Bạc Hy Lai bị xa lánh

06/08/12, 13:24 Thế giới

Tuy gây ấn tượng được với một số lãnh đạo và quan chức, nhưng Bạc Hy Lai lại làm mất lòng nhiều người và đó là một trong các giả thiết lý giải sự “thất sủng” của ông trước lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc.

Cựu phó thủ tướng Trung Quốc Ngô Nghi được mệnh danh là “người đàn bà thép” bởi phong cách cứng rắn với Mỹ trong những cuộc đàm phán về sở hữu trí tuệ. Ngay cả đến khi về hưu, bà dường như cũng rất thận trọng.

“Tôi sẽ nghỉ hưu không mang theo gì và sẽ ngừng tất cả mọi thứ liên quan đến công việc. Cảm ơn tất cả mọi người”, bà Ngô phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân tháng 12/2007 trong tuyên bố nghỉ hưu.

Bà Ngô Nghi phát biểu trước ngày thôi giữ chức phó thủ tướng tháng 12/2007. Ảnh: Chinavisual

Câu nói “không mang theo gì” của bà chứng tỏ bà không yêu cầu gì cho cá nhân sau khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, một số quan chức cấp cao trong đảng cho biết trên thực tế, bà Ngô đã ra một điều kiện trước khi nghỉ hưu. Đó là không để Bạc Hy Lai, lúc đó đang là Bộ trưởng Thương mại, trở thành người kế nhiệm chức vụ phó thủ tướng phụ trách thương mại của bà.

Có rất nhiều giả thiết đặt ra cho việc tại sao bà Ngô, người phụ nữ hiếm có trong chính phủ Trung Quốc, lại không ưa thích Bạc Hy Lai.

“Qua những hành động của Bạc, bà Ngô cảm thấy ông ta là người kiêu ngạo khi không lắng nghe ý kiến của người khác”, giám đốc một công ty có quan hệ thường xuyên với các quan chức trong Bộ Thương mại cho hay.

Trong các bộ ngành ở Trung Quốc, các cán bộ thường thăng tiến trong một lĩnh vực nhất định hoặc theo phòng ban với sự chuyên trách nhất định. Tuy nhiên, ở Bộ Thương mại, các cán bộ luân chuyển không theo quy tắc trên kể từ sau khi Bạc giữ chức bộ trưởng.

Ngoài ra, Bạc Hy Lai thường gọi những quan chức cấp cao vào giữa đêm và trách mắng họ. Bà Ngô biết được sự không đồng tình trong đội ngũ cán bộ cấp cao trong Bộ Thương mại, bao gồm cả những vụ trưởng, về cách điều hành của ông Bạc.

Một giả thuyết khác là ông Bạc vượt mặt bà Ngô trong chuyến thăm của bà tới Mỹ. Ông Bạc nằm trong danh sách tháp tùng phó thủ tướng sang Mỹ nhưng ông lại thể hiện vai trò trung tâm, thu hút sự chú của truyền thông và để giới truyền thông nghĩ rằng đàm phán đạt được thành công là nhờ công của Bạc.

Bạc Hy Lai trả lời phỏng vấn của giới truyền thông về quan hệ thương mại Trung – Mỹ. Ảnh:Cnphoto

Ông Bạc Nhất Ba mất tháng 1/2007. Sau kỳ đại hội đảng Trung Quốc vào tháng 10 năm đó, Bạc Hy Lai trở thành bí thư thành ủy Trùng Khánh chứ không thể lọt vào số 9 thành viên của thường vụ bộ chính trị. Việc Bạc phải rời đến Trùng Khánh dường như cũng là một biểu hiện của sự xa lánh và không hoan nghênh của trung ương.

Tuy nhiên, Bạc Hy Lai vẫn còn cơ hội cuối tại kỳ đại hội đảng năm 2012 và ông đã chọn cách tích cực thể hiện mình để hy vọng leo lên cấp bậc cao nhất trong sự nghiệp chính trị.

Vũ Hà (theo Asahi Shimbun)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x