Một câu chuyện vô danh một dòng tâm sự sẻ chia của longlong

26/08/12, 20:51 Không đặt tên

 Quá khứ mình cũng là một chàng trai bình thường như bao người khác , một vài sự cố nhỏ xíu khi lớn lên và mình trưởng thành . Bọn mình không có tên rõ ràng vì được mẹ thiên nhiên chúc phúc  khi chào đời nên mình tự gọi là tự nhiên chi linh , các tự nhiên đều nắm giữ một thần thông nào đó liên quan đến cỏ cây nắm giữ từng phần nhỏ sức mạnh thiên địa . Mỗi người sinh ra ở các nơi khác nhau . Mình thì sinh ở đảo cát bà , thần thông bản mệnh là mưa .. mình hay buồn lắm , cứ buồn là mưa xuống , mưa ở chỗ mình cũng vì thế mà thất thường . Càng gần ngày trưởng thành thì thần thông này cũng mạnh mẽ lên. Mình muốn tìm những người bạn khác lắm nhưng người bạn cũng có thể cảm nhận được linh hồn của thiên địa vạn vật nhưng mình lại không thể .
  Các bạn biết không , thể giới này  không đơn giản như chúng ta thường nghĩ . Thần thật sự tồn tại , ma cũng thế , phù chú hay những trận đồ phong ấn chúng cũng có thật .. chỉ là các bạn chưa thật sự trải qua lên không tin nó.
  Mình sau này do cơ duyên tu luyện nội công bị xung đột đo luyện khí công y đạo cùng khí công bản mệnh của mình kết quả bị tán công . cơ duyện này khiến mình gặp một pháp môn tu luyên chân chính còn xót lại từ thời thượng cổ , cũng  là bản khí công thượng thừa duy nhất được phổ truyền ra công chúng , đó là pháp môn pháp luân công , quá khứ nó cũng có một cái tên khác là pháp luân tu luyện đại pháp là 1 trong 8 vạn 4 nghìn pháp môn tu luyện của phật gia
  Tu luyện nó tả những gì mình thấy huyền hoặc đều được khai mở , ý nghĩa thật sự của sinh mệnh và câu hỏi lớn trong đời mình ” tại sao con người lại sinh ra , lớn lên vất vả một đời rồi chết đi trong tuyệt vong , đến không mang gì , chết cũng tay trắng ? sỉnh ra vô nghĩa sao ? “
  Bạn thì sao !

  http://www.falundafa.org/Vietnamese/home.html

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x