ diễn viên rơi nước mắt: “Quả là một trải nghiệm khó quên khi chúng tôi gặp những người đang trên đường tị nạn. Tôi chứng kiến khoảnh khắc mà họ đánh mất ngôi nhà của họ, cuộc sống của họ, nền giáo dục, mọi thứ mà họ đã trải qua. Khi tôi hỏi: ‘Mọi người mang theo những gì?’, một người phụ nữ giơ cái áo cánh lên rồi nói: “Đây, chỉ một cái áo”.

Angelina Jolie gặp gỡ những người Syria trên đường tị nạn trong đêm. Ảnh: AFP.
Angelina Jolie gặp gỡ những người Syria trên đường đi tị nạn trong đêm. Ảnh: AFP.

“Tôi rất lo lắng, cả thế giới đều lo lắng. Thật đau lòng khi bạn nghe người Syria hỏi là tại sao không một ai tìm ra giải pháp cho họ. ‘Ai sẽ giúp chúng tôi trong những tháng tiếp theo?’. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế làm mọi điều có thể để hỗ trợ những người này và giúp đỡ họ cho tới ngày họ có thể trở về nhà. Có quá nhiều điều cần phải làm”, Angelina tiếp tục.

Trong tháng 4, Angelina được bổ nhiệm làm Đặc phái viên Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, sau hơn 10 năm làm đại sứ thiện chí. Nữ diễn viên đã đính hôn và đang chờ một đám cưới với nam diễn viên Brad Pitt, bạn diễn trong phim “Ông bà Smith” năm 2005.

Hoàng Anh

(vnexpress.net)

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

    Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

x